Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí, đấy, khổ nhỉ cô nhỉ, đã béo thì lại chỉ thích ăn những thứ béo béo ngậy ngậy ngậy, còn lâu mới giảm cưn đc.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Em đến vào buổi sáng thì các bác sỹ nhi đều tốt em ạ, buổi chiều thì đôi khi không được tốt lắm. Ai nhỉ, nhà mình có ai có bài uống nước diếp cá cho hết đờm đấy, em thử xem.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cô này chưa chồng con j đúng không, mua 3 cái mà đc ăn đến 2 rồi, chị được ăn nhõn 1/2 cái thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chờ mãi mới ngoi lên để tớ xem cái link quần áo Hôm nọ tớ mặc cái quần đấy size S Trang ạ, thấy mình eo ghê húm hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cô làm chị lại thèm gà, cái xì tếch cũng ngon lắm, ú ụ thịt, chị cũng chỉ ăn đc 1/2 cái thôi, ngon hơn bi da thật, giai lớn nhà chị cũng bẩu thế!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúng em tuyền thành thạo rút ống thở, bác quên à? Ai đang hạnh phúc chả bị GATO hả bác, nhẽ nào chúng nó để bác yên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Perrier này bên Pháp thịnh hành nhỉ, lượn lờ từ TP này sang TP khác chỗ nào cũng thấy dân P uống loại này, hay cho thêm ít siro xanh đỏ tím vàng vào nữa, chị thì ko thích nên thấy bình thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa lang thang trên web thấy có nhà hàng tên Q&K thích quá, vì nó giống tên 2 đứa nhà e, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quá chuẩn men, nghĩ đến là thèm. Nhưng em duyên lắm, em cắt nhỏ như nấu sốt vang rồi cấp đông hết cả rồi chị ạ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E rất tâm đắc với những suy nghĩ này của chị. Và từng bước e rèn bản thân mình đi chợ hạn chế tối đa túi ni lon bằng cách em mang 1 cái làn nhựa để các loại rau củ quả, lẫn lộn tí về nhà đằng nào chẳng rửa.Một cái hộp nhựa 2 ngăn là đủ cho nhu cầu đựng thịt cá của em rồi. Năm học vừa rồi,vào 1 buổi sáng, em phát động hs gom lại toàn bộ những túi gói xôi, vỏ mì tôm, cốc nhựa đựng mì....45 thứ toàn là đồ nilon, một ngọn núi nho nhỏ cả nhà ạ..Em cho hs nhân với số dân trên cả nước....Ôi các cháu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Và bây giờ kha khá hs của e chịu khó dạy sớm ăn sáng ở nhà kakaka.Phụ huynh thắc mắc , trẻ con tỉnh bơ : Để tiết kiệm túi nilon. Trẻ con khi đã hiểu vấn đề là nhất nhất làm theo, đáng yêu lắm ạ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ong ơi, em vẫn ốm, chẳng ra ngoài để ck cho c được ( e lại ko đăng ký ck online). Nếu thứ 2 đỡ em ck cho c nhé. Sozi c vì định ck hôm thứ 6 nhưng mệt quá, buộc phải đi khám, xin xỏ mãi mới đc điều trị ngoại trú vì bs thấy sốt, bắt nằm viện theo dõi. Cả tuần vừa rồi uống kháng sinh nên người em giờ rã rời hết cả. Hy vọng đến thứ 2 em sẽ đỡ ốm, hix, đợt này ốm lâu quá. Chị Limi ơi, nước khoáng Vĩnh Hảo hình như của nhà bác Thanh Tùng nhạc sĩ í, con trai bác í làm giám đốc thì phải.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 nhà chị thường cho uống nước diếp cá đây em. Em nhặt sạch rửa sục ozon rồi tráng lại nước sôi để nguội rồi xay sinh tố lọc bỏ bã hòa vơi đường cho con uống. thường mẹ hay sợ mùi chứ con nó thích uống lắm. Em thử xem sao nhé, chị thấy nó tiêu đờm rất tốt
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mùi nó có tanh k chị.ôi tý e phải thực hiện ngay mới đc. em cảm ơn chị nhé. Cháu nó ho phải gần tháng nay mà đờm trắng chứ k phải bị viêm nhiễm g. đi khám các nơi bs bảo k bị làm sao nhưng cứ ho có đờm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay vẫn phải đi làm cả ngày chán quá cả nhà ạ, mà thứ 7 lại càng dễ bị soi đột xuất nên giờ vẫn phải ngồi đồng ở công ty đến 6h tối
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 mình thì thấy tanh nhưng trẻ con nó chẳng sợ đâu. thằng nhà chị uống suốt, cứ hơi có triệu chứng cho uống ngay là không sao còn viêm nặng quá phải uống kháng sinh thì uống hết ks cho uống tiếp diếp cá hàng ngày là hết đờm em ạ