Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihihi, em yêu chị Limi quá, mai em qua chị nhé, bên Nguyễn Thị Định có không chị, không em ra Làng QT cũng được dù xa hơn, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi đi ĐN cực nhiều lần rồi nhé nhưng mà chưa lên Bà nà lần nào, căn bản là chị sợ độ cao, thấy mọi người bảo lên núi ngoằn ngoèn khiếp lắm nên ko dám đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi trên này lâu lâu rồi hình như có đại lý mà, em thấy bm em toàn gọi người ta mang đến nhà, nhưng nhà em bỏ dùng nước khoáng rồi nên giờ mù tịt thông tin. Mà công nhận nước khoáng này tốt chị ạ, thấy bm em bảo Lavie hay Aquabella gọi là cụ, hehe. Cơ mà em không biết uống nước khoáng ( đồ bổ mà không biết tận hưởng ) nên chả phân biệt được cái gì, hix.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế ah. Để lần tới E bảo cô E cho cái nilong to vào trong. Đi buôn gạo E đau tim lắm, có lần bị vào hơi, nhà E ăn nguyên cả bao 70kg, chả dám bán cho khách.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 E cũng thỉnh thoảng giật mình vì 2 link E cõng thì bao giờ link trên cũng load đc trc rồi mới ra cái link dưới ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi Còm sao mà phải cho bài dài như diễn văn thế, cái chinsusu bên đấy nổi thế à. Tôi với nó biết nhau từ hồi cùng đi khám và đi đẻ đứa đầu đấy. Nó cũng máu liều lắm, vc ko có mấy tiền xong vẫn mua trả góp chung cư, vay mượn giỏi lắm, thấy bảo còn vay được cả tiền chị nào là mem wtt nữa ý. Xong thì bán chung cư, mua nhà mặt đất trên mạn Xuân La, Hồ tây, kêu là chóng cả mặt vì vay bằng vàng. Nói chung là cực có máu liều, nể ghê.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Vâng. Để E hỏi chị 2 Cu xem thích làm link thế nào để E làm. Bác nhớ thuộc bài là thêm link nữa là lại vào làm cái đơn nữa nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị giống E. E ở hội mù đường. Đi đâu cũng sợt GG. Rồi khi về là lại fai hỏi đường tít mù.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bongcon làm cho chị cái chữ ký chỉ có nội dung là bánh tráng bò bía, phụ gia bánh bao, màu thì là nền xanh lá, chữ màu đỏ được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác 2 Cu cám ơn mà ko phác họa cho iem cái link bác muốn làm thế nào để E thiết kế hử ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e mang bánh da lợn vê, bố e với thằng bé thích ăn nên là hôm nào e gạt cơn lười e làm vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cu cu ơi, tình hình là trẻ con nhà chị nó cực thích ăn nem bằng cái bánh tráng của em, khéo tuần sau chị phải dậy sớm làm cho chúng nó mẻ nem mất, nếu thứ 3 em đi ọp và cái Rùa cũng đi ọp thì mang cho chị 4 gói nhé, nhờ cái Rùa trả tiền luôn rồi chị thanh toán ân oán giang hồ với nó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nhân tiện là tao kiện cái chữ kỹ tao khí xấu, có cách nào cho nó đẹp hơn không em. Của bọn em mầu sắc, của chị chữ đã bé lại mỗi màu. Bon chen nhề :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như cái vỏ nem này bọn trẻ con nó thích ăn hay sao ý. Con nhà e thích lắm, khách cũng fb nhiều là con thích lăm nhg bố mẹ lại ăn chưa quen
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ờ được đấy bongcon, hì hì, cám ơn IT của bếp nhé dưng chị đang dùng kindle fire nên cop sửa khó lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E nhận đơn kiện của pác. E đang ngâm cứu làm cho bác cái chữ kí đièm điẹp đơi. Bác yên tâm, bác sẽ nung ninh đầy màu sắc ...