Các mẹ "thanh lý" osin thì chuyển nhượng cho tớ nhé . Sắp đẻ đến nơi rồi mà chưa thuê được osin!!!!!! Hoặc biết ai, chỗ nào thì giới thiệu cho tớ với nhé! Đang cần gấp lắm lắm rồi!
Mừng sinh nhật các bé sinh vào tháng 9 của hội mẹ Rắn nhé Chúc các bé đi học ngoan, ăn nhiều chóng lớn
Chúc tất cả các bé ngoan, khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn nhé. Hôm thứ 7 vừa rồi là SN Chíp nhà tôi, giờ tôi khoe ảnh con gái cho cả nhà xem nhé Mình 3 tuổi rồi, phải "người lớn" 1 chút chứ đây là quà tặng của website Làm cha mẹ này Nếm thử bánh gatô của mình nào! Công chúa nhỏ của mẹ Trà này
Ôi cái ảnh công chúa nhỏ trông xinh thế. Đúng là SN con vào CN có khác mẹ tha hồ chụp ảnh cả ngày hihi Chúc mừng nhé. Nhà Cò Vịt đâu vào khoe ảnh con đi thôi
Giờ khoe ảnh xong rồi thì "bán than" tý đã. Hic các bà đã cho con đi học ơi, Chíp nhà tôi lại ốm, lần này là viêm phế quản co thắt , lại uống KS tiếp 5 ngày nữa. Tính từ đầu tháng 8 đến giờ là Chíp toàn ốm là ốm, uống KS đã 3 lần rồi. Khoẻ lại, đi học được 3 hôm lại ốm tiếp. Quả thật là tôi nản cái vụ này quá rồi, nhìn con cứ hết ốm lần này lại ốm lần khác, xót hết cả ruột. Vừa chat với nhà Mộc bảo: giờ tôi chỉ mong con nhà tôi k ốm chứ chả mong béo lên nữa ( Ảnh chụp hôm SN là cũng đang ốm đấy chứ, vừa sốt, vừa ho, vừa chảy mũi, đến độ k chụp nổi cái ảnh thổi nến, vì cứ há mồm thổi nến là lại ho, hu hu Stress trầm trọng!!!!!!!!!!!!
Tôi có thấy cái sao nào đâu nhỉ? Mà hình như tôi nhớ là đã có lần xem ở đâu cách vote cho mấy sao rồi mà lại quên mất, bà "lọ mọ" làm cho nhà mình bằng chị bằng em đê.
Dạo này bận quá . Cò đi học đã siêu mẫu lại còn siêu phẳng luôn . chán lắm . Hôm nay đang ho, ăn vào hay nôn , xờ trit nặng . Vịt cũng thế đã đi khám BS, cho KS và thuốc dãn phế quản + thuốc ho long đờm . Chán lắm . Tôi chẳng hứng thú gì nữa . KO hiểu các cô làm gì mà các cháu lại sốc nặng thế nhỉ ??? ỐM, khóc .... Tôi vừa thi cao học xong , chẳng biết có được không ??? hơi lo môn TA vì lâu mình ko học , đề lại dài quá làm chưa hết , về lại phát hiện ra mấy chỗ sai , ko biết có đạt 50/100 ko??? Còn 2 môm chuyên ngành thì ok rồi .
Bà quá siêu rồi. 2 con mà còn có thời gian để mà thi với thố. Chứ tôi có mỗi Chíp mà đi học thì chỉ học được khoá ngắn hạn trong giờ thôi, chứ ngoài giờ là tôi chịu. Hic, gần 4 năm rồi, chả học hành gì cả, không biết là thụt lùi đến đâu nữa rồi ý. @mocbear: bà ơi, post ảnh 2 con khỉ ở hội chợ lên đi, hí hí hôm đó tôi ngại mang máy ảnh, may mà có bà
Chia bùn với bà về vụ con cái nhé. Giờ tình hình Cò Vịt thế nào rồi Lại chúc mừng bà vì đã đủ can đảm và kiên nhẫn để thi vào cao học (bây giờ nghĩ đến đi học là tôi ngại ngại lắm lắm), khi nào có kết quả nhớ bá cáo chị em nhé. Nhà mình có ai đi học tiếng Anh không nhỉ? tớ thấy trình độ tiếng Anh của tớ chán quá......
Công nhận là học gì thì học trước khi lấy chồng và sinh con, chứ sau đó thì phân tán tư tưởng kinh khủng. Tôi bây giờ 3 năm NCS sắp hết hạn rồi mà chưa viết được cái gì ra hồn. Đấy là tôi bắt đầu học từ hồi tôi quen bố cháu đấy, yêu đương, chồng, bầu bí vào là thui chột hết cả tài năng. Bây giờ đang vác bầu là thời kỳ rảnh rỗi và sung sướng nhất, thế mà 8 tháng nay tôi không làm được cái gì cả, vì cứ ngồi vào là đau vai và buồn ngủ. (Nhưng mà ngồi đọc forum thì vẫn cố được ) Bỏ thì thương, vương thì tội. Chả biết đẻ xong, họ có cho gia hạn thêm 1 năm không để tôi cố làm cho xong, không thì tôi đỡ phải lăn tăn.
Ôi ôi các bà ơi . Tôi cũng phải cố lắm đấy . Ôn chỉ có 1 tuần cuối thôi , còn thì ko thể nghỉ nổi ở cơ quan . Con thì ốm cả 2 đứa ... nhưng trót nộp tiền học chuyển đổi, tiền thi , tiền phụ đạo nên tiếc tiền phải đi thi thôi . Tôi mà đỗ thì sẽ khao các bà sữa chua (nhờ mẹ Chíp mua hộ nhé) vào lúc các mà ọp ẹp . Học cao học NN ấy mà (cho nó đỡ tốn kém) . Cò hôm qua sốt cao quá mà hôm nay cũng ko thể nghỉ đươc . Chiều về sớm vậy
các mẹ ơi, tớ vùa cho con đi viện điều trị 2 tháng vì sốt cao co giật, mệt mỏi quá, bây giờ bác sĩ bảo cháu bị động kinh, phải đièu trị 2 năm liên tục, có ai chia sẻ với tớ không ?
Trùi. Chia sẻ nỗi lo lắng với mẹ nó. Bé bị như vậy có biểu hiện gì trước đó không Hải? Bé được bao nhiêu tuổi rồi? và hiện tại bé ntn? Mẹ nó nhớ thông tin cho bọn tớ nhé. Nhỡ có ai giúp được gì thì sao? Chúc mẹ nó luôn vững vàng nhé .
Mẹ nó ơi . Nhiều bé sốt cao bị co giật lắm . Vì sốt >39 độ C là phải canh bé rất cẩn thận , nhiều khi phải cho bé uống an thần (phenegal - tôi ko nhớ chính xác - si rô) chống co giật . Có khi bé nhà bạn ko phải động kinh đâu . Nên đi khám vài BS khác nữa . Có tin gì cho chúng tớ biết nhé . Chia sẻ . Đúng là chẳng gì bằng con ốm . Con nhà tớ bây giờ tay như cái đũa cả , chán lắm . Ko ăn được , lại ko uống sữa .... ( - mở cừa hàng buôn than thôi.