Ðề: Bếp Kún tầng 10 E nghĩ là Tào Phớ và Đậu Nành bán đc đấy ah. HC nào nhà Chị Mốt Đẹp cũng thùng lớn thùng bé dù bán đắt kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gì? Cắt cổ phết nhể, mình làm 4k/lạng đậu được cả lít. Tính đủ thứ công xá vào coi như 6k nữa đi = 10k/lít phớ, lãi ghê
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ghớm mày đọ sao với con ỏng đấy được? mai 2 mẹ con đoi đói ăn cho nó máu ko lại no dồn đói góp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, chị chưa ăn, để dành mai ăn sáng, nhưng rõ duyên, chị đc hẳn 2 cái sì tếch liền, 1 cái có cheese, thía là ko biết vị gà nấm ló ra nàm thao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 của chị có 2 steak n cheese mà? + thêm 1 cái steak nữa...tha hồ. cái gà nấm ko có cheese nhé mà nó có kem tươi chị ah nên ngậy ngậy. e về tham lam e bỏ thêm cục bo ma nhà giồng được vào nữa....ah, cái này ăn cùng ketchup cả nhà nhé. AI có lò thử dùng lò cho em, 10' nhiệt 180, đảm bảo là tụt lưỡi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cắt dề, bọn chị đào hố xí cho họ xong còn phải phát giấy chùi ấy mà chẳng ăn thua đâu. Vì căn bản họ không giữ được vệ sinh, vài lần là bẩn kinh lên rồi nên lại về kiếp quận công
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi, chị tài trợ đậu nhá. Dám canh ti với dây chuyền của bác Nước Mía không hử? Rõ là cô không đi buôn được giống chị rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cắt cổ lắm. Tào phớ + nc đậu = 12k, tào phớ nc đường 10k mà lèo phèo 4 lần hớt = cái muôi bé nhá. Đắt dưng mấy HC nóng nên mềnh vưỡn fai làm gà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Thì thế, hồi chị làm FPT toàn được dùng bảo hiểm AON, level 4 nhé Luc nhé ( vụ này chắc có cái Luc nó hiểu thôi) thế mà có năm cả năm chả vào viện khám xét lần nào, năm ào khám đc 2 lần sướng rồ người, giờ nghĩ lại tiếc tiếc là.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 tư duy là chả ai mong ốm để dùng BH mà chị. nói chung, vớ phải e thì cái gì cũng tã vì e dùng khiép...hihih
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cách đây 2 năm, BigC nó khuyến mãi Goon xanh dương, Goon xanh lá nhiều lắm í, ko nhớ rõ lắm nhưng rẻ hơn giá niêm yết trong siêu thị gần 40K/ bịch, rẻ hơn ở ngoài khoảng gần 15k/ bịch lại còn tặng thêm 5 miếng/ 1 bịch nên c gom góp mua cho Ong đủ dùng đến hơn 2 tuổi. Ong nhà c được bú sữa mẹ hoàn toàn đến gần 1 tuổi nên c cứ nghĩ thay vì tiền mua sữa cho con thì mua bỉm Goon tốt 1 tí cho con gái nó đỡ hăm. 14m Ong đi học thì cũng lúc í c tập cho nó bỏ bỉm ban ngày, 2m sau thì bỏ bỉm ban đêm cho đến giờ. Giờ còn dư khoảng 1 thùng bỉm xanh lá, 1 thùng xanh dương, hôm trước dọn nhà chuẩn bị sửa đi ra tiệm bán bỉm quen hỏi thì họ đồng ý mua lại với giá giảm 10% so với giá họ bán, nhiều việc quá nên c chưa đi bán được, còn size L, XL, XXL. Tiếc quá nhỉ, giá c ở HN thì để lại cho mọi n gười trong nhà mình rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Trước chồng em cũng có cái này. Thẻ để nguyên trong tủ, chả dùng đến. Bọn trẻ con được mua thế bố thì vào VF độ 2 lần/năm Sao em chả quen cái Minh Tôm từ sớm nhỉ. Nhà mình ai quen sale AON nhiệt tình, cống hiến cho em xin số với. Hay đu giống Minh Tôm nhỉ, để nhờ vả em nó bày kế?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang xoắn với vụ chè bưởi đây, đến cái cốc nhựa có nắp còn chưa biết mua ở đâu, he he