Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... thông báo lại rùi e gửi lời xin lỗi đến nhà shopcun mà, e nói rõ là chưa đủ điều kện, đính chính lại tý chắc ko sao đâu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chắc em không lấy chồng nữa đâu. ở vậy cho sướng, chả đâu bằng nhà mình. Càng ngày càng ức chế.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ con em dậy sớm quét nhà ợ mời các bác vào 888 nào cuối tuần vui vẻ nha các bác hnay có bác nào về quê ko ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic hic biết là chả đâu bằng nhà mình, chả ai thương mình bằng bố mẹ, nhưng sao bọn mình lại cứ như thiêu thân lao đến nhà người ta ở nhỉ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tớ đang tính về LS đây lâu ko về muốn về quá nhưng tối vẫn phải đi học ở trung tâm kế toán, lại để tuần sau vậy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em đang ở nhà buồn quá làm đấu giá nè, Tối nay em định lên đó chơi Nhưng thôi để tuần sau lên cùng bác vậy, cho em đi ké với
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ui trời, tìm mãi mới ra nhà mình đây rồi. Chào các mẹ nha, các mẹ cuối tuần khỏe và vui vẻ cả chứ! tui xin giới thiệu bản thân tí: tui tên Sương, 32 tuổi rồi, 2 con và 1 chồng, tui người Huế, chồng tui là người Hà Nội! Tui vào nhà người lạ cũng 4 năm rồi! gần 2 năm tui chưa vè, vì bầu bí và sinh em bé! tui đang bán dầu tràm, Huế nhiều dầu này lắm! Đặc sản quê mình mà Chồng tui xem tử vi, hay thật đấy, cái duyên đưa đẩy. Có rảnh các mẹ ghé chơi và ủng hộ nha!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm trước em cũng báo các bác nhà em đấu giá 7/7 ngày đẹp mà. Sáng nay mọi người máu quá nên đấu giá nhanh chóng mặt. bước giá 7k mà các mẹ đấu tranh bằng thời gian hôm qua luôn. vài bữa nữa em đấu giá em pm cho các bác!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... dạo này vc mình rất vui vẻ, hp, chắc tại chồng chăm chỉ đi làm hơn, bmc cũng ko can thiệp vào nhà mình nữa, thế là cũng chẳng ngại xa hay gần nữa, thấy luc snào cũng vui vẻ trẻ trung.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế thì còn gì bằng nữa, em cũng đang mong đc như nhà bác đây, chúc mừng bác nhé! (u)
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hic, đang đấu giá nhà em chị tranh thủ xuống nhà ăn cơm với ông bà, lên thì đã the end rùi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em ko bít tại sao nhà e đấu giá nhanh quá. Có nhà đấu giá cùng giờ nhà em mãi mới xong. Nhà em đấu giá chạy ầm ầm. Các bác tranh thủ làm tý việc quay ra quay vào đã xong. Em chưa tìm ra lý do hehehe
Ðề: Hội lấy chồng xa.... SP hấp dẫn thế kia thì nhanh là phải thôi, giờ chị đang tiếc vì không tham gia đấu giá nhà em đc đây.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vẫn biết rằng lấy chồng xa là 1 thiệt thòi lớn, vẫn biết rằng từ xưa đến nay quan hệ nàng dâu - mẹ chồng rất khó đc mĩ mãn mà tại sao lại buồn nhìu thế này??? Nhà em ko phải sống chung hàng ngày đi ra đi vào chào hỏi nhau chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau mà sao dù rất cố gắng vẫn xảy ra va chạm. Ko biết lỗi tại ai trước. Mình làm con phải hiếu kính bố mẹ chồng, nhưng.........ông trời cho em 1 nhà chồng mà em ko thể hiếu kính nổi. Chỉ thương con gái em thôi, bé tí còn ẵm ngửa mà đã bị phân biệt đối xử, buồn quá các bác ah.