Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đang hi vọng lắm nè nàng ơi! Vô tình lắm, tớ đang ngồi ý mà TL cẩu cho 1 bãi, hihiii, mẹ T cầm chai nhưng ko kịp ý. Chờ a Chúm hum nào xuống cô lại đến cô rờ trym nhá [yên tâm, cô ngoan lắm, chỉ rờ bằng ngón út thoai]. Mà xuống HN nhanh đê, cứ ở nhà ăn bám bà ngoại mãi cơ.
    Hnay tận mắt chứng kiến mới thấy tự kỷ với nàng và chị Anna quá cơ. hic hic mềnh đến giờ bế trẻ con còn ứ vững ý huhuuuuuu.
     
    Đang tải...


  2. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị hôm nay mệt ah? Giờ đỡ chưa chị? Hnay vui lắm ý chị ạ [hí hí toàn thấy các cô, các bác buôn với nhau, chả thấy tiếng mẹ Anna mấy]. Tiếc là e phải về sớm một tý, ko biết nhà mình ngồi đến mấy giờ?
     
  3. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác ui! Hnay mấy giờ mọi người mới về? Về đến nhà e mới nhớ chưa chụp ảnh với mẹ con TL. Nhà mình có chụp ko ạ? E về trước, ở lại có rì mới ko chị? E là e chỉ lo lỡ vụ ọp thoai ý. hihiiii
     
  4. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cảm ơn gái nhé, thỉnh thoảng vữn bị mừ. Đừng có kể, chị tự kỷ bây giờ đới. Thế về quê chưa?
     
  5. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Huỷ roài chị ợ! Đi ọp về vui quá, lại có may mắn của TL nên hi vọng quá thế là e ứ chịu về quê nữa. hihiii
     
  6. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị ơi em xin chia buồn cùng chị, dù em chưa 1 lần đc cảm nhận niềm hp có bé nhưng em biết mất mát này lớn lao thế nào...... Chị hãy tĩnh tâm nghỉ ngơi cho sk để còn đón lại con yêu gần nhất chị nhé. Yêu chị nhiều...

    Em ơi thuốc bắc uống cũng khá khá nó mới ngấm chứ 15 ngày sợ chưa có kết quả gì đâu em, kiên trì lên em nhé.

    Hêh nàng về trc còn tớ sau mới bế cũng đc xè 1 bãi nhé ướt quần trc ra sau, kaka....tha hồ mà hên nhá.
     
  7. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đã lâu lắm rùi em mới vào nhà mình thăm các mẹ, phần vì công việc lu bu, phần vì bầu bí em cũng mệt. Hôm nay vào câu đầu tiên em đọc được là chuyện của mẹ cogaixinhhp. E lại nhớ lại cách đây 1 năm, e cũng như chị, đữa con mà 2 bên gia đình em mong ngóng lắm, nhưng con lại không thể ở với em lâu hơn 1 tháng ấy. Mẹ cogaixinhhp à, chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, chị hãy nghỉ ngơi 1 thời gian, ăn uống tẩm bổ lại nhé, con sẽ trở về bên chị sớm thôi, như em này, bây giwof em đã 7 tháng rồi đấy, nhanh lắm chị ạ.
    Chị nghe lời bác mamadoanh, lên ông Trí cắt thuốc về uống, vợ chồng cũng nên ăn uống tẩm bổ đi nha, rồi chẳng mấy đâu, biết đâu vài tháng nữa chị lại hân hoan đón con về :). Chúc cị và đại gia đình nhà săn rắn luôn mạnh khỏe và bình an!
     
  8. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hêh nhà mình 5h là nhổ neo nhé...
    Chị Sâm ơi chị khỏe chưa..dần dần cảm nhận niềm hp mang tên nghén nhé c, hihi..lúc em đến chị TM hỏi hoa quả đâu ko mang đến, em ko trả lời mà hỏi ngay chị Sâm đâu ạ, thế là bị mắng té tát vì tội ko trả lời mà hỏi lại ngay, hehe mẹ chồng TM mà lị...
     
  9. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    2 nàng này "được" TL xe cho 1 bãi còn vui hơn cả tết í. Quả này mà không lên được 2V thì phải đá cho tung đít lên mí được.
     
  10. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ố vậy là hên lắm ná. Tớ chỉ được 1 xíu dây vào thoai, ướt tý đầu gối thui, hổng ướt từ trước ra sau như nàng. hê hê kiểu này thì 2 đứa Ngất Sửu nặng mông sắp đc giải phóng mặt bằng roài nhể???
     
  11. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    CHị ơi em k tin nổi vào mắt mình, mới hôm qua còn bình thường mà, đã có chuyện gì thế ạ, đột ngột quá. CHị ơi chị hãy cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, bé yêu sẽ lại về với chị thôi ạ. Chúc chị gái bình tâm trở lại và lại săn được em rắn sớm nhất nhé!
     
  12. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chắc mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên người chị cũng lả lướt theo em ạ.
    Chị T.M ra dáng nhể? quả này chị hoa héo sẽ suy nghĩ lại thoai.
     
  13. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ơ thế hóa ra nhà mình mới có buổi off sờ trym ạ :)), e đọc mà buồn cười rung cả rún :)). Chúc các mẹ sớm cóa 2v và nhiều nhiều trym nhá nhá :))
     
  14. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thì cuối tuần sau cái mẹt tôi có ở Hà Lội còn gì! :D
    Tự kỷ giề! Cờ đến tay là khác phất được hết nhá! Tôi cũng có được ai dạy chăm trẻ con đâu, dưng mà đến lúc đẻ chúng nó ra là chăm được hết, kiểu vừa làm vừa học ý! hihi
     
  15. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hê hê 2 đứa mình như kiểu bom nổ chậm rùi, như hàng ế của nhà Rồng Rắn nhể, chỉ tổ xấu hổ với Hienlinh thui...

