Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chồng chị ở Bãi Cháy này, có lấy k chị bẩu chồng chị mang lên cho 2 thùng nhá rồi qua chị lấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thỉnh thoảng E cũng bị khách nhắc vụ ship hàng. Nhiều khi có khách đặt hàng nhưng ít, E cứ đợi thêm có OD nào gần đấy thì ship cả thể nên có khi đến cuối tuần mới ship đc. Vì lấy ship cao thì ko đành, mà ko lấy thì mình chả lời lãi bao nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đc cái cẩn thận. Nên từ ngày đi học là đã đc giao chuyện sổ sách, quỹ lớp các kiểu. Thế nên bọn nó toàn gọi iem là Quỳnh Tiền ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bán hàng gì mà lại bảo gà thế cơ chứ. Nói thế thôi chứ nhà chị tiện đường em về . Hôm nào em qua em múc . Hihi. Mà đợt này nhà em đang đông người chả biết mua bao nhiêu cho đủ ạ nên em chờ vãn vãn. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mà cứ cầm quỹ là i như rằng thiếu với âm mà rõ ràng ghi chép đầy đủ và tiền quỹ để riêng. Nên e sợ cái khoản này lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mà xa quá là E khiếu đấy. Vì toàn tự ship, đi xa ko đi nổi. Mà thuê ship gạo thì bét nhất là 30k/ đơn, E bán 10kg gạo đc có 25k ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Iu chị xế ... . Cho iem 1 thùng khoáng + 1 thùng chanh muối nhé. Lúc nào A lên thì chị nhắn E, E điều xe ôm qua khuân.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ngại bán gạo nặng lắm huhu, hay Bông vứt bớt qua chị 20k/ đơn thoai vì nhìu đơn mà, bán 2 loại cho pphu, chị giúp dì chị chứ chị sợ gạo nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng đang bán gạo nhỉ ? E cũng sợ. Mỗi lần ship là túi lớn túi bé đằng trc, đằng sau. Có khi E cũng ngâm cứu vứt bớt qua chỗ chị nhỉ ? Cũng có nhiều khách đằng ấy mà xa nhà E quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị lười ăn bơ cực nhưng sr thì tuần nào cũng 2-3 quả vì chou thích ăn hihi! Để chị bẩu xã bỏ cốp lun k là ông ý hay quên lắm! Xã nhà chị cũng ún nhưng uống của Vĩnh Hảo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cẩn thận, chi li con mò nên đc tín nhiệm mí vụ này. Ngày đi học, cứ đẩy qua cho đứa khác suốt ấy dưng chúng ló chả làm đc, kêu oai oái, lại đẩy về bác. Suốt ngày đi đâu cũng cắp đít quyển sổ. Thời Đại Học, lớp bác hoành tráng nhất khoa, chơi bời khắp nơi, toàn lấy quỹ lớp ra chi nhé, thế nên bọn cùng lớp càng khoái.