Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 sao lại ko được? ngay và luôn mà? nó vác cái máy gì mà xoa xoa xoắn xoắn ở lưng ấy, ah quên đốt LVS trước cho cơ nó giãn giểng gì ra đã. mỗi lần dùng cái đấy là đi vài trăm K đấy, bà Hiền bạn chị làm mất vài đợt, mỗi đợt cớ hơn 10tr cơ mà.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, thử thế ko bõ dính răng ah Cả tuần nay chị lại quay về trạng thái sợ ăn, ko ăn dc nhiều chỉ toàn ăn vớ vẩn, sữa ko ún dc... ko bít mai đi khám con bé có bị sụt kg ko... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi kinh, mình dắt chúng nó ra đấy xong là lại kéo bè đảng. hồi xưa e như công nương mỗi khi ra VNB cả nhà nhể? cái anh quản ní giờ ko biết làm sập thêm bn nhà hàng nữa rồi???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sẽ pm cho em giá cả các mặt hàng, e tự cân đối tăng lên hay giảm xuống cho phù hợp với hội chợ nhé. Sau khi em duyệt chọn mặt hàng hay trước khi nhỉ hehe?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay đi đưa bánh về, tao đi qua hàng bửoi, thấy chúng nó ném vỏ dứoi cống, ko hiểu sao phản xạ kiểu gì mà suýt nhảy xuống nhặt về cho mày mới chết chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì đây chính là cái cám gạo mọi ng đang nói đến mà em, chị dùng cái này dồi, thích lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nghe còn thích nữa là chúng nó, chỗ em được 2 cái hồ sen kéo lại. Trước hè đến bố hay mua diều rồi đem ra ruộng thả, bát ngát thẳng cánh cò bay. Giờ san lấp lấy làm khu CN, xây trụ sở hết rồi chị ạ, còn hoèn hoèn mấy khoảnh ruộng để Tết em hái rau khúc, chả biết rồi có mất nốt ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị chủ đông PM hoặc mail cho em nhé dothutrang@yahoo.com ( hơi độc nhể? giữ nguyên tên nhá)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị trình bày rồi, không phải chị mua cho chị mà mụ bạn thân chị hỏi. Mụ ấy đang đi ở dưới đấy hỏi chị là tao định mua cái máy bào đã, mày hỏi bếp mày xem mua ở đâu đảm bảo hộ tao với. Mụ ấy cũng biết chị có bếp ngon bổ rẻ bảo đảm nên mới hỏi. Em cứ hỏi cả 2 loại, mua chỗ nào rồi chị bảo mụ ấy đi ra mà xem. Thích cái nào tự nhích.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, dã man... thế e pải tận dụng dùng triệt để, chả mấy khi. Sau sinh độ 1 tháng chắc e lại vòng lên khám lại vì vẫn dc trả tiền mừ... hihihi Quả này bọn HR cty e choáng mí e cho mà xem, vì nvien bên cty e bọn nó chả dùng cái bh này đâu, ngố cực ý. Đứa nào ốm thì toàn chui vào viện E cho gần cty, rồi xin dấu má loạn cào cào, giấy tờ thiếu chả claim dc.... E dc mở rộng tầm mắt, cứ chỗ nào đèm đẹp e vào cho ló sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa nhà bà ngoại E cũng ngay gần 2 cái hồ Sen to đùng. Đến mùa là lại thi nhau chèo thuyền ra hái đài sen rồi hoa sen. Giờ có con đường xuyên Á, chả biết phát triển đc gì nhưng chẳng còn cái hồ sen nào, cái suối to đùng giờ chỉ như cái khe nc, những đồi mua, đồi sim, đồi cọ giờ cũng thành đường hết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay e no quá rồi vì tối vừa đi ăn búp bê ở Maison sens với đội văn phòng,no ko thở nổi nên chỉ thử đc tý thôi, còn đâu cho lão kia ăn chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hê hê, tôi chỉ đi làm công thui mừ, được gí cho ít cổ phần cổ pháo chứ giỏi buôn gì đâu. Cơ bản là lười mí nhát thì sao mà tháo vát như cái Kún được hic.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 để dành để lỡ phải đi quay vú như chị nhá. 170k/lần còn mát xa kia là đâu 340k hay j j ấy. chính vì cái đậm đậm mà BH tồn tại vững bền nên loại như chị e mình có mấy đâu, BH nó khinh như muỗi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mứt á? Dưới ấy còn có tự hoại chứ trên chị á? Dân thích làm quận công nên toàn ra suối, bao vụ dịch tiêu chảy toàn do là đi suối nên thằng nọ lây thằng kia. Thế ấy chó đâu mà buôn. Vừa thấy bảo buôn cái là đã tắt lịm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạ, e cũng cực mê lừoi, nhát, ngu đần để tự dưng có ngừoi lo lắng gánh vác cho em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 èo, thế họ uống nước suối á? bực ghê nhỉ? sao k có dân phòng đi cắt chym bọn ỉa trộm hả chị?