Ðề: Con tên ....Linh ! e ko có con tên Linh nhưng e tên Linh, hehe, chém gió lạc đề tí , tên Linh hay mờ các mẹ :">
Ðề: Con tên ....Linh ! Nhà mình cả họ thích đặt tên Linh, cháu gọi bằng bác có Diệu Linh, Thảo Linh, Tường Linh, Hoàng Linh, mình cũng Linh luôn, hihi, tên Linh có sướng đâu sao nhiều người thích nhỉ.
Ðề: Con tên ....Linh ! Thế các bác ngẫm xem tên gì thì sướng để em sinh bé sau đặt tên đó cho con nó sướng!
Ðề: Con tên ....Linh ! hề hề, nhưng e thấy nhiều ng tên Linh cũng gầy mà, nhưng ko kiểu bị đét sì ca mô, chỉ là hơi gầy chút thoai, nhưng thôi các mẹ cứ đặt con tên Linh đi cho hay, kaka, mà con lại béo, dễ nuôi, ko gầy, dáng chuẩn đẹp =))))
Ðề: Con tên ....Linh ! Làm quen với mẹ nó mình có con gái tên Linh (nhà bạn cũng con gái à, tớ đoán vậy) cùng tuổi con nhà bạn. Tên Linh thì thấy cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình nhưng cẩu thả lắm, nói trước quên sau không biết con nhà bạn có vậy ko. Nhiều lúc bực mình với con lắm.
Ðề: Con tên ....Linh ! Tên Linh k béo đâu các mẹ ơi, mình tên Linh nè mà bạn mình cũng nhiều người tên Linh. Tên Linh hơi sắc sảo tí đấy. Về sau có con gái mình cũng thích đặt tên Linh nha