Hết bn tiền đấy để hôm nào gặp tui gửi bà.... Cám ơn bà nhà, thế thì tha hồ cho bọn trẻ con chui vào trong mà chúng nó ko sợ...
trời, ăn uống mà phải năn nỉ nè, có chuyện ... có chuyện rùi mọi người ơi... haaaa.. cả năm nay chơi với hội này mới thấy chuyện lạ này xảy ra đó....
meBun@: chúc mừng mẹ Bun có thêm 1 hoàng tử nhỏ nhé ! kkha06@; welcom chị đã tham gia Hội , chị cho cái trích tréo nhé!
mới vào hôm qua, sáng nay vào đọc mờ cả mắt rồi @chúc mừng hội có thêm hoàng tử @chị phương ơi hết bệnh chưa?
ở đời hay vậy anh ơi, từ hồi đi làm tới giờ em cũng bị hoài cái vụ này, em có kinh nghiệm lắm nè. lúc mới ra trường em làm tổ trưởng sx , bị hoài, vài lần bỏ qua, sau đó em chịu hết nổi em họp xưởng đòi đuổi luôn trước mặt bá quan văn võ, rồi ông quản đốc nói bỏ qua đi vì chú đó rất hiền, mà cũng nhờ em làm 1 tran như vậy sau này tình hình ổn thỏa. Còn ở công ty hiện tai em đang làm em cũng bị mấy lần luôn, nhưng giờ ko còn hiền như thời lơ ngơ mới ra trường, em gặp mặt người nói xấu em em nói thẳng luôn " có phải hôm qua anh nói em vậy vậy trong cuộc họp không?" hắn ta chối leo lẻo, thấy ghét, rồi em gặp thẳng sếp nói chuyện luôn, nói chung em làm cho ra trò 1 bữa. Vậy nên tỉnh hình mới ổn đó Em nghi anh noi cho han 1 tran di, con lần nua thi cứ thế mà từ biệt
Mình không biết mặt 2 chị này nhưng cũng chúc mừng 1 thành viên bé tẹo mới chào đời. Và cho bon chen hỏi thăm Two phuong luon nhé. Mẹ Lan oi, Bi hết bệnh chưa vậy? bữa lu bu quá không 8888 nhiều duoc với bà
@ meBun: Chúc mừng chị yêu nhé! Chúc Chị luôn khỏe. Chúc Hoàng Tử của Hội ngoan, giỏi và chóng lớn nhé!
Anh làm xếp mừ ....anh cứ chuyển công tác em này qua khu vực khác... cho anh chàng này làm việc nhiều chút khó khăn chút thì tự khắc sẽ hiểu được vấn đề...nếu mừ ko chịu nổi thì tự đưa đơn xin thôi việc chứ d0uo63i việc người ta cty phải đền bù lương thôi việc muh người ta thì lại oán hận anh nhiều đó..... hehehehe.... nếu hiểu ra được thì anh chàng này sẽ làm tốt hơn và có thể anh sẽ chưng dụng anh này vào việc giúp anh đó...tiếp tục thử thách đi anh
Chúc mừng mẹ Bun mẹ tròn con vuông.... chúc mừng hội mình có thêm thành viên nhí....lalalalallalalalaallalal=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoiartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
hehehehhe....có người cùng chung cảnh ngộ với anh tuanvoi nè...Lucifer mới chặt chém trước mặt 1 bé xếp mới nhí tuổi muh dám đụng lucifer ko tự lượng sức mình .....hehehehhehe...akakakaakkakakak
hehehehe...thế nên chia tay sớm bớt đau khổ...làm mất dữ liệu hết thì nguy hiểm lắm... muh làm nội bộ lủng củng thế thì càng nguy hiểm hơn...tưởng đâu chì đâm mình anh vì ghen tỵ anh được lên chức chứ thế này thì ....bye sớm đi anh
gửi twophuong Mẹ twophuong ơi, bà bạn già thân yêu của methuongbilam ơi kakakaka. Chị khỏe nhiều chưa? ráng giữ sức khỏe để có sức CN này ăn bù CN tuần trước nha chị