Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Bác nhận đc pm thì nhớ pm qua cho E nhá ... :D

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 10


    may mắn lắm, ra sân bay gặp đc 2 anh bạn có hộ chiếu đỏ thế là ok hết hàng luôn nhưng hộp sấu cho Trà bị để lại ngay khi bước chân vào nước P rồi, hơi chán 1 tý
     
    xiaomao thích bài này.
  3. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Tối qua chị đi làm thông qua bữa tối, đến 8h rưỡi mới về đến nhà bị chồng mắng cho 1 trận. Chị biết chị sai hành hạ con của chồng nên im re, giả lả làm lành.
    Trưa nay thì chị đi ăn đám cưới về, chồng chị chưa ăn cơm nhưng lại giận dỗi nằm trên giường nói chuyện với chị bảo em về toàn nằm ệch ra chẳng dọn dẹp gì.
    Úi, đi ăn về đang nóng chồng làm chị bực quá. Chị bảo em nói thật là già rồi, chửa đẻ cũng mệt mỏi. Anh đàn ông anh kêu mệt, em vác bụng này em còn mệt hơn anh. Cái phòng anh 2 đứa trẻ khỏe có đứa nào chửa mà được như em chưa? Rồi mợ H nó chửa sau em 2 tháng đấy, anh ra xem ruồi đậu mép nó có đuổi nổi không? Cơ quan em ai cũng bảo tao không chửa còn thấy mệt, khổ thân 2 mẹ con mày thì chắc mệt rũ ra. Vợ con anh khỏe hơn anh không mong anh còn mong gì nữa, chẳng lẽ anh muốn em ruồi đậu mép không đuổi được anh mới vừa lòng ah. Nhà không dọn được cho bẩn, em chẳng ý kiến gì.
    Rồi cái mặt chị sưng ra, nặng trịch. Chồng dậy tự đi rang cơm ăn rồi bảo vợ: Thôi em bỏ bớt ít thịt ở mặt đi cho anh nhờ.
    Bỏ bớt thì bỏ bớt, chiều nay chị lại đi làm. Thực sự mệt lắm nhưng mà biết làm thế nào. Giờ ngồi nghĩ lại hay tại mình cũng có đanh đá nhưng mà tính trương phi nên cứ nghĩ là ra mồm luôn, không nhịn được. Thế còn lâu mới tiến bộ nhề ](*,)](*,)](*,)
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Mặc dù buồn ngủ quá, dưng e phải hối hả post ngay cái này đã.E nghĩ là nó cực kì bổ ích trong cái thời loạn lạc này, e xin chia xẻ, e cố cô đọng những gì thầy nói chứ lan man chắc hết nguyên 1h30'
    Hôm qua học PCCC, e bước vào phòng học mí cái quần bò rách, cả cty e xôn xao như kiểu sự kiện ấy ah, may là bác xếp e ngồi quay lưng...đến giờ học, e buồn ngủ quá, sắp gục đánh cục vào vai anh đồng nghiệp, dãi dớt sắp ướt đẫm vai ngừoi ta đến nơi thì bỗng nghe đến đoạn thoát hiểm...thế là e tỉnh ngủ nhá.
