Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ủa hai nàng zenda và nhimbi đều ngất sửa hử??? E hhehehe, gọi ta bằng chị nhớ, hí hí, ta giáp tý đây, hehhheehh, hai nàng đợt này chắc hên lắm đây, mai Nhímbi đã thử que dc hưa nhể????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KHổ thân chị quá, e xin chia buồn cùng chị. Chị ơi hãy cố gắng vượt qua chị nhé, và cầu chúc cho em bé được siêu thoát ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, con gái em sau này có giá lém ná, chả bon chen mí chị Hoa héo làm rì cho mệt thân ạ. Em đoán là Mama hoặc nnque, keke...................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe...em kể mà chẳng ai xấu cả Khéo có khi người đó lại nhạy hơn 2 đứa em chứ lị...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tò mò quá đới Zenda ạ, hổng bít có phải............hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui Thế mà từ trc nay cứ gọi c là em ngọt xớt hé hé , biết rồi em sẽ ko bất kính ạ. Chị đoán đúng rùi đó ạ, nhưng chỉ 1 người thui, c đoán típ nhá, chị nnque chậm 7 ngày rùi mà vẫn chưa thử, kiên trì ghê..nhà mình chờ đợi và chúc c may mắn tháng này nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! .......................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi hãy tin chị,đừng khóc nhiều con khó siêu thoát đó,nó bin rịn đó,không biết các lần trước em có làm lễ cho con không ?lần này em phải làm đấy nhé.khi đã siêu thoát rồi,nó sẽ phù hộ cho bố mẹ,cuối năm dắt về một em rắn trai cho chị NA đấy,HÃY TIN CHỊ ĐI,CẦU TRỜI PHÙ HỘ CHO EM.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em cũng nghĩ lần này e phải làm lễ như chị nói đó vì e thấy lần này thai nhi đó có gì đó rất gàn gũi với e mà e ko muốn xa rời.Hay là tại e mong bé quá nên thế?Em cũng chưa biết làm lễ đó thế nào?ở đâu?là một mình gia đình em chùa có làm ko?Lúc tối mẹ chồng e gọi điện em cũng nói như thế với bà,mẹ e bảo để mai ra chùa ở gần nhà chồng e hỏi sư thầy làm lễ cho vì thấy đó làm lễ cũng giỏi lắm.Như vậy có được ko hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái gì mà lôi tôi vào đây thế hử hai bà "mộng năng" kia! Nghe từ quấy rối ghê quá! Cháu nó còn bé mừ, cô Zenda với cô Nhím Bi để cho cháu nhớn đã nhá! hê hê Đá cho hai bà mỗi bà 1 cái tung đít lên nhá, tháng này giải phóng mặt bằng đi thôi chứ mỗi mình tôi làm gái sề của đội Ngất Sửu cũng hơi bị bùn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi chết, giờ mới biết chị luna Giáp Tý, thế mà hồi đấu giá bên nhà Zin cứ bạn tớ ngọt xớt, lỗi mồm, lỗi mồm!! Nick chị có liên quan gì đến em mèo Luna trong Thủy thủ mặt trâu, à quên, mặt trăng không ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị congaixinh thức khuya thế! Nghỉ ngơi lấy lại sức đi chị ơi, chị đừng khóc nữa nhé! Em nghĩ chị cứ làm theo lời bác Doanh thì con sẽ sớm siêu thoát và Na sẽ sớm được bế em thôi chị ạ! Cố gắng lên nha chị!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C congaixinh ơi e ôm c 1 cái nhé, e chỉ biết khuyên c Giữ sức khỏe, tinh thần để chờ đón con yêu sẽ đến với c đúng lúc nhất Vâng c ạ, lúc nào Mc e nói thì e chỉ nghe hoặc lờ đi thôi có nói j lại đâu,bà nói xong hôm sau lại bt, lại kêu tao mua đt xịn mười mấy chấm để chụp Ảnh cháu tao
