Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah chị phải lội lại để xem em hỏi gì đấy! Davita pregnant là thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin khoáng chất em ah. Trong thành phần có Vitamin B12, Acid folic......, Sắt ở dạng fumarat cho độ hấp thu tốt nhất em ah. Sắt fumarat nếu cơ thể mình thiếu thì sẽ hấp thu còn nếu thừa sẽ tự thải trừ. Em uống ngày 1 viên sau ăn sáng thôi nhé! vì mình uống liều dự phòng thôi mà. Tốt dùng được em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thía thì may quá rùi còn j, tháng này mà 0 2v thì nhá, đá đít cho 1 chựn nhá...chiều qua vìa mua que để dành chưa...hihi...chúc e tháng này săn đc e Rắn nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cũng đc lây 1 bãi rùi à???thích nhé. tháng này cố gắng nha!!! yên tâm là sẽ trúng số vì tháng này bão 2v đang về nhà mình cơ mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay em mới lội được đến đoạn này thì nghe tin không hay của chị. Chị ơi, hãy vững tin và mạnh mẽ lên chị nhé, nếu khóc được chị cứ khóc cho nhẹ lòng rồi thôi chị nhé, rồi chị lại sớm đón được con yêu về thôi chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, tin vui thía mà nàng nmque giấu lâu nhỉ???học tập c Sâm rùi nhá!!!Chắc chắn là trúng số rùi, chúc nàng nmque may mắn nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà. Chủ Nhật mưa mát nhà em h mới bình minh. Vẫn còn đang ườn trên giường, mỗi thằng một cái đt lướt web,thỉnh thoảng cọ cọ vào nhau gọi là giao tiếp lãng mạn Cả nhà CN thật vui nhá Nhà em đi ăn sáng đơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay nhà mình vắng vẻ quá, e vừa ngủ dậy đọc bài viết của bác Doanh, khóc luôn, mặc dù đây k phải lần đầu e được nghe chuyện y
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Qua nay trời mát mẻ nhà mình bùn bùn nên tâm trạng rồi, cố gắng mai đầu tuần mình lại lấy lại phong độ để bắt đầu mới mẻ hơn cho thmai cả nhà nhé, mai mẹ nhím bi, nnque với zenda vào báo tin xem đi rờ trym TL về có lộc luôn ko nhé S
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @chị cogaixinhhp: chị cũng có thể ra chùa phúc khánh ngay ngã tư sở làm lễ cầu siêu cho bé được ạ. trc tết 2011 e cũng bị mất con, e bị sảy tự nhiên ah, sau đấy e bắt đầu bị hao mòn về cả thể chất lẫn tinh thần, e bị bệnh nhớ con gần 1 năm trời mà e còn k biết chuyện làm lễ cơ ạ vì e con bỏ e lúc con mới được hơn 4 tuần , may dịp cuối năm ngoái đi ăn liên hoan vs bạn chồng e, trong đó có 1 anh theo hầu a ý bảo e là con e đang theo e đấy, nó cứ lưu luyến mẹ thôi, lúc nào cũng bám mẹ( a ý k hề biết e bị mất con), lúc đấy e mới biết là nên làm lễ cho con đấy, sau hôm đấy thì e lên chùa phúc khánh làm lế cho con. Được 1 thời gian (khoảng 2 tháng) thì e có tin vui đấy. chị hãy cố gắng lên chị ạ, mọi ng trong nhà mềnh luôn bên cạnh chị :X:X:X
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn e.Ở chùa PK họ làm lễ khi cứ có người đăng ký hay họ có ngày quy định hả e?Có phải đợi nhiều nhà cùng đk ko?Thủ tục thế nào em nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI, giờ mới vào nhà, mới biết tin dữ của em congaixinhhp, em ơi bất ngờ quá, sao lại thế chứ... , chị ôm em thật chặt nào... Chị chia sẻ cùng em nỗi đau mất con, ko gì đau hơn và khủng hoảng hơn. Em cố gắng lên nhé. Cứ nghĩ con cái là cái duyên cái số trời định cho nhẹ nhàng em ah. Chị mong em sớm bình phục và chị tin là con sẽ sớm quay lại với vc em thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! năm ngoái e làm là cứ thứ 7 hàng tuần chùa làm lễ cầu siêu, trc thứ 5 chị đi ghi tên r đóng tiền lễ, đến ngày làm lễ thì chị đi từ 9h sáng, mua thêm sữa nữa chị a, làm lễ xong là tầm 1h-2h chiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị congaixinhhp ơi, e xin chia buồn cùng chị nhé. Chị phải giữ gìn sức khỏe rồi con yêu sẽ lại về với chị . Bác Doanh nói đúng đó chị ạ chị lên chùa Quán Sứ để cầu cho con được siêu thoát. E nhớ năm ngoái đi chùa e cũng thấy các sư thầy để 1 chiếc bảng thông báo sẽ làm lễ cho các con siêu thoát chị ạ. Các bố mẹ vào đăng kí đông lắm. Chị thử lên chùa hỏi xem. E chúc chị luôn bình an nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @chị haian: chi hay có mặt ở cửa hàng tầm nào ợ, sắp sn xã nên e định dẫn xã ra nhà chị nhờ chị tư vấn cho xã nhà e một 1 món quà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có khi nào bé nhà bạn ngủ thế này chưa? Khoảnh khắc đáng yêu chia sẻ cùng mọi ng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chia sẻ cùng chị cogaixinhhp, chị cố gắng đừng buồn nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe. E đọc thấy việc làm lễ của các chị chắc em cũng sẽ khuyên em cùng phòng em nên làm vậy vì nó bị liên tiếp 4 lần rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thời gian chị ở đó lung tung lắm, vì đợt này phụ trách đưa đón con gái đi học thêm mà. Em cứ dẫn xã ra đó đi, rồi nếu thích món gì đó thì nói anh là em tên vespa cùng hội Rồng rắn với chị HA nhé, để có giá ưu đãi nhất,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @congaixindahhp: chị ơi em ko biết nói gì cả. Chỉ mong chị hãy luôn vững tin, con yêu sẽ quay về với chị sớm thôi ạ. Nhà mình luôn ở bên cạnh chị mà. Bé Na sẽ sớm lại đi bế em thôi ạ. Nắm tay và ôm chị thật chặt nhé! Nghe chuyên các chị nói việc cầu siêu cho bé, em cũng thấy sởn gai ốc là vì đợt Cua nhà em đi 1 tuổi, em cũng phải bỏ mất 1 bé. Bởi lúc đó Cua nhỏ, chưa kể công việc cũng ko tốt nên bọn em phải quyết Đinh bỏ con. Nhưng đúng là lúc nào em cũng cảm thấy có người nhìn và theo dõi em nhé. Có lẽ khi nào em cũng phải đi làm lễ cho con, nhưng em ko biết bắt đâu từ đâu và như thế nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi mấy nay em mới vào nhà chị Samhh ui có chuyện gì với chị congaixinhhp vậy ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua nhà em có khách nên tối em ko vào nhà mình được, sáng nay 2 đứa em đi làm thủ tục thi đh đợt 2 xong lên văn miếu chơi nên 2vc em ngủ tới trưa mới dậy tranh nhau đòi máy tính, em đọc đến đoạn này của chị congaixinhhp tự dưng nước mắt cứ chảy, 1 lúc sau ko chịu được em chạy lên giường gục vào gối mà khóc nức nở chồng em ko hiểu lý do tại sao cứ tưởng vì vụ tranh giành máy tính, cứ bảo anh có làm gì đâu, mà 1 lúc em khóc càng to hơn chồng em mới quay máy tính ra đọc xem vì sao vợ khóc.......................... không hiểu sao đọc từng câu chữ của chị em lại xúc động vậy, em thương chị lắm, ngày trước chị dâu em cũng vậy, nhà em có người quen làm ở phụ sản TH phải ép mãi chị mới chịu bỏ em bé, cứ đòi ra HN ktra lại xem sao........ Chị ơi cố gắng nhanh bình phục rồi lại tiếp tục vào đây săn rắn với tụi em chị nhé. Hồi em chưa cứoi em ko nghỉ rằng cưới xong mình muốn có con luôn đâu, nhưng đến lúc cưới rồi em lại khao khát làm mẹ kinh khủng, tháng nào em cũng hi vọng, rồi đến khi QKD đỏ tới em lại thất vọng......em nghĩ con cái cũng là cái duyên cái số, con chưa có duyên với mình thì chưa tới.... khi nãy chồng em đọc được cái đoạn mọi ngừoi nc đoạn sờ truym Tùng lâm bảo là hay vợ tủi thân khi thấy mọi người có em bé rùi mà mình chưa có... rồi lại động viên vợ... 2 vợ chồng mình cố gắng nhé