Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chóe ơi hôm trước Chóe bảo cái Braun mà có cả cối xay đá được là bao nhiêu tiền nhỉ, mình không mua riêng cái đấy được à, nó không lắp vừa cái motor này hay sao? Cái cối xay đá chắc xay được cua nhỉ, bà nhà chị lại có nhu cầu xay nhái, xay cua?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 e nhớ hình như gần 2 triệu cái bộ đấy. Mua thêm có khi đắt hơn chị à, cái chính là e sợ xay cua nó nhanh mòn lưỡi dao ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng gióng chị khoai mặc dù thích cái đấy nhưng mà chẳng dùng chức năng quấy bột với đánh trứng làm gì. hic hic. Thế chị ơi mua cái của tefal thì mua ở đâu đc ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em chủ quan nghĩ con Bi nó chịu ăn hơn con Chíp, ai dè xem lại sổ ghi ngày trc con Chíp tầm 5 tháng là ăn được 180 ml sữa/ lần rồi, ngày phải được > 800 sữa, 5.5 tháng bắt đầu ăn bột. Vậy mà con Bi 5 tháng rồi vẫn kẽo kẹt 120 ml. Ngày trc con Chíp nó lười ăn nên e hay bón thìa từ lúc nó mới đẻ đâm ra lại thành thói quen ăn thìa tốt hơn. Hq e thử bón thìa cho con Bi mà bón thìa nào nó nhè thì đấy, mẹ cứ hớt lại nhét vào mồm nó lại nhè ra, 2 mẹ con cứ như chơi trò đánh bóng bàn ấy, mãi k đc 1 thìa. Tháng trc lên đc 8 lạng thì tháng này lên 3 lạng hu hu ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 để c hỏi cô chị xem nhé. Mà định pm giá mà chả hiểu sao lại thành luôn thành bài nhể ? c xóa bài, em xóa quất của c nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chết vì tắc tia sữa mất, hôm qua phát sốt lên, một cô y tá ngồi nhồi nặn cả tiếng, đêm e sốt rét run, chùm chăn cho toát mồ hôi ra thì hết sốt, sáng nay chiếu tia hồng ngoại và bóp nặn , chiều lại tiếp huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ Cà ơi, em cũng tắc tia sữa đây. Đau hơn đau đẻ, cứng như đeo cục đá.Chị nhờ chồng hút cho nhé, hút thật mạnh vào. Mệt lắm ấy. Nhà em kiên trì 2 hôm như thế. Thành quả mĩ mãn đến tận bây giờ ( con e gần 1 tuổi ). Cố lên chị nhé, thương chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May em vẫn nằm ở HN nên có gì là y tá hộ lý chăm sóc luôn. Cố điều trị cho nhanh hết đi chứ mỗi lần tắc thế khổ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu nghe thấy tắc sữa Là em sợ phát khiếp, em bị đâu 5 lần lúc cho thằng lâm bú thôi!chiếu đèn hồng ngoại và day 1,2 lần là đỡ chị ạ
Em thích cho con đi đâu chơi một tý quá, dạo này bố mẹ toàn bận lệch lịch với nhau nên cả nhà cũng như con cái chả được đi đâu cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thị Công Đoàn đã hạ cánh an toàn, vừa nhắn tin để bà con đến chiêm ngưỡng dung nhan
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em ơi, cứ lên trị liệu nhá, soi hồng ngoai, quay LVS rồi các e ấy nặn cho, nặn xong hút sạch nhá. chị hãi quá, bị i chang mày đấy, sốt rét, sốt run, sốt nóng, sốt lạnh đủ cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, bên medela có dịch vụ thông tia sữa, 350k/ lần đấy. Chị gọi họ nhé, họ có sticky trên lcm, em đang onl nên k dẫn link đc rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối rồi, 10k mà được 25k thì mày ham làm gì??? chị mà order nào lãi 25k là chị đắn đo, gần thì mí chiều chứ ko thì ko đủ tiền xăng. hôm nọ có mẹ ở tận Mỹ Đình order chị tính ra lãi đâu 25,30k nên phải tính thêm 15k ship, khoảng cách đi từ nhà chị đến cũng tầm gần chục K chứ có gần gũi gì đâu thế mà khách bảo là ship đắt thế? Ối rồi, chị đành xin kiếu vì cả lãi lẫn ship tính ra ko bõ công. Dưng nếu ship xa mà kết hợp được thì chị lại ko tính ship, thực ra chỉ tính ship nếu như xa quá thôi, mà cũng chỉ tính độ 10 - 15k, chứ quãng đường ấy mà nhờ xe ôm là tèo ngay 40 - 50k. khách nào nhiệt tình quá mà oder tầm 400k trở lên là chị share xe ôm 1/2 luôn. Bản thân mình mua gì mà bị tiền ship cũng ko vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối rồi....cái này BH nó ko cover, MT đang nằm HN, leo lên dùng trị liệu tầg 13 free mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đồng ý luôn dưng thấy cái Nam Anh bảo có con ranh nào nó ăn cắp y chang lời văn tiếng nói của chị để bán rồi mà??? soa thiên hạ dùng đươcj FB mà e ko dùng được??????????