Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A lô a lô ! bác có thông báo :Ai đến trước sờ trym trước,ai đến sau sờ trym sau,không tranh giành nhau, để nghị các mẹ rửa tay sạch sẽ.,và chỉ được chạm 1 ngón tay út thôi nha,còn ai mún sờ cả 5 ngoán tay thì tìm trym khác mà sờ nha..................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu chỗ nào mưa to đề nghị các mẹ bầu bí ở nhà nha,cho đẩm bảo sức khỏe cả mẹ và coan nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác D ới ời ơi. Sắp đi chưa đới ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM HALEE NHÉ ... Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui mới và hai mẹ con mạnh khoẻ sớm được ngắm dung nhan của nhau nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật em Haelee nhé! Mời hai mẹ con Xuka cắt bánh sinh nhật nào:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giờ này chắc các chị đang xếp hàng đợi sờ truym TL rùi em ở nhà vừa trông nhà vừa ăn kem :ice:ice
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ này các chị em chắc đang thăm TL rồi.Tiếc là mình ko đi được.trưa nay mình đã chính thức phải từ bỏ em bé trong bụng rồi.Thật sự là quá đau xót,đau về thể xác 1 nhưng nỗi đau tinh thần ko biết bao giờ sẽ nguôi ngoai bởi vì đứa bé này mình đã mong mỏi bao nhiêu ngày tháng mới có được.Ko biết bố mẹ có lỗi gì mà con lại bỏ bố mẹ ra đi như vậy???? Điều cuối cùng chúc tất cả các mẹ nhà rồng rắn mình ai đã có tin vui 2v sẽ bình an suốt 9m10d,có con đã khó nhưng giữ con sẽ còn khó gấp trăm lần.Các mẹ chưa 2v sẽ sớm có tin vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oà oà, tin tường thuật live qua SMS từ nhà Anna: - Vui lắm em ạ - Ăn nhiều thứ lắm em ạ - mọi người kg ai mún vìa Huhuhu, oa oa oa oà...... Bắt đền.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Congaixinh ơi, thật sự tiếc và thườ em quá. Chị ko biêt nói thế nào, cho chị ôm em thật chặt để chia sẻ nỗi đau này. Mong em sớm vượt qua em nhé. Ôm em thật chặt. Mong con sớm siêu thoát, em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, h này e mới mò mẫm đc vào nhà, vừa lội mí chục pages liền í...hum nay thời tiết mát mẻ quá, đúng là thuận lợi cho nhà mình đi sờ trym e TL và ọp ẹp bun bán. chỗ nhà e chẳng mưa tí nào, lâu lắm mới đc 1 ngày trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu như tiết mùa thu í nhỉ... èo từ tối qua đi s.â vìa e chỉ có ăn với ngủ, hic sao mà ngủ lắm thía cơ chứ nị..........có khi nghén ngủ thì phải, lạy trời phù hộ cho con nghén ngủ thui, chứ đừng có bị nghén j nữa... Tềnh hềnh nhà e xin thông báo k.quả s.â lần 2 của e ạ (nói đến đây phải chạy vào lấy sổ khám đã ạ,hiiiiiiiiiiii): - Trong buồng tử cung có 01 thai, kt túi ối: 15,9mm. - Túi noãn hoàng dương tính. - Bờ màng nuôi phát triển tròn đều. - Không có tụ dịch dưới màng nuôi. - Dự kiến tuổi thai: ~ 5 tuần 5 ngày. - Dự kiến ngày sinh: Ngày 03 tháng 3 năm 2013. - Hẹn 10 ngày siêu âm lại. B.sỹ nói hiện tại đã có phôi và hẹn sau 10 ngày đến nghe tim thai ạ. Vẫn uống đều thuốc Duphaston và Ustrogestan. E lên thông báo tình hình tí thui ạ, định lên thông báo từ tối qua, dưng ăn xong muộn quá nên e ngủ lun rùi ạ. Chúc cả nhà có 1 buổi ọp sờ trym hoành tá tràng nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé! chúc 2 mẹ con chị 9m10d an toàn mạnh khỏe..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, vừa ngồi hì hụi gõ bài xong, đang định out mà đọc đc bài của c thấy xót xa quá, e cũng từng đau rùi nên e hiểu nỗi đau c đang mang. c ui, dù sao thì cũng như vậy rùi. c cố gắng giữ gìn sức khỏe để tẩm bổ dành sức c nhé. E nhớ tháng trước e mới vào nhà đc c ôm và ủn mông mà h... Cho mẹ con e ôm c 1 cái thật chặt c nhé!!!!!!!Cố lên nhá c!!!(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc tin này của chị mà em lặng cả người, em phải đọc đi đọc lại mấy lần vì cứ nghĩ mình nhầm thôi! Nhìn chữ ký của chị mà nước mắt em cứ chảy ra, sao lại đột ngột thế chị! Em chẳng biết phải nói điều gì với chị trong lúc này bởi có lẽ mọi lời nói bây giờ đều chẳng giúp gì được chị! Ôm chị một cái thật chặt nhé! Cố lên chị ơi, chắc chắn con sẽ lại về với anh chị và bé Na thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui chị ơi em đọc tin mà xót xa thương chị quá! Chị cố gắng bình tâm giữ gìn sức khỏe chị nhé!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thks e nhé, mong là trời phật thương để mẹ con c được bình an bên nhau đủ 9 tháng 10 ngày e ạ. thế vc e khám xong xuôi hết rùi đúng 0??? @Haelee: chắc h này e đang c.bị tổ chức sn rùi nhỉ, cho c chúc mừng sn hơi muộn tí nhá, chúc mẹ con e khỏe mạnh, cán đích thành công nhé! cố gắng ăn nhiều ngủ nhiều cho con khỏe nha e!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc mà k tin nổi vào mắt mình,k biết phải chia sẻ như thế nào với chị và gd bây giờ chị congaixinh ạ... Chị ơi hãy mau bình tâm chị nhé, rồi bé Na sẽ sớm có 1 cậu em trai xinh xắn, bụ bẫm... Trước đây chị hay an ủi mọi ng là Hãy coi như bé k có duyên số làm con mình, nên giờ chị cũng hãy nghĩ thế đi chị nhé.... Ôm chị thật chặt...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vợ chồng em khám, kết quả như vậy rồi. Giờ em đang cho chồng em uống thuốc bắc thử trong 15 ngày xem hiệu quả có tiến triển không chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, em thực sự không tin vào điều này, em không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng em mong chị hãy vượt qua nỗi đau buồn, rồi niềm vui sẽ lại tới với anh chị và gia đình. Chị gái hãy cứng rắn lên nhé! Kiên trì lên chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc bài viết của chị mà thương chị quá....nc mắt cứ tràn ra...E cũng chẳng biết nói gì hơn thành thật chia buồn cùng chị! Tội nghiệp cháu bé quá...Đây thật sự là giai đoạn khó khăn, vô cùng khó khăn với chị.. nhưng chị hãy cố gắng lên chị nhé! giữ gìn sức khỏe. Mong chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!