Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Nghỉ rồi bà ah. Mai vào viện rồi... hihi Thằng cu Minh ốm ah? Bị ốm sao? Có cho đi khám ko? Mà bà ún cái thuốc bắc kia thế nào? có đỡ ko? Khổ thân 2 mẹ con quá
Ôi giời e nẫu với lão nhà e quá. Đến h vẫn lăn tăn vụ đặt tên cho con. Hno đã fix là Minh An rồi, xong hqua lại bảo a vẫn chưa thix lắm vì tên An là chữ có bộ mái nhà, mà rồng ở trong nhà thì ko pát triển dc. E bảo rồng nữ, làm vua chúa trong nhà cũng dc, bon chen ra ngoài làm gì.... hihihi... e cùn nhỉ Nhưng lão bảo vẫn pải suy nghĩ lại. E kệ cho suy nghĩ, nhưng cứ viết Minh An trong giấy chứng sinh đã, có gì đi làm giấy khai sinh thì thay đổi sau... haizzz Ah hqua mc e hỏi tên, bảo tên chả hay, bà thix tên có lót giống mẹ. Lót của e là Phương, thì con cũng là Phương... ví dụ Phương Mai ý ... grừ grừ... e bảo nhưng con thix tên kia, tên Mai trùng với bác a zai mẹ con mất lúc 2 tuổi ... thế là bà chả nói gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ku Minh chắc sốt virus bà ạ, nhưng hôm nay đỡ rồi. 2 đêm tôi mất ngủ may mà được nghỉ nên ban ngày còn ngủ vật vờ. Tôi thì đỡ rồi chỉ còn ngạt mũi thôi, đêm ho 1 tý. Chắc phải vài ngày mới khỏi hẳn. hihi Chúc bà ngày mai mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây là ọp kín ko cho đàn ông tham dự nhá, hôm nay ko có zai đâu. Mấy chị em vừa đi ăn về, chị cho đi một vòng Paris để chụp ảnh, trong lúc ngồi trông xe để các vũ công nhà mình múa cột với chân tháp ép fen
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà, có xem chuơng trình GOT TO DANCE ko e ko thích xem nhẩy = nghe BGK đánh giá thí sinh, trời ơi....nuốt từng lời luôn ấy. Sam, e nhẩy như 1 thiên tài...anh cho e sao đỏ để e tiến bộ hơn Sam, e phải tư hào vì bản thân mình, tại sao e có thể kết hợp nhuần nhuyễn các động tác đến thế ở lứa tuổi này..xin lỗi nhưng e chưa đủ tài năng để lĩnh 250k Bảng Wow...Sam, e tiến bộ nhiều quá...... Nghe mấy bố mẹ nhà mình phán chỉ muốn lao xuống ko bóp cổ thì cũng phải nhổ bãi nước bọt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ em mới lội loại thấy bài của bác hỏi em, e đỡ rồi bác ạ chỉ còn ngạt mũi thôi. Mà e thì hay ngạt mũi lắm nhất là từ hồi bