Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nạm bò luộc chấm tương đi, hoặc là phở nạm: - Thịt rửa sạch, rải đều gia vị + gừng tỏi hành băm nhỏ rồi cuộn tròn miếng thịt vào; buộc thật chặt bằng chỉ hoặc lạt rồi luộc nhừ. Xong vớt ra để nguội rồi cho tủ lạnh. Khi nào ăn thái mỏng chấm tương hoặc nước mắm gừng ớt. Nấu nước phở rồi thả thịt thái mỏng vào, trần tý thịt bò thành phở tái nạm ngon chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay 2 mẹ con e vừa xúc động lại vừa vênh vì đc bao nhiêu các bác các cô thăm nom, e xin cảm ơn cả nhà. Xúc động quá chả biết nói gì hơn hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Báo cáo tình hình ăn Pie ạ, nhà em sáng nay có 2 cái sì tếch, cắt đôi, mỗi ng 1 nửa cái ăn sáng thôi ợ nhưng con ranh chê ko ăn vì thịt bò miếng nó nhả bã ( chắc lần sau phải lấy cái mince hay gà nấm xem nó có ăn đc ko) thế là 3 ng ăn 2 caí + mỗi ng 1 cốc bự caramen tự chế nữa, no lặc lè. Theo em cái này ăn bữa trưa thì vừa chứ mọi ng ăn sáng mà cả cái thì khỏi ăn trưa đấy vì nó khá là chất. À, mà em có đề nghị nho nhỏ là nhà mình order Pie vào chiều thứ sáu là chuẩn men nhé, sáng T7 có cái ăn sáng tiện lợi đỡ phải nấu nướng lích kích.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bao nhiêu hôm em âm thầm theo dõi bác , hôm nay em mới có nhời rằng em mí bác thích ăn những thứ rất là giống nhau, nên là bác mà khen ngon chắc em cũng có ngày không tránh nổi, mà thế thì ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đi làm không đi thăm em Cà được, hy vọng mẹ em Cà sớm tung lên đây nhiều ảnh xinh yêu ngộ nghĩnh của em Cà nhé!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, hôm nào sẽ có vịt? Nếu là từ 10 đến 15/7 thì không báo 2 con của chị nữa nhé, còn sau đấy thì chị vẫn măm măm măm như thường, nhớ nhé, cảm ơn em.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đã tự kiểm điểm nguyên nhân là tại mình phá máy, giờ còn kêu gì! Ỉn ơi, thế em đi làm đường nào mà lại ngày nào cũng qua Đào Duy Anh thế, có tiện qua Tôn Thất Tùng không?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị đã làm đơn từ chưa, cõng cũng phải xin phép đấy chị ạh, khéo lại bị trảm. Sáng nay chị Lang đã trình đơn rồi đấy.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn cô có lòng lo lắng, chị đã đệ đơn rồi, cái Bống nó dạy thế nào chị làm y chang như thế, kể cả thời hạn nó chỉ cho chị cõng 1 năm thôi, chị cũng phang y nguyên. Nhờ thế giờ này mới vẫn ngồi đây hầu chuyện anh em đồng chí chứ! Nhân thế, Bống Con, làm cho QQ cái link, chị cõng nốt?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhờ bản đồ tay của chị Kún em đã về tới cty an toàn rùi ạ, ngã 3, ngã 4 nào chuẩn bị rẽ cũng xi nhê xi nhân đầy đủ mà sao nhìn thấy chú áo vàng em vẫn cứ run. Đúng là mù đường, đi như con gà công nghiệp lần đầu được ra khỏi chuồng ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Con nhà e nó ho dị ứng thời tiết hay sao í chị ạ. Uống bao nhiêu loại rồi mà vẫn nhiều đờm quá. Ko biết ở viện dh y bác sĩ nào khám nhi tốt hả chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em vừa ăn xong cái pie thứ hai, nhân gà ấy ạ. Nếu em ăn steak mà nhả bã thì có khi cũng nhè gà chị ạ, vì miếng nó cắt bé hơn nhưng vẫn là miếng. Em thấy gà ngon hơn mince, chắc vì em ko thích mùi gây gây của thịt bò. Nhân thịt gà thì em ăn hết được nhân, ko chừa lại tí nào. Ăn xong vẫn thèm thèm, gia mà vỏ dày hơn. Nên nếu mà bớt nhân chắc chỉ bớt nhân bò là hợp ní thôi c Kún ạ. C mà ko buôn cái này thì hơi phí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em được ăn 2 lần , mỗi lần 2 cái rùi c ạ, 4 nhân là lamb, chicken, mince và guiness j đó ạ, cái nào cũng ngon nhưng em thích nhất chicken, lần sau em sẽ thử xì tếch xem ngon nhỉ c nhỉ, dưng em cũng ăn đc 1/2 cái là no, nhưng no mà hôm sau nghĩ vẫn thèm, em thích hơn bida chị ạ ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái nước khoáng Quang Hanh là cái gì thế, nhà chị thì dùng nước khoáng Vĩnh Hảo, nó là thương hiệu lâu đời từ hơn 100 năm nay, do công ty của Pháp khai thác từ hồi đầu thế kỷ trước, đánh giá nguồn nước này có chất lượng ngang ngửa Vichi của Pháp, rồi xuất khẩu đi khắp thế giới nổi tiếng lắm, về sau do chiến tranh nên ngừng lại, những năm 90 thì công ty cổ phần tiếp tục khai thác sản xuất, ... nếu để ý các cuộc họp chính phủ chỉ dùng nước khoáng này.... Nhà chị dùng nhiều nên cũng lấy cho cửa hàng bán luôn. Thích nhất là uống loại có ga, nó nhiều thành phần nước khoáng, uống thấy tỉnh cả người. Hãng này mà làm thương hiệu thì chả khác gì Vichi, Perrier,