Chị ơi, em đang ở cty, Khả Di đang ở nhà bà ngoại. Giờ này chắc cô nàng đang ăn cơm, phải gần 2h cô nàng mới ngủ trưa
Hehehehe giờ em đang ăn xoài với cóc cho nó tiêu bớt mở thừa nè chị.quyết định nhịn ăn để giảm cân.....đẹp muôn năm....nhưng nhớ đi en ở đâu thì cũng hú em một tiếng,em đem theo cái cân nhỏ...chỉ nạp đúng lượng calo cân thui.kakakakak
9h chị mới ăn sáng nên khoảng 2h mới uống sữa,em ăn cơm chưa,chị đi ngủ tí đây,lúc tối hàng xóm đánh lộn um sùm ngủ ko đc,chúc em ngủ ngon
hehe bà chị Tina mình đc cái hay, hum trc đi ăn làm anh chàng phục vụ đỏ mặt còn đợt này làm chú tài xế Taxi xanh mặt hehe. À còn vụ tiệc nhà HT là xeo hở cả nhà??? Cho em tí thông tin ạ.
Vì sáng nay bé ngủ nướng khét lẹt, 9h mới dậy nên trưa nay phải 2h mới ngủ. Nhưng phải la mới chịu đi ngủ @ Rada: Đồ chơi cô Rada tặng sinh nhật hôm CN nàng đập bể òi
Ối giời, có 1 cái áo mưa mà tính tiền nỗi gì...bọn trẻ nhà này cũng sợ chui vào áo mưa lắm, tối thui là bọn nó la làng...
Em sao rồi khỏe không chị dạo này nhìu việc ít đi nên cũng không ghé thăm jumi được heheeheheh chắc jumi quên mặt rùi. Chị công nhận em viết bình luận bóng đá hay thiệt giống y như nhà báo ý.
Chắc tại Thiên Ân nhớ JUMI đó, hum nào chị chở Thiên Ân xuống chơi đi, chơi với JUMI bắt chươc JUMI. Hôm qua xem 2 bố con nhà JUMI tranh ăn với nhau vui lắm
Thanks chị nhiều ..........đang lo lắng vì ko có bánh như lan để biếu Mom....ehhehhehe.... mẹ em thích ăn bánh trung thu lắm nên muốn biếu mẹ bánh ngon ....hhahaha...em ko gấp vì đằng nào lấy về sớm cũng chưa được ăn đợi cúng kiếng xong mới được ăn muh em sẽ ở nhà đợi bánh mang đến... và sẽ gửi sợi dây nhờ chị kết lại dùm...phí bao nhiêu em sẽ thanh toán thêm sau nhé...... Ah cái vụ đi lộc an đó : đi 2 ngày ( thứ 7 đi chủ nhật về ) :xe 16 chỗ giá 2.000.000 chị nhé......Em đăng ký 2 xuất chị nhé...Thanks