    Nhà mình sẽ nối tiếp đến sờ chim Chúm đó nha, mẹ con cứ an tọa tại nhà đê để các cô đến quấy rối.
     
  16. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em xin được cảm ơn các chị,các em nhà mình đã gửi lời động viên tới em trong ngày hôm nay.Thực sự em đang rất đau đớn nhưng khi đọc được những lời chia sẻ của các chị em dường như em cũng được an ủi 1 phần nào.Em chỉ muốn khóc òa lên,được ôm lấy các chị em nhà mình lúc này hơn bao giờ hết.
    Chuyện xảy ra quá đột ngột với em mọi người ạ.Chiều qua em đi khám phụ khoa vì nghĩ là bị viêm nên cần đặt thuốc.Sau khi khám xong tự dưng linh tính ngày mách bảo em siêu âm luôn xem con pt thế nào vì thấy hết triệu chứng nghén từ đầu tuần vùa rồi,thêm nữa hôm qua tự nhiên thấy tâm trạng rối bời,buồn bực mấy chuyện linh tinh như đã tâm sự với chị em hôm qua.Ai ngờ BS phán luôn 1 câu"em đã bị mất tim thai rồi".Em như ngừoi chết lặng ko thể nhấc nổi ngừoi khỏi giuong siêu âm,nước mắt cứ thế tuôn trào.Bà BS giục em vào đặt thuốc nhưng e ko thể.Lấy hết sức bình tĩnh em lê xuống tầng 1 ko nói được với chồng câu nào.Chồng em cuối cùng cũng biết và 2 VC lại phóng về nhà lấy sổ để đi khám ông BS mà em vẫn thường theo dõi.
    Suốt chặng đường em ko thể cầm được nước mắt,cứ cầu Trời khẩn Phật cho điều bà BS vừa nói với em là sai,nhưng rồi khi đến phòng khám ông Bs 1 lần nữa lại làm em thất vọng.BS bảo thai của em lưu ở mốc 7w3d,còn nguyên noãn hoàng.Dự tính BS bảo chỉ mới lưu khoảng mấy ngày gần đây thôi.
    Suốt tối và đêm qua em khóc ko biết bao nhiêu lần,em thương con vô cùng,em ko muốn bỏ con........

    Nhưng rồi đến trưa nay e quyết định lại vào viện PS nhờ người quen khám giúp,em vẫn cầu khẩn BS sẽ nói em vẫn còn Tim thai nhưng cuối cùng lại thất vọng.Cuối cùng em vẫn phải bỏ con,mong sao con sẽ được siêu thoát.
    Khi em đi viện bé Na có hỏi em "mẹ đi đâu.","mẹ bị mất em bé rồi à".Em nói "chắc mẹ phải đi lấy em bé ra thôi,em bé ko muốn ở với nhà mình nữa rồi".Na bảo là "Mẹ đứng khóc nữa ko có mắt mẹ cứ đỏ lên sợ lắm,mẹ bảo BS lấy em bé ra rồi mẹ bế về đây con trông em giúp mẹ nhé".Nghe những lời của con gái nói em thật sự nghẹn đắng cổ họng.Biết bao giờ Na mới được bế em?
     
  17. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    He he đừng có thọc gậy bánh xe, thông gia người ta hơi bị hiểu nhau đó ná...
    Quả này 2 nàng Nhimbi và Zenda cố gắng 2v mà có cơ hội ọp tiếp nha!!! Sâm mún ọp nữa thì cứ réo rắt 2 nàng ý ná
     
  18. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hic thương bạn quá!!! Bây giờ tạm thời nghỉ ngơi và bồi dưỡng đế sớm phục hồi cơ thể nhé!!! Mong bạn sẽ sớm vững tâm trở lại. Sau đó khi tinh thần ổn định mình lại tiếp tục hành trình tìm con bạn à. Cơ thể mình sau một lần như vậy rất yếu, bạn đến ông Trí để ông cho bạn thuốc thay huyết nhé, giống như tớ đây này, cho đến bây giờ tớ vẫn thấy tớ giữ được HL là cả 1 kỳ tích ( trộm vía con), và vc tớ rất cảm ơn ông vì điều đó. Rồi sẽ 1 ngày rất sớm thôi, sẽ có hình ảnh bé Na bế em như bé mong muốn bạn nhé!!!
     
  19. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Tối nay 2 nàng í bị em đá cho tung đít lên roài, xoắn quá lại tí tởn í, ít người đến nhà TL hơn em dự kiến nên 2 nàng í được món quà nhớn.
    Em là em ứ bít chọc gậy ná, em chỉ bít sao noái thía ná, chớ sau này con gái em mà gặp MC như chị lên đơi kể xấu thì có ngày ná..............
     
  20. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Xời, thế cũng mún làm thông gia với tui hả??? Chiện, HL hot boy mừ lị... mà chị có lên đây kể xấu ai đâu??? Có đứa nó tẽn tò nên kể xấu ý mừ hí hí..
    À còn 1 người nữa cũng có món quà nhớn như 2 nàng ý ná, đố cả làng là ai hehe
     

Chia sẻ trang này