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngủ một mạch từ 7h tối. Đến giờ thì thức rồi. Ngủ ngon thật cả nhà ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thực hiện chính sách như em là chính xác rồi. Cái gì nghe đc thì nghe, cái gì ko nghe đc thì lờ. Chị ngày xưa cũng thía. Bzay giờ thì đảo chính roài. Hi ni
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHỊ BỊ XẢY MỘT ĐỨA CON GÁI ĐẦU, LÚC 2,5 THÁNG,VÀ BỎ MỘT ĐỨa SAU KIÊN,CHỊ RA CHÙA QUÁN SỨ VÀO TRONG ĐÓ ĐĂNG KÝ VỚI SƯ THẦY ,HỌ GỌI LÀ LÀM LỄ CẦU QUAN,SAU ĐÓ HỌ HẸN MỘT LOẠT CÁC GIA ĐÌNH ĐẾN CHÙA VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ,HỌ SẼ LÀM LUÔN THỂ EM Ạ,HO LÀM QUI CỦ LẮM,CÒN PHẢI VIẾT SỚ NỮA MÀ EM. CHỊ XIN LỖI EM VÌ CHỊ NÓI RA ĐIỀU NÀY NHÁ :KHI EM CÓ BẦU ,KHÔNG HIỂU SAO CHỊ KHÔNG CẢM THẤY NÓ CHẮC CHẮN ,CHỊ CẢM NHẬN CÁI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CON NÓ RẤT MỜ NHẠT EM Ạ,CHỊ KHÔNG LÝ GIẢI ĐƯỢC LÀ TẠI SAO ?VÀ CÀNG KHÔNG BAO GIỜ DÁM NÓI RA,TRỪ KHI SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA RỒI. CÒN CHỊ TẠI SAO CON MẤT SỚM THẾ MÀ BIẾT LÀ TRAI HAY GÁI HỞ ? CHỊ ĐI GỌI HỒN CON GÁI BẢO CHỊ :MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ VIỆT NAM VỚI MẸ RỒI,CON LÀ CON BƯỚM NHỎ,MẸ KHÔNG NHẬN RA CON Ư ?[HỒI XƯA CHỊ BỊ XẢY BÊN TIỆP] ĐÚNG THẬT CỨ ĐẾN NGÀY CON MẤT LÀ CHỊ THẤY MỘT CON BƯỚM NHỎ MÀU MỠ GÀ BAY TRƯỚC MẶT CHỊ,HOẶC NÓ BAY VÀO PHÒNG CHỊ, HOẶC CHỊ ĐANG NẤU CƠM NÓ BAY VÀO BẾP LƯỢN ĐI LƯỢN LẠI TRƯỚC MẶT CHỊ ,CÒN THẰNG EM SAU KIÊN ,NÓ VỀ MẮNG CHỊ SA SẢ ,RẰNG :CON GHÉT MẸ,CON GHÉT MẸ,MẸ BỎ CON,CHỊ XIN LỖI CON MONG CON THA THỨ, VÌ MẸ SỢ KHÔNG NUÔI ĐƯỢC ,NÓ BẢO GÌ CẢ NHÀ BIẾT KHÔNG ? -NGƯỜI TA ĐẺ 5 ,7 ĐỨA CÒN NUÔI ĐƯỢC, ĐÂY 2,3 ĐỨA KÊU KHÔNG NUÔI ĐƯỢC ? -MẸ XIN LỐI [CHỊ KHÓC GHÊ LẮM VÌ ÂN HẬN VÀ THƯƠNG CON ] -MẸ ÁC LẮM,MẸ KHÔNG THƯƠNG CON [NÓ CỨ NÓI THẾ ] -MẸ XIN CON,BÂY GIỜ MẸ PHẢI LÀM THẾ NÀO ? -ĐÃ THẾ LẠI CÒN .....................2 LẦN ,ĐAU ƠI LÀ ĐAU [CHỊ SỞN CẢ GAI ỐC,VÌ KHÔNG AI BIẾT CHỊ LÀM 2 LẦN CẢ,CHỊ BỊ CHẬM 10 NGÀY ĐI ĐIỀU HÒA,VỀ 1O NGÀY SAU THẤY VẪN NHƯ NGHÉN,BỤNG THẤY MÁY 1 CÁI,THỬ QUE VẪN LÊN 2 VẠCH,TỨC LÀ SÓT ĐẤY,CHỊ LẠI PHẢI ĐẾN LÀM THÊM LẦN NỮA] -MẸ ĐI LÀM LỄ CẦU QUAN CHO CON Ở CHÙA NÀO GẦN NHÀ ẤY. -ĐƯỢC RỒI MẸ SẼ LÀM[,SAU ĐÓ NÓ CÒN GIẬN DỖI VÀ MẮNG CHỊ MÃI ] -CON GÁI LỚN BẢO :MẸ ƠI CHÚNG CON ĐÓI LẮM MẸ Ạ,CON TOÀN DẮT EM RA CÔNG CHÙA ĂN XIN,NHƯNG KHÔNG CHEN ĐƯỢC ĐẦU GẤU,VỚI LẠI ĐỨA KHỎE TRANH HẾT MẸ Ạ.KHI CHỊ RA CHÙA LÀM XONG ,THẤY LÒNG NHẸ NHÕM VÔ CÙNG CÒN KHÔNG LÚC NÀO CŨNG CANH CÁNH TRONG LÒNG KHÔNG YÊN.SAU MỘT THỜI GIAN CHỊ NGỦ MƠ THẤY 2 CHỊ EM DẮT NHAU VỀ,NẰM VÀO LÒNG CHỊ,THẰNG EM CÒN LANH CHANH,EM NẰM VÀO TRONG