Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em hiều cảm giác ấy của mẹ nó..hix, em cũng đã từng có thời gian ở cùng bố mẹ chồng và thường xuyên mâu thuẫn, nhưng giờ thì hết rùi. gia đình em đã về nhà ngoại ở QN ở, em lấy chồng HN mà. Mẹ nó cố gắng lên
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chắc là về đó tiện cho công việc của hai vợ chồng à? mà chồng em cũng chấp nhận theo vợ về quê ngoại chắc là yêu vợ con lắm nhỉ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi, hôm qua vào nhà nàng đấu giá mà chóng hết cả mặt, bước giá 7k, loằng ngoằng toàn nhầm, keke
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... trời, có 100km mà đã kêu ngại rồi, tôi hơn 500km còn chưa kêu nè. Đợtnafy có tham gia HC k
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Về quê xa, khổ nhất là khi có con nhỏ các mẹ nhể. Cu nhà tớ còn bị say xe, mỗi lần về quê đến khổ, con nôn vào mẹ, mẹ nôn vào con. Lúc ý chỉ muốn khóc thui, bấy giờ mới hiểu, thấm thía vì sao ngày xưa ông bà già k muốn mình lấy chồng xa, híc
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà em về ngoại 150km, nhà nội 70km nhưng về ngoại thì hào hứng, còn về nội thì thấy xa tít mù...................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cả nhà cho em nhập hội với nào. Em ở HN lấy chồng SG được gần 4 năm rồi mà mới về nhà đếm trên đầu ngón tay được đúng 3 lần. 2 miền Nam Bắc, gần thì gần thật ( cách 2h máy bay) mà sao xa quá quê hương ơiiii :neutral:
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hi hi hi. tớ 1 năm về 1 lần thôi ý. lấy chồng ở Huế nhưng lập nghiệp lại ở miền bắc. tóm lại là nhiều quê
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em chả thấy bác đâu, em cũng đoán bác về quê. Hôm nay em đi lấy hàng xem có gì mới em mang về đấu giá tiếp cho vui nào.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sau 7 năm lấy chồng xa, khi kinh tế khó khăn thì mọi người phá hoại, gây sức ép, vô cùng coi thường mình. Lúc này kinh tế ổn định thì có người bảo cho mình vay 200tr với 1 điều kiện vô cùng củ chuối => mình chẳng nói gì vì mình cũng chẳng đề nghị vay tiền, tự dưng gọi chồng mình đến bảo cho vay. Nhiều người đã từng chửi bóng chửi gió mình giờ chỉ có thể nói bằng 1 từ: Ghen tị. Mặc dù vẫn khó khăn nhưng rất hạnh phúc vì đã gần qua khó khăn rồi. Cố lên chiaki.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sướng thế còn gì....đuược ngủ nướng, như tôi đây, muốn ngủ nướng chẳng được, thằng con nó cứ dựng dậy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Công nhận sau khi lấy chồng xong thì ai cũng có thêm ít nhất là 2 quê nhỉ. Mà nhà đằng ấy gần hơn tớ nửa quãng đường mà 1 năm mới về 1 lần thôi hả? Đúng là bon chen với cuộc sống, nhiều khi muốn về lắm mà chẳng có thời gian và điều kiện để về nhỉ? Chúc mẹ nó có thật nhiều sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống. Lấy chồng xa không chỉ thiếu thốn về mặt tình cảm, mà khi mình bắt đầu cs ở nơi ở mới cái gì cũng phải làm quen, phải học hỏi với nếp sống mới đó. Thành ra những người xung quanh không hiểu và coi thường mình, nhưng mẹ nó đã sống chung với lũ và chiến thắng lũ được rồi, tiếp tục tiến lên đi mẹ nó ơi. Cổ vũ cho mẹ nó và cho bản thân em nữa :heart: