Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đã lội xong đoạn từ đêm qua thôi, còn đoạn đêm trước với ngày hqua chưa lội nổi. Hqua buồn ngủ quá mà e gật lúc nào ko biết, tay vẫn còn cầm Kindle Fire.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 shoot của chị Lì làm em uất nghẹn Cả nhà mình chuẩn bị đi chưa? 11h ở HN nhỉ, em chuẩn bị qua đón đại ka đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân nó, kiêng 9 tháng 10 ngày, xong xuôi lại bị đuổi đi. Nhà chị giờ bảo đi xa là diễn cái bài có nhà rồi deck thèm tiền như xưa nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế bác có biết nó ở đoạn nào ko, mà hình như 12h bắt đầu ý nhẩy, em thì 12h mới đc rời khỏi cty, lại chả rành đường chả biết vòng vèo có ra đc tới nơi ko đấy. mà em chả có số cảu bác nào để hú cho tiện, bác có thì cho em xin cái số cỉa bác nào hnay đi ọp mới.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay chị về NĐ rồi, xuống chợ mua 2 con vịt làm sẵn thấy có 65 - 75k/con tùy to hay nhỏ. Vịt nhỏ làm lông sạch rồi không có lòng là 1,2kg/con, con to là 1,4kg/con. Chị ới lên đây nếu có ai ăn, thích thì chủ nhật ngày mai chị mua gửi xe lên cho - cái này phải mất thêm cước cho xe. Hoặc sáng thứ 2 chị lên thì free nhé - xe nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế bác có biết nó ở đoạn nào ko, mà hình như 12h bắt đầu ý nhẩy, em thì 12h mới đc rời khỏi cty, lại chả rành đường chả biết vòng vèo có ra đc tới nơi ko đấy. mà em chả có số cảu bác nào để hú cho tiện, bác có thì cho em xin cái số cỉa bác nào hnay đi ọp mới.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gạo em bảo họ xát xong, lồng cho cái bao nilon vào trong bao tải thì giữ được lâu mà hạt gạo vẫn không bị kẻ nhé. Nhà chị vẫn để gạo như thế được vài tháng vẫn ngon đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hahaa... Sau khi trả lời e thì c biết thế naò e cũng hỏi lại c như thế. Chị hóng nên biết mọi ng chọn chỗ này, chứ c ở miền Nam, nên chịu em ạh. Khổ, c hóng nhưng cũng k biết hóng cho cụ thể, nên lại làm khổ em rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HIc, em lội từ nãy mà vẫn hửa tìm ra cái đoạn nào có địa chỉ đây. Teng kiu bác nhá, để em đi mò số đt .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này này em bẩu này! Em xin làm đại ní bán trên bây búc nhé! Hahaaaa! Đồng ý đi em sang kí hợp đồng)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 heh, em bắt đầu phi đi đây, lần đầu đi ọp cùng bếp, hơi run run, đến ko biết có ngồi ngậm hạt thị ko.