Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em hay làm chè kho, dùng cái Braun em cắm thẳng vào nồi em oánh đậu xanh nhuyễn luôn chị ạ. Em thấy dùng cái này tiện lắm, kể cả xay tí ti thịt sống để nấu canh, em cũng bỏ thịt vào nồi rồi cắm máy vào bấm xoẹt phát là xong rồi rút ra rửa cũng tiện, ko lích kích như cối.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mỗi ngừoi mỗi quan điểm, bà cứ chia xẻ chứ? làm gì có ai ném đá bà đâu?chỉ có mấy chị bán hàng là ném bà thôi...hiih...vì bà làm giảm doanh thu mờ ) Mọi ngừoi nói là hâm mộ bà dưng để sống kiểu của bà thì chắc chả phải ai cũng theo được, cá nhân tôi thì chả khuyên ai phải sống thế nào, tiêu kiểu gì vì mỗi nhà mỗi cảnh, chả thể nào lắp nguyên 1 CT vào nhà nhau được, chị em lên đây chân tình, chia xẻ để hiểu hoàn cảnh của nhau thôi. Việc thu nhập của mỗi cá nhân ở Bếp mình thì vẫn là bí ẩn, có ai biết ai thu nhập = bn /tháng đâu?Thi thoảng thốt lời để biết: ah, hóa ra nhà này kiếm phết nhỉ? Ối nhà này kiếm thế biết sống kiểu gì? Dưng cuộc sống mà, kiếm bao nhiêu thì ngừoi quản lý kinh tế của gia đình sẽ tự biết vun vén sao cho đủ, kiếm nhiều sinh hoạt nhiều, kiếm ít thì tằn tiện. Bây giờ xã hội nhiều thứ để mình phung phí, xa hoa lắm, tất cả đều do tâm lĩ của mỗi ngừoi. Ai tâm lí thép thì sẽ vượt qua được cám dỗ, ai yếu lòng thì sẽ tiêu bạt mạng. Chốt phát cuối, tiêu hoang hay chịu khó ki cóp tằn tiện chả thành vấn đề, vấn đề là mình được thỏa mãn và sung sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lỗi tại chị rồi, chị chưa ăn steak ( nhường cho bác Công đoàn và bà chị) nên chị ko biết nó có hạt tiêu. Trẻ con thì lành nhất là mince và chick mushroom nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa chém bếp vừa phì cười, ông con ngồi vắt vẻo bên ô cửa sổ, hóng mồm xuống dậy bảo con nhà ngừoi khác: Anh, anh đi vào nhà đi, đi ngủ đi, trẻ con đừng ra đường nhiều, ko tốt...bla...bla.... Thằng bé dưới kia ( 6,7 tuổi gì đấy) thì thanh minh là anh ngủ rồi, bố anh đi làm , mẹ anh cho ra đường...bla...bla... E buồn cừoi quá e bảo ông ranh con nhà em: có đi ngủ đi ko? Ông ranh con mà còn đi dậy khôn, khuyên bảo ngừoi khác hả? Ông ranh biết là bị mẹ bắt nọn cừoi hì hì..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm trước chị nào bảo có phiên bản Master Chef Việt ấy ạ. Ôi giời trưa này em dòm qua cái ti bi thì đúng thật, tên là Siêu đầu bếp. Em xem có 5 phút mà phải chuyển kênh luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà, em đã đến đất nước của chị Dịu cà Thị Sô. Khoảng 1 lúc nữa thì hai người sẽ đến chỗ em chơi. Vui quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, ở vùng sau vùng xa mà cũng muốn pie thì người nông dân phải nàm thao ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, tuần tới có nấm mẫu đơn nhé, họ bảo nó to như bông hoa loa kèn, e nhớ e đã ăn hay nếm cái nấm này ở lẩu nấm Ashima thì phải? Khí thơm và lạ. Nhà mình có order ko để e lại gom , tuần tới ọp thứ 4 được ko? vì từ t2 - t4 là ngày họ kích cầu,giá hấp dẫn 80k/kg...mong là thứ 2 đừng có gào lên là tăng giá tăng giá. Hôm qua e làm gà sốt nấm: Gà cắt miéng vuông, lọc xương, ướp mí bột cà ri Aji quick , tiêu muối, ớt bột.Hoặc gà đùi lọc xương để nguyên miếng, sau khi chế biến , chiên, nướng mới lôi con dao phay ra phập cho vài nhát thành miếng nhỏ. Gà chiên vàng liu riu mí tí tẹo dầu vì phần gà bẹn, gần phao câu nên nhiều mỡ nhắm Mỡ gà thừa sau khi rán gà thì phi thơm 1 củ hành tây xinh xinh ( e mua 1kg ở Metro, giá nhõn 20, 30k mà dùng cả vài tuần ko hết vì củ hành bé như quả cau thôi,thơm nhắm).Sau đó bỏ nấm ( nấm mỡ nhá, ngâm rửa sạch thì thái nhỏ, cả chân nấm luôn, cấm có bỏ đi đâu tẹo nào) vào xào, thêm 1 chút bột cà ri nữa nhé sua đó thêm nước cốt dừa lon( nếu có cooking cream thì thay cốt dừa = CC, độ ngậy thơm vô đối) ,1 thìa canh nước ( có nước xương thì tốt), đậy nắp om liu diu 10'. Gà bầy ra đĩa rồi dội sốt nấm lên. Bạn kia tối qua ăn hối hả xong vội đi lấy cặp lồng phần 1 phần để trưa nay vác đi ăn nốt. Trưa nay đói rã họng, e làm bún khô xào nấm, gà. Ngon ngọt ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kim sinh Thủy. Kim hình như là trắng. Thế thì màu trắng và những màu ánh kim. Còn xanh thì là mộc và thủy rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô, bác ah, đêm qua e cố gắng tỉnh để nhắn tin chúc bác lên đường may mắn mà e lăn ra ngất sớm quá, ko kịp...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì đấy chị. Có nhiều chị nice lắm, E lấy ship ít thì cứ trả thêm cho 5-10k cho tròn tiền ý, nhưng có nhiều chị thì chán chả muốn bán cho. có 1 chị ở gần BX Giáp Bát, lấy 10kg. E bảo là để E ghép đơn đi chung trong 2-3 ngày tới thì E tính 10k ship. Nhưng cứ dứt khoát là lấy ngay trong ngày, E bảo 25k ship thì ôi zồi đắt thế, mỗi kg gạo thêm những 2.5k nữa. E điên ko bán nữa luôn. Kiểu như cứ nghĩ người ta bán đc lãi nhiều lắm. Mà gạo thì nặng chứ. Nhiều lúc E cũng nản lắm, nhưng cứ định nghỉ thì mọi người lại alo rằng mày mà nghỉ thì chị biết ăn gạo gì khác, ăn quen Séng Cù rồi giờ ăn sang cái khác cũng khó ăn. E lại tiếp làm lái Séng Cù. Giờ thì gần gần E mới nhận đơn hàng, xa là E xin lỗi luôn. E chịu chả đi ship xa đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh no no, cái Siêu đầu bếp là Iron chef, Master chef tận tháng 12 mới khởi động nàng nhé