Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thỉnh thoảng cũng làm cân bơ, SR thì mọi năm toàn đc chú E trong Đắc Nông đài thọ. Năm nay chú lấy vợ nên bị cắt suất rồi ... Xã E chỉ uống Quanh Hanh thôi. E thì ko uống đc cái nc khoáng, chỉ uống đc chanh muối.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mí loại có gas chị chịu k ún đc, chứ chanh muối ún tốt nhắm! Bếp vắng nhể mỗi 2 chị em mềnh, Bông sắp ngất chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ko chia chị ah. E cứ lấy 1 bao 70kg, khách lấy bao nhiêu thì E mới đóng bao ship cho khách. Gạo nhà E ko để lâu đc, cỡ 15 ngày là nó lại kẻ rồi nên E toàn lấy theo OD và dư ra 20-30kg để cho những khách cần đột xuất thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chanh muối ngon chị nhỉ ? Giờ nó có thêm loại sâm sâm gì ấy nữa cơ, uống cũng ngon. Các bác ý đi ngụ lấy sức mai đi bóng bàn rồi. Lão già cũng đang giục E đi ngủ đơi. Chị ngủ muộn thế ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bt giờ này Tôm nhà chị đang quấy thía mà Ba nó đi vắng nó ngoan thế??? Chị cũng ngất đây, chúc cô Bông và cả nhà ngụ ngon nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em nhất trí tiêu chí ah, làm lụng ăn chơi nhảy múa cho nó tươi trẻ cuộc đời, tiếc là hôm các chị ọp em lại không có mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân cái Cá rồi, bác cầm ngay 2 hộp chứ lị, cho vào bali, sang đây uống sắp hết rồi. Thế bác đền bằng táo tàu, được ko mày? @ALL: cả nhà nhé, cái Cá trẻ kinh khủng, em thoạt nhìn nhầm nó là Lang Nhí, ôi sao nó buôn xuyên lục địa, toàn chơi với Obama.. mờ nó trẻ lâu thế hả Cụ Giời.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cụ Phở + Cả nhà: hôm em về xoắn quẩy, quên ko mua được cái Cari Bơ, em chuyên nấu sốt vang = cái anh gia vị này. Ko có nó là em toi luôn với cái đề bài sốt vang đấy. Thế các bu có ct j với cái anh nạm bò ko? Ngoài sốt vang? Nhà em có sả gừng đầy đủ. Em thik ăn nạm bò, nó péo :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là hqua k đi Mết chô nữa hả chị. Gớm, hqua chị về e phi lên nhà, mở hộp bánh ngắm nghía hít hà, thơm quá thế n còn đi đón con nên nhét hết lên ngăn đá. Đón thằng con về e quay cho nó cái nhân gà, miếng đầu nhét vào mồm nó kêu ầm lên là cứng thế, chả ngon gì cả, nhai nuốt xong thì miếng sau cứ há mỏ ra cho mẹ đút, rồi nó tự lấy ăn thôi he he.. Ngon thế n con mẹ ác man chỉ cho ăn già nửa cái thôi để bụng tối nó đi sn k nó no quá lại li vơ phun ra thì phí hết cả bánh. Bánh này ngon chị nhỉ, n mà e cũng thấy vỏ hơi mỏng, nhân hơi nhiều nên ăn 1 cái là no ặc è ngay. Nói thì nói thế n bao giờ hết e lại hú chị nhé! hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thời gian biểu sáng nay cụa em: - 4h dậy lọ mọ tới gần 6h đổ xong 2 mẻ bánh và nấu xong 1 nồi xôi vò - 6h mang chậu quần áo lên đổ máy giặt. - Xuống gọi chồng dậy. Chồng ko dậy mà vật em ra làm 1 shoot - 7h vơ chăn màn lên giặt vì đêm qua 2 đứa nhà em dở chứng đái dầm - 7h30 cho con đi ăn sáng rồi cho chúng nó sang nhà bà hàng xóm - 8h lại gọi chồng dậy, chưa dậy vẫn ưỡn ẹo. Tức mình em hấp diêm luôn cho 1 shoot nữa. - 9h lôi nốt ga gối lên giặt rồi tranh thủ lau nhà. Giờ em chờ máy giặt xong, phơi phóng xong là em té. Trưa cả nhà nhớ gắp chậm chậm thôi nhé, giờ em bải hoải sợ ko gắp kịp, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, của nhà chị là đóng nắp bằng màng co, ẽo ợt thế nào cũng ko bị đổ. Nhg cái cốc đấy mà đóng nắp nhựa ấy, nhoe nhoét ngay vì trên nắp của nó có rạch hình chữ thập để cắm ống hút vào, ko có cái nắp nào là nắp liền nên dễ đổ lắm. Nếu mà giờ e còn quán ăn là e xung cái máy dán nắp đi HC ngay cho nó chiên nghiệp, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đề nghị các bác bàn tán về HC thì lui vào hậu trường đi, đây nghe mà bực mình lắm rồi, hớn hết cả lên mà k làm đc gì. Giống như là đến kỳ RT mà chồng đi công tác ấy. :-\" Em là em thích hội hè, đàn đúm, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E hoi no bi quyet giam can ma no ko noi. Dung e doan la chi co cam hoa ltuc moi giam dc nhanh thoi