Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi trc chị đú theo Kun mua nồi nướng, chắc nướng phải lật mặt mỗi mặt 10p nhỉ. Hí hí, nhà chị cũng còn 1 đống phomai, cái ko có cheese mai cũng thành có cheese nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E bồi thêm cho vài phát nữa để nhẩy luôn. E là con gà chuyên đi ăn tào phớ ở HC mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ở viện 4 ngày thì chắc e làm dc 2 lần là cùng, vẫn dư tiền để đi quay ti nếu bị như chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo, sáng nay e nhận được cái tin nhắn: Anh phải đi ít ngày, ko buôn chuyện với e được, bé ở nhà ngoan nhé... Nghe xong đần mặt, ko biết đặt mình vào tư thế và thể trạng nào nhỉ? Vui vì có ngừoi quan tâm hay băn khoăn có nên để ngừoi ta quan tâm ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko biết mua ở đâu thì để tôi vào Metro mua cho. Ko biết trên hàng Khoai có dẻ hơn ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dồi ôi, lên hàng chiếu nhé, chị hay mua nhà số 69 ( Mạnh Hiền) hàng đẹp giá chuẩn, à mà mỗi tội nó hay bắt chị lấy 1000c 1 lần thôi, chắc bán lẻ thì giá đắt hơn tý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 ôi em ơi, 1 ngày dùng 2 lần nhé....hiii....chị mẫt xiền nên ko dám hoang
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phùng Hưng hoặc Hàng Mã em nhé Thêm cả cái túi bi lông dáng dài nữa. Rồi thìa. Vụ đá chắc nhờ luôn bác Nước Mía cho 1 xe nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 C.Cáo ơi có phải Kim ở Vũng Tàu ko hở c? E nhớ lần đầu vào Bếp lúc í là đám cưới Kim này này. E bé xinh và duyên quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Metro ê hề nhỉ? ah chị thích dùng vào cái bát giấy nông nông ấy Ỉn ah, dưng chị chả biết giá bn và mua ở đậu, tìm hiểu đã nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ĐQUOTE=Mẹ của Ỉn;11840649]Em đang xoắn với vụ chè bưởi đây, đến cái cốc nhựa có nắp còn chưa biết mua ở đâu, he he[/QUOTE] Đầy Ỉn nhé .
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ý thức rùi bác nhỉ? chứ e thấy bao nhiêu lần tổ chức xây nhà vệ sinh rồi nước sạch mà bà con có dùng đâu... chán kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, đồ Ikea hôm nọ c order có ship vào SG được ko? Nhà c sửa xong rồi, đang dọn dẹp đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ cái lúc cao trào thì không thấy Cám ơn đâu cả. Bà sao được như bác Diệu, nhỉ? haha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có khi mai thăm chị MT rồi tiện đường vòng qua luôn, hi hi, biết mua bao nhiêu thì vừa nhỉ. Chắc hôm ấy em nấu ở nhà, đong vào các cốc rồi thồ ra HC bày thôi chứ ai mà thồ nồi niêu xoong chảo ra ngồi dãi thẻ múc được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi cái lồi nhà mình thì nên bịt cho e cái giấy bạc nhé? vì gió nó thổi tung xòe. chị phải nướng lâu hơn nhá độ 15' vì nhiệt ở nồi nó ko như lò. mà sao chị đú theo e thật á? có thấy dại ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hâm ah mà cho vào cốc sẵn, thồ khó hơn là bà mang 1 nồi chè, 1 nồi cốt dừa ra rồi múc chứ. Đúng là ko fai rân buôn.