Chào các mẹ. Em chuẩn bị định đi mổ cận thị ạ. Hiện tại đang có ngày hội Lasik ở một số bệnh viện mắt tổ chức hỗ trợ chi phí dịch vụ mổ từ 50% - 60%. Nhưng em đang phân vân quá, không biết có nên mổ hay không và mổ ở đâu thì đảm bảo? Em cận gần 5 độ các mẹ ạ. Nhờ các cha mẹ thông thái tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều nhiều nhiều!!!
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? em cũng cận nhưng chưa tới mức ý. em có đứa em cũng cận, mà nó gần như cận bẩm sinh ý, 10 độ cơ mà. nó đeo kính quen rồi bây giờ bảo đi mổ cũng ngại. mà thấy bảo mổ xong phải kiêng k dc đọc sách, viết chữ, xem tivi, máy tính... 1 thời gian mà. như thế thì cũng hơi bất tiện nhỉ
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Nhưng đeo kính còn bất tiện hơn đấy em ạ. Chị chán cảnh đeo kính lắm rồi. Lắm lúc mất kính cứ như người bị mù dở ấy. Hic.
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? nếu mẹ nó làm nghề gì đó cần liên quan nhiều đến yếu tố thẩm mỹ thì hẵng mổ còn nếu không thì ko nên mổ. Mình quen mấy người đã mổ sau 1 thời gian lại bị cận lại. Bạn mình học y ở bên Mỹ về thấy mình định mổ mắt thì nó bảo: mày mổ làm gì vì bên đấy tao thấy mấy thằng bác sỹ mắt còn đeo kính cận dầy cộp. Nếu mổ mà tôt chắc bon nó đã mổ rồi
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Nghề của em cũng có liên quan đến thẩm mỹ một chút mẹ nó ạ, nhưng nếu chỉ vì yếu tố đấy thì đeo kính cũng không sao (vì em vốn đã rất xinh xắn rồi ạ. Hị hị....) Nhưng khổ một nỗi là con gái em (hu hu không biết bà mụ có nặn nhầm không) nghịch như giặc Ngô, mấy lần nó đã cho kính của em tan tành rồi. Mà cứ như thế, thay kính mất nhiều xiền, em xót quá. Với lại em đi làm xa, hay ở ngoài đường nhiều, gặp trời mưa thì khổ lắm (nỗi khổ này chỉ người cận mới biết thôi các mẹ nhỉ). Đấy là lý do của em. Nhưng nghe mẹ nó nói ông Tây bác sỹ cũng không mổ, em thấy lo lo. Mổ xong mà bị mù thì chồng em nó bỏ.:-k
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? hi, e mổ được 1 năm rồi ạ. Em mổ ở bệnh viện mắt Việt Nga do chuyên gia Nga trực tiếp mổ. Hồi đó e cận tận 9 cơ (hichic). Mổ xong thì cũng kiêng khoảng vài tuần,nch là càng lâu càng tốt. Mổ xong e sung sướng lắm ạ, đi mưa miếc thoải mái hơn nhiều. Hồi trc cứ tối vs mưa là sợ chả dám đi đâu. Chị qtam thì pm e cho địa chỉ tham khảo nhé
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Cũng bon chen...hóng hớt...em chỉ sợ mổ xong lại tái phát thì lại mổ tiếp ạ ...
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Em cứ nghe thấy dao kéo là phát khiếp. Em cũng đang "mù dở" nhưng chưa đến ngưỡng "được mổ" tính nhát chết nên chắc em phải trung thành với cái kính thôi, đôi khi cũng gặp rắc rối vì cái kính nhưng thôi, cố gắng vậy.
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? trước khi mổ em cũng lo lắng nhiều lắm. Nhưng người quen của e có những người mổ 10 năm nay rồi mà vẫn ok, nch là phụ thuộc nhiều vào việc mình chăm sóc giữ gìn sau này các mẹ ạ. Mổ cái này k đau nhé, sáng mổ tối đi chơi lun cũng ok à mà nếu bị cận lại thì sẽ không mổ đc nữa các mẹ nhé. Vì mổ lasik là bào mỏng võng mạc đi rồi, nên cận lại thì võng mạc cũng k đủ dày để mổ tiếp đâu ạ. Vì thế mà k phải ai cũng mổ đc, tùy vào độ dày mỏng võng mạc nữa. Hồi mổ cùng em có chị bị cận bẩm sinh tận 15 diop, mà võng mạc lại mỏng quá nên không đưa về 0 được, mà chỉ đưa về 1-2 diop thôi, nhưng với chị í thế cũng sung sướng lắm rồi
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? à em vừa vào trang web bệnh viện thấy đang có chương trình khuyến mại, Năm ngoái e cũng mổ đúng đợt có km đấy các mẹ vào đây tham khảo nhé http://matvietnga.com/vietnga/news_detail/c19642/i7457/tai-tro-phi-dich-vu-phau-thuat-lasik-77-.html
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? võng mạc hay giác mạc j đó e dốt k nhớ kỹ cái này kiểu như là "thay đổi tiêu cự của thấu kính ấy". Lúc đi khám để mổ e mới bít mà. Mẹ nó phải dành 1 buổi để đi kiểm tra mắt, đo các thị lực, đo độ dày mỏng, rồi ktra tổn thương mắt ... rùi vào bsi tư vấn xem có mổ đc hay k. Năm ngoái e đi cùng bạn, mà bạn e nó bị lão hóa jj đó nên chưa mổ đc ngay, phải xử lý cái lão hóa trc. Còn e thì k vđề j, sắp xếp hẹn ngày rùi đến mổ thôi
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Mình cũng mổ cận thị được 5 năm rồi, không vấn đề gì đâu mà bác sĩ họ làm cũng nhanh lắm tầm 15p là xong chẳng đau đớn gì cả, bạn yên tâm nhé!
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Em cũng bị cận thị nè. Từ năm e học lớp 9 tới giờ. Nhưng hồi đó em chịu khó uống thuốc và đeo kính nên mắt em bây h độ cận không tăng nhiều lắm. Vẫn là 2.25 diop. E cũng không biết mổ mắt xong thế nào nữa. Nhưng thấy ngừoi ta nói phải kiêng nhiều lắm, nếu ko sẽ bị tái phát lại đó. Còn tốn kém nữa.
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Nghe chừng các mẹ bị cận thi có ít người đi mổ nhỉ. Các mẹ đã mổ rùi chia sẻ kinh nghiệm với em đi!!!
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Anh ở phòng trọ mình cũng mới mổ lasik. Giờ nhìn rõ lắm. Mà anh ý chỉ cận có 3,5 độ thôi ý. Nhưg mà ảnh chỉ kiêng viết chữ, tivi, máy tính trong vòng chưa đầy 1 tháng rồi lại thấy xài lại. Ko biết sau này thì sao, nhưng thực sự mình cũng ái ngại cho ảnh, nhìu lần nhắc khéo "Cái tivi này hơi gần, mắt em tốt mà nhìn cái tivi này còn thấy mỏi") Nghe ko nghe thì thôi
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Em có đứa bạn đi mổ ở SG-HN bảo cũng ok đó chị, nhưng em khuyên chị đừng mổ, em đây cũng 5 độ mà lâu rồi, ko để mắt hoạt động nhiều, ko căng thẳng thần kinh cũng tự dưng lại thấy giảm. Chứ đứa bạn em đi mổ về, ban đầu nhìn rõ lắm, nhưng đc 1 tgian thì kêu tối ko dám ra đường vì mắt như quáng gà, nhìn cái j cũng mờ mờ
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? mình làm ngành y nên thấy càng hạn chế đụng dao kéo càng tôt, kỹ thuật dù hiện đại đến đâu cũng vẫn có % sai sót nhất là ở Việt nam thì % đó còn nhiều hơn, nếu chẳng may sai sót đó rơi vào mình thì hậu quả ko lường trước được. Mà đây lại là đôi mắt. Vì vậy tốt nhất là ko nên mổ, mình cận 7 diop , trước kia thích điệu thì dùng contact lenses, bây giờ lớn tuổi cứ dùng kính gọng cho tiện và dễ vệ sinh. Mà nhữn mẹ cận 2,3 diop thì càng ko nên mổ vì về già là mắt lại tinh ra đấy và ko tốn tiền mua kính lão
Ðề: Có mẹ nào đi mổ cận thị chưa??? Ui ui, mẹ nó làm ngành y thì thông tin chuẩn rùi. Thế có nghĩa là suốt đời em phải đeo kính hả mẹ nó. Thấy mình tự kỷ quá!