CƠ,CHỊ NHƯỜNG EM BẢO Ừ EM NẰM VÀO TRONG VỚI MẸ ĐI,CHỊ ÔM 2 ĐỨA VÀO LÒNG,CHÚNG NÓ BÉ TÝ ẤY EM Ạ,SAU ĐÓ CHỊ ĐI GỌI HỒN ,CHÚNG NÓ BẢO HAI CHỊ EM ĐƯỢC VÀO CỬA CHÙA RỒI ,KHÔNG PHẢI LANG THANG ĂN XIN NỮA,CON LỚN BẢO MẸ ƠI SỐ CON KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGỪOI,MẸ ĐỪNG NGHĨ NGỢI NHIỀU NỮA,CON ĐƯỢC ĐI HẦU RỒI,TỪ ĐẤY ĐẾN NAY CHỊ KHÔNG CÒN NẰM MƠ THẤY CHÚNG NÓ NỮA,CHỈ DUY NHẤT 1 LẦN CÁCH ĐÂY 2 NĂM,CHỊ BẢO MUA CHO KIÊN CÁI MÁY NGHE NHẠC,BUỔI TRƯA NẰM NGỦ,THẤY NÓ VỀ BẢO :MẸ, MẸ MUA CHO CON [Ý LÀ MUA CHO ANH THÌ PHẢI MUA CẢ CHO NÓ ],CHỊ ĐI ĐẶT HÀNG MÃ 2 CÁI ,1 MẦU HỒNG CHO CHỊ ,VÀ 1 MẦU XANH CHO THẰNG EM.TỪ ĐẤY ĐẾN NAY KHÔNG MƠ GÌ NỮA,CHỈ KHI NÀO ĐẾN NGÀY GIÕ THÌ THẤY CON BƯỚM NHỎ BAY VÀO NHÀ HOẶC TRƯỚC MẶT,LÀ BIẾT NGAY LÀ SẮP ĐẾN NGÀY MẤT CỦA CON ,VÌ CHỊ HAY QUÊN MÀ. HÔM NÀO EM THỬ RA CHÙA QUÁN SỨ HỎI XEM SAO NHÉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị ơi chị cố gắng lên, mọi việc sẽ lại ổn thôi ạ. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành ạ, 1 tuần nay em k nghén ngẩm gì các chị ạ, chỉ thèm ăn nước rau muống với sấu chua thôi, k mệt mỏi nữa. Em đi s.a lúc em dc 7w, bs hẹn 4 tuần sau mới đi s.a lại. Nưng hum nay em cứ mún đi s.a, liệu có nên đi k các mẹ ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị congaixinhhp ơi. Chị hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi chị nhé. Đừng thức khuya, suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị phải khỏe để tiếp tục phấn đấu nhé, em nghĩ mấy nữa khi khỏe lại chị hãy đi tiêm phòng mấy loại vacxin phòng ngừa cho người chuẩn bị mang thai, rồi đi uống thuốc bắc để thay máu chị ạ. Sau đấy thật thoải mái về tinh thần thì rất nhanh có tin vui chị nhé. Tạm thời bây giờ chị hãy quên bé đi, coi như con chê mình nên bỏ mình đi, chứ chị cứ suy nghĩ về bé là bé vẫn quẩn quanh bên anh chị sẽ khó cho bé được siêu thoát và đầu thai lại và cũng khó cho anh chị nữa đấy. Khi nào có em bé lại và mẹ tròn con vuông thì sau đấy anh chị hãy nhớ đến bé và làm mọi điều cho bé như mama khuyên chị ạ. Chúc các mẹ nhà mình: mẹ con đều mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông. Các mẹ đang săn thì nhanh có tin vui nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui đợt này chị ít vào nhà mình đc và cũng chỉ lội đc ít thôi chủ yếu vào hóng hớt xem có vụ gì ko. Em hỏi gì chị đấy? nếu có gì quan trọng thì cứ PM cho chị nhé! Hôm qua đùng 1 cái Thím ở dưới quê lên HN điều trị viêm tai thế là lại nhờ chị dẫn vào ĐH Y Hà Nội thành ra hôm qua chị ko đc đi xờ trym em TL được tiếc quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chị cố gắng lên nhé! em thương chị lắm, em hiểu cảm giác của chị lúc này. Chỉ mong chị bình tâm giữ gìn sức khỏe rồi con yêu sẽ sớm về với chị thôi. Cố gắng, cố gắng đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa chị nhé! Sau đợt này chị hãy đi làm lễ cho bé như bác Doanh nói ý cho bé siêu thoát và chị cũng sẽ nhẹ lòng hơn.