    Họ bảo khi có động đất, ngừoi ở trong tòa nhà thường hoảng loạn và xô nhau chạy xuống cầu thang. Dưng cầu thang là đoạn có kết cấu ko vững bền và gắn liền với kết cấu của tòa nhà nên nó sẽ là đoạn gẫy vỡ đầu tiên và rơi xuống đất, đương nhiên ai đứng ở cầu thang là rơi theo rồi nên nếu có đông đất thì dình xem chỗ nào có tam giác sống thì nằm cạnh đấy chứ đừng dại mà chụi xuống gầm bàn, thành bánh crepse luôn.Tức là khi bức tường đổ xuống 1 cái bàn, ghế, tủ tiếng gì đấy, nó sẽ tạo ra 1 khe rỗng, mình tìm cái khe rỗng và nằm cạnh chứ ko chui hẳn vào khe ấy nhé. Thường thì đông đất dài nhất chỉ xẩy ra trong 30 giây, thấy bảo trận Đường Sơn cũng chỉ hơn 30 giây thôi.
    Cháy nổ do khí ga. Cả nhà lưu ý là bọn thay ga nó có trò dùng kim chọc thủng ống dẫn ga để gạ mình thay ống mới, nhiều ngừoi chủ quan nên ko thay, hậu quả là khôn lường. E cứ nêu lên để nhà mình giờ thay ga thì canh gác bọn thay ga cẩn mật.
    Nếu như tòa nhà bốc hỏa, từ tầng trên thì vẫn chay xuống được chứ nếu cháy từ dưới trở lên thì bình tĩnh, nếu chạy lên nóc nhà được thì tốt dưng hầu như các Tòa nhà khóa tầng thượng...điển hìng là vụ EVN - Cửa Bắc. Đám cháy sẽ mất ít nhất 30' để lan lên 1 tầng, vậy an toàn nhất là chạy cách vài tầng hoặc đến khoảng giữa tòa nhà và chờ được cứu hộ, ít ra là 60- 90' là ta có cơ hội để tiếp cận cứu hộ rồi. Lưu ý cả nhà nhé, thang cứu hộ chỉ lên đến 15 tầng là 30m2. Ngừoi chết trong đám cháy nhiều khi là chết do ngạt khói.Khi có đám cháy thì cố gắng cách li khói = cách dán băng keo , khăn ướt ở các kẽ hở, lỗ thông gió để khói ko xâm nhập được. Sau khi cách li hoàn toàn với khói thì mới được đập vỡ cửa kính, bởi nếu đập cửa kính khi khói vẫn đang loan tỏa sẽ là nguồn cung cấp oxy tốt hơn cho đám lửa, cộng thêm gió, đám cháy sẽ bùng to hơn...Bảo sao mình thấy tòa nhà cháy mà ko chịu đập kính đi? Hóa ra là phản khoa học. Khi gặp đám cháy có khói thì cố tìm miếng giẻ ướt để bịt mồm, thở = mũi ko thở = mồm, dễ gây ra bỏng họng, nhiều niêm mạc thì sẽ khó chữa trị.Ví dụ là vụ cháy ở THNC gì đấy, có cậu bé 9 tuổi vẫn còn sống khi thoát ra khỏi đám cháy dưng khi đưa đến viện, vòm họng và phổi đã bị bít kín bởi khí độc gây ra bởi khói, bs bó tay ko cứu nổi cậu bé vì ko truyền được oxy vào phổi.
    Thầy giáo nói, khi gặp đám cháy, nhất là đám cháy ở lối ra vào, dũng cảm phi thân qua đám cháy, điển hình là vụ cháy xưởng may ở HP, cậu e chủ xưởng 19 tuổi đời, xông phi ra cửa thoát cháy dưng vì chị gái kẹt lại nên cậu ấy quay lại cứu chị, 2 chị bị kẹt lại. Khi có cháy, bò khom lưng ra gần lối đi vì ngọn lửa bốc lên cao, khói nhẹ hơn ko khí nên nó cũng bốc lên cao chứ ko lan man dứoi đất, như vậy ta khom ngừoi, bò rạp thì sẽ tránh được khói.Khi bị bắt lửa, nạn nhân sẽ hoảng loạn, bỏ chay, càng chạy gió lại càng thổi cho cháy to hơn nên ta áp dụng : STOP--->DROP---->ROLL ( ngừng chạy, nằm xuống và lăn để dập lửa bởi lúc mới bị bắt lửa chỉ cháy quần áo và lông tóc thôi)

    Sau đấy, cả cty được học về cái bình xịt, có cái loại gì mà nặg như cùm, loay hoay nó rơi gẫy mẹ chân, chốt chét ko biết mở, áp xuất bình lại nhớn, nó phụt thì tung mẹ ngừoi, chưa kể xịt sai tư thế, cái bọt kia xịt vào ngừoi thì da lập tức bị hoại tử vì nó lạnh - 79 độ...huhuh...nghe tả thế thà chết cháy còn hơn. Trong lúc cả cty mặt đần tuỗn, thầy giáo chìa ra 1 cái bình cứu hỏa mi ni = nhõn cái đèn pin, tiện dụng, giá 29 Ôbama, chúng e ồ lên thỏa mãn xong tranh nhau điền đơn đăng kí mua...hiihi...khóa học kết thúc thành công. Trong lúc cả nhà còn đang vỗ tay bì bẹt, e đã nhẩy phắt lên con 2 sọt phóng bay ra đường Trần Hưng Đạo.

    Nói thật là khí bổ ích, vài cái kĩ năng cơ bản để dắt váy phòng khi lâm nạn.Cái này ai làm trong tòa nhà chắc biết cả rồi dưng chửa thấy ai chia xẻ, e mạn phép chia xẻ nhá.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    thôi, ít ra bu e cũng cống hiến cho tổ quốc 2kg sấu
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    chạ thấy gì .
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    hay Lì tham gia nhé? chị nhờ bạn chị đăng kí? chj thẹn lắm .
     
  8. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    đã làm giề có đâu, tý nữa mới thấy hẹn hò đến
    .
     
  9. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hồi hộp không Bác ơi hihihihihihihi
     
  10. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Có 1 tàu ngầm vừa đến nhà em lấy bánh :)
     
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hóng quá cơ...Đứng ngồi ko yên bác ah.

     
  12. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị tắm ở khu vinpearl thì không thấy sứa em ạ, sạch cực kỳ, thời tiết rât đẹp
     
    nhungbox thích bài này.
  13. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Em thẹn bỏ bu, chỉ làm master xó nàh mềnh thôi :D
     
  14. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hôm nay em làm mẻ cream cheese brownies, cắt thêm dăm quả cherry thịn vào. Ôi dồi! Đậm đà vị chocolate, ngậy ngậy vị creamcheese homemade (vì làm bằng sữa béo mua nhà Keu), thi thoảng lại cắn được miếng cherry dẻo chua chua...........CHẹp chẹp, em chỉ dám ăn 1 miếng bé tí ti trong 1 khay 40 miếng, hức!
     
  15. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Này, 1 miếng cũng không được ăn, chỉ được lè lưỡi liếm dao thôi
     
    Me Li`, mocmamLion Q thích.
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Cả ngày hnay nhà e dọn dẹp lại nhà cửa, để tuần sau đi viện về nhà cửa sạch sẽ đón con gái yêu.... giờ lưng e sắp gẫy rồi...hix
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị MinhTom bị tắc tia sữa ah... huhu đau lắm nhỉ? E chưa chửa đẻ bao h nên ko hiểu cảm giác dư lào? Nhưng nghe nói pát sốt lên thì ... hixx
    Giờ đã đỡ hơn chưa chị ơi?
     
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ngày nghỉ có khác, nhà mình vắng teo :D
     
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Ah chị 2Cu ơi, cái rèm ý. Là anh rể e có xưởng làm rèm và sofa chị nhé. Xưởng ở Hào Nam ( Giảng Võ ah) kể ra từ nhà chị thì hơi xa. Nếu cần thì sms e cho số nhé :D
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10

    Bà nghỉ hẳn chưa? nhà tôi cả nhà ốm, ông con 2 đêm sốt đến 39.5 hôm nay chỉ còn âm ấm thôi, mong là tối nay ko sốt nữa. 2 ngày mà chắc sụt cả kg rồi nhìn mặt gầy tọp ra.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này