Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    chị ơi muốn dễ uống hơn thì dùng nước vo gạo...có tính sát khuẩn rất cao ạ....dùng nước đấy nấu với lá diếp cá cho đường vào dễ uống hơn rất nhiều...nó bao gồm chức năng thay thuốc kháng sinh
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Khoaibeo, xiaomaomehuyenvy thích.
  2. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Chị Diệu Anh ơi, chị nhớ cho chị Công Đoàn diện kiến công trình phụ nhá!
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  3. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Nhà em mất mạng từ tối qua, 10h30 bên nhà cung cấp mới đến sửa cho đến 11h30 mới xong nên em lỡ mất vụ thăm mẹ con em Cà, chỉ phi vội ra Vịt Nam Ngư thôi.

    Bánh da lợn của Lì ngon thật, em ăn 2 cái liền. Lại còn được bà QQ cho trứng vịt nữa chứ. Em cũng thích cháo trai lắm nhưng từ hôm thằng bé bị RLTH đến giờ em tạm kiêng đồ tanh, lạnh bụng.

    Em lội xong thì thấy ngại quá vì lẽ ra ko nên chia sẻ vấn đề tế nhị về kinh tế như vậy, có thể 1 số mẹ nghĩ là em chém gió. E nói thật là có sao e nói vậy, hơn nữa mức tiết kiệm của nhà em chỉ là so với dân công chức làm thuê ăn lương chứ so với các nhà kinh doanh thì bõ bèn gì đâu, chỉ bằng cái vảy tăm của họ thôi.

    Mới cả các mẹ đừng nghĩ là để có được mục tiêu như thế thì cs của em chắc khổ lắm, kiểu ăn mắm hút dòi ý. E nói thật là em ko thấy mình khổ tẹo nào, chỉ là ko được ở đẳng cấp cao thôi. Mẹ em còn mắng em là ko biết tiết kiệm, tiêu nhiều cái vẫn hoang phí.

    Nhưng em thì tự thấy là mình biết chi tiêu, cái gì cần chi em vẫn chi, cái gì ko có ko chết được thì em cần tg cân nhắc thêm. Như vụ BH sức khỏe, mọi người CQ em bảo là mua phí phạm, nhưng em thấy cần và mua ngay ko chần chừ. Còn có những thứ mọi người khoe e cũng thích lắm, nhưng xét thấy ko có ko chết được thì em thôi

    Quan điểm sống của mỗi người là khác nhau, nhà em mục tiêu vì tương lai lâu dài nên trước mắt chịu khó khăn 1 tý. Hơn nữa chồng em CV vất vả, chịu áp lực, nhà em phải hy sinh nhiều thứ, VC con cái phải xa nhau nên em cũng ko muốn mình làm gì lãng phí công sức của chồng.

    Như đồng nghiệp chồng em, bôn ba xứ người mấy năm, lương lậu ở nhà vợ cầm hết, KQ vợ ở nhà mua ô tô, cặp bồ bị nó đào mỏ. Chồng về cả nhà vẫn trắng tay, tiếng xấu lan khắp CQ. Em sống rất sợ bị mang tiếng nên cố gắng để ko bao giờ bước vào vết xe đổ như vậy.


    Em thì tự thân mình thấy mình ko khéo được như 1 số mẹ bên kia, mẹ Tiếu Tiếu, Chinsusu, Yujeeko… , các mẹ ý có kế hoạch chi tiêu rất khoa học và hợp lý.

    Mới cả các mẹ đừng nôn nóng vội, tiết kiệm tích lũy là cả 1 quá trình dài, ko phải ngày 1 ngày 2 là có KQ ngay, em nhiều lúc cũng nản muốn bỏ cuộc lại phải vào đọc bài các mẹ ý để sốc lại tinh thần.

    Các mẹ đã bao giờ trải qua tình cảnh con ốm đi viện mà trong tay ko có 1 xu chưa, chồng đi vay CC, mẹ đẻ em dúi cho 1 tý… Con nằm viện mà ko có tiền bồi dưỡng, tiền mọi người cho chỉ đủ thanh toán viện phí dư ra 1 tý.Rồi cảnh thất nghiệp ở nhà ôm con bố mẹ đẻ nuôi, tối đi học bằng 2 bằng tiền học phí bố đẻ cho nốt chưa. Rồi cảnh đi qua cửa hàng Winny mà thèm rỏ dãi bộ quần áo manocanh đang mặc, hồi đó chắc khoảng 200K bằng tiền hộp sữa của con nên ko dám mua chưa . Rồi cảnh giỗ mẹ chồng mà mình ko có tiền góp giỗ chưa chỉ mua ít hoa quả về thắp hương. Rồi đi phỏng vấn xin việc vào công ty em đang làm hiện nay mà quần áo mặc trên người là đồ mợ, vợ của cậu ruột em thải ra cho em chưa.

    Đấy em trải qua những tháng ngày như thế rồi nên em thấm nhuần tư tưởng của các cụ lắm, buôn tàu bán bè ko bằng ăn dè hà tiện. Rủi lúc mọi thứ nó ko được ngon lành nữa thì mình còn có chỗ mà bấu víu, còn có thứ mà nuôi con.

    Em ko dám nói cách sống của em là hoàn hảo nọ kia, chỉ là em thấy phù hợp với hoàn cảnh nhà em thôi. Các mẹ cứ thấy happy với cách sống của mình thì là ổn, chẳng cần nghĩ nhiều cho mệt đầu, em nói thật đấy
     
  4. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Tôm càng nó chịu uống là quá tốt, diếp cá ko chỉ tiêu đờm đâu, có kháng sinh nên hỗ trợ tốt cho hệ hô hấp. Tớ chỉ uống 1 tháng hè, chăm chỉ ngày 1 cốc mà cái Viêm mũi dị ứng đỡ đi 90% đấy. Khi xay ra lại ko thấy tanh như khi ăn sống nữa.
     
    Me Tom cang thích bài này.
  5. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Chị 1 Que- idol của bếp ơi,em thấy chị chỉ chắt bóp ki bo với bản thân thôi,còn lũ trẻ nhà chị toàn sài đồ sang xịn nhất cìn gì?có ai dám nói chị chém đâu,có ai kêu chị ăn mắm mút giòi đâu.Từ hôm chị chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm,em thấy xấu hổ với chị quá,bản thân em chỉ nuôi mỗi con Mit,cơm ăn 2 bữa,điện nước k phải chi trả mà em chẳng biết chắt bóp cái mồm cái miệng cái tay cái chân của em tí nào.Túm lại em hâm mộ chị!
     
  6. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Vậy à,để em bố mồm bịt mũi bắt con Mit uống
     
  7. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Nếu chị đun lên với nước vo gạo đặc thì nó còn thơm và chua dịu cơ. Dễ uống cực. Chou nhà em hết đờm dãi nhờ cái này đấy
     
    chip-chip thích bài này.
  8. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    MCC ơi, c nể mày thật đấy, ko biết nói j hơn.
     
    Lion Q thích bài này.
  9. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Khét: mày đọc lại HDSD của 2 bu này nhé, bóp mồm mày - mày có chịu được ko? mà mày bóp mồm cháu tao. Rõ là chém ró :-D

     
  10. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    hihi, đọc em viết lại nhớ đến chị, hồi đầu chị xay diếp cá mà cái mùi của nó làm mình ọe lên ọe xuống ấn cho thằng con. Nó nhăn mũi bảo con k uống đâu, chị cũng đè sấp đè ngửa bắt nó uống, uống xong cậu lại khen ngon mẹ ạ, thế là từ đấy về sau cứ diếp cá mà diễn, trộm vía nếu mới có triệu chứng ho cho uống là tịt luôn
     
  11. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    đun vơi nước vo gạo hả em? chị toàn cho uống sống luôn, homnaof đun thử xem có khác không
     
  12. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Ghi nhớ công thức mai triển khai luôn. Thanh củi các bu nhiều.
     
  13. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Em thấy chị Lò rứt chi là cần mẫn nhất thanks nhá :)
    Chị nhớ pm cho em cái số đt để hôm nào có bánh da nhợn em ới chị.
    Em vui nhẹ vì có món tủ ko đụng hàng :D
     
    chutchithn thích bài này.
  14. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Vưng ạ, nước vo gạo đặc chị nhé, em đun cùng lá luôn nhuyễn luôn ý chị ạ, lọc qua rây, dễ uống lắm
     
  15. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    nhân nói chuyện tiết kiệm, rất nể CC khoản căn cơ vun vén. Em cũng cùng quan điểm của CC là kiếm ra nhiều ít gì cũng phải để dành, em thường chia khoản thu nhập làm 3 phần, 1 phần tiêu 2 phần để dành. Trong 2 phần đấy em sẽ thường bỏ ra 1/2 để đầu tư còn 1/2 để phòng lúc khó khăn cơ nhỡ như vậy mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh bất an về tài chính mà lúc nào cũng được hy vọng vào việc đầu tư có thể sinh lời. Vì em đầu tư bằng 1/2 số tiền tích lũy nên có được có mất cũng chỉ làm mình xót ruột chứ k làm mình sụo đổ. Vợ chồng em 2 bàn tay trắng lấy nhau. Cưới nhau cũng tự lo là chủ yếu, ra trường đi làm em cũng cố gắng tiết kiệm mua được mấy chỉ vàng đưa mẹ để mẹ tặng trước mặt 2 họ mà thôi.
     
  16. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Em thích cm của bác cực nhá, lại mới thấy bác tàu lượn sang nhà em, dụi dụi mắt, đúng thật, hí hí
    Em rân buôn lắm thứ nên em mí hay tàu ngầm bên lày, em ngại lổi hihi
     
    chutchithnxiaomao thích.
  17. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Tình iêu ơi cái món diếp cá em khá là ưa nhé,nhai sống ,nuốt chửng đối với em là sở trường rồi
     
    xiaomao thích bài này.
  18. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chi còm ơi, hâm mộ ý thức về cs gia đình của em lắm í, chị tự xấu hổ với bản thân, thu nhập hàng tháng ko đến nỗi nào mà chả tk được gì, kinh tế đi xuống tý là đào hết cục gạch này đến cục gạch khác lên mà ăn tiêu. Đấy là từ hồi vào Bếp học hỏi nhiều ngươì chị đã tự ý thức lên bao nhiêu rồi đấy. Cố gắng để học hỏi em!
     
  19. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Vì thik ĂN thôi, càng đọc top nhà cậu càng nh cái muốn xơi.
    Bên tớ BƠ ít, nếu có thì đắt, lại ko có ai bảo đảm chất lượng, nên tớ tặc lưỡi đi qua thôi.
     
  20. chutchithn

    chutchithn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Em ơi chị thấy mọi người ai ở bếp nói cũng hay, cũng đúng, lại cần thiết nữa nên chị chỉ biết thanks thôi.
    Hôm trước đã báo cáo cả nhà rồi mà, là cháu nổi lên mà không biết chém giề.
    Thôi cứ tích cực đi off để tích lũy kinh nghiệm nhỉ :)

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này