Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng e đi làm, để bố con nó trông nhau, trưa phi về sớm cũng quay cho thg con cái sì tếch, cơ mà nó ăn 1 miếng rồi kêu là cay, e lại phải ngồi nhặt nhạnh hạt tiêu ra cho nó ăn, thằng nhà e chỉ chơi đc nửa cái thôi, lần sau chắc e cũng k dám order sì tếch nữa vì nhiều hạt tiêu quá trẻ con k ăn đc ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đang ở Morin Bà Nà, thời tiết ở đây là 4 mùa trong một ngày, lúc nẫy đi ăn tối trời rất lạnh, mây tràn vào phòng luôn, nhưng mà chắc không quay trở lại khu vực này nữa vì dịch vụ kém. Khu vuichowi fantasy thì đông dã man, mà con hl bé quá nên chẳng chơi được mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thui, em chào các bu em đi ngất đây, 10.30 rồi, ngày mai nhà em cho con Chloe' đi nhổ răng. Em mà ở nhà mang đến cho chị Răng ngay, có cái răng chưa lung lay mà răng bên trong đã mọc được 1/2 rồi. Thế là ngoài tiền nâng mũi, khẻ năng niềng răng cho đẹp như mẫu là rứt cao. Giờ này bác tubim vẫn đang trên chín tầng mây, nhể ? Ng đâu thik thía, toàn được đi Báp :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Chi Còm ơi, em cực khâm phục chị nhé, nào dám nói gì đâu, nhà chị đúng là hy sinh đời bố (mẹ ) củng cố đời con, hihi. Chị chia sẻ tiếp đi để em học hỏi kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình sau này ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chip hay chị chóe ơi ( để màu đỏ cho nó nổi bật ), các chị có biết mua quần jeans dạng skinny màu đỏ hàng VNXK ở đâu không ạ, em đang có nhu cầu mua 1 cái. Mọi khi chưa cần thì thấy bán nhan nhản, giờ cần thì chả thấy đâu, hix.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hu hu... e bực quá, cái nhà hàng xóm sát vách nhà e là vc trẻ chưa con cái, pk nhà nó chung vách với phòng ngủ của mẹ con e. Tối nào nhà nó cũng mở loa hết công suất, hết hát hò, nghe nhạc với phim hđ. Ở cc mà vô ý thức quá, e thì ngại mà chồng k có nhà nên chả dám hó hé gì, htrc chỉ phản ánh với bảo vệ mà đâu vẫn đóng đấy hu hu... Chả nhẽ e lại phải chuyển pn mà cái pn đang dùng thì có vs khép kín, lắp đh, còn phòng kia k lắp, đang để bàn lv, đồ chơi của con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vô duyên thế chị ơi, chị sang nói nhà đấy đi, cứ lấy lý do nhà chị có con nhỏ, cháu khó ngủ lắm nên cô chú bật nhỏ loa đài, nếu không được chị đợi hôm nào anh về anh sang nói cho vc nhà đấy 1 bài, hay chơi bài ném chậu cảnh giống Đức Ngài nhà chị Kún cho máu, hehe. Nhà em đằng trước thì yên tĩnh, đằng sau giáp với ngõ lao động, ầm ĩ từ sáng đến đêm, tiếng chó mèo, tiếng người nói nhau loạn xạ, đau đầu kinh khủng, chả có cách gì ngoài hạn chế sinh hoạt ở phòng đó, hix.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ngày bé là cứ hè e chơi ngày 1 cốc nước diếp cá nhá. Cơ bản e hay bị chảy máu cam lắm. Chả tanh = lá sống đâu, dễ uống vì hơi chua mà. Dưng lão nhà e ngửi mùi diếp cá là chạy mất hút nên lâu lắm rồi e ko dám ăn ở nhà... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tức lắm e ạ, cũng muốn phi sang hét vào mặt chúng nó rồi n mà cũng ớn ớn chỉ sợ dây phải hủi, lúc chồng về thì nó lại chả bật mới cú chứ. Mà nhà chung cư nên cóc ném đc cái gì sang nhà nó, chỉ khoái mỗi khi phòng để rác bốc mùi vì cửa nhà nó đối diện với cái phòng đấy.
E cũng rất pục chị CC về khoản tính toán tk, e là loại tiêu hoang, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chả bao h dành dụm dc đồng nào. Nên e cứ pải làm, vay rồi trả dần chứ đợi e có đủ tiền thì chắc ko bao h mất. Giờ cbi có con mới xoắn hết cả lên, e sẽ cố gắng học tập các chị quản lý chi tiêu gia đình. Từ h cố gắng mỗi khi có tiền là ngắt ngọn luôn, gửi luôn 1 cái sổ, tích lũy góp gió thành bão vừa để có tiền lúc cần chi tiêu, pòng khi ốm đau nọ kia.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nc khoáng này là của Công ty Nc Khoáng Công Đoàn Quang Hanh - Quảng Ninh chị ah. Từ ngày lấy chồng Quảng Ninh E mới biết đến loại này. Nó có Nước Khoáng và Nước Chanh muối. E chỉ uống đc chanh muối, rất ngon và tốt cho sức khỏe. Còn Nc Khoáng thì E ko uống đc, nó cứ lợ lợ rồi có ga nữa. Nhưng xã nhà E thì rất thích. Ngoài Cty Quang Hanh với 2 sản phẩm trên thì còn có Cty Nc Khoáng và Dịch vụ Thương Mại QN cũng sản xuất các loại Nc khoáng từ suối khoáng Quang Hanh nữa. Trên này E ít thấy người uống và người bán mấy loại này. Nhưng về QN thì đâu đâu cũng có bán và người người uống loại này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, đúng rồi, chị quên chưa rì viu là hơi nhiều tiêu, mình ăn ngon nhưng trẻ con ko ăn đc.
Cái Bông với Ỉn hnay ọp ẹp lẩu gà gì mà mãi ko thấy xong, làm các chị ngồi hết ăn lại bàn tán chuyện hc, đến 2 rưỡi về mà vẫn ko thấy 2 đứa đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 E thấy bảo lá diếp cá còn hạ sốt nữa cơ. Ko biết mọi người thế nào chứ E rất thích xơi món rau này, E ăn cả rổ đc ý, chả cần xay sinh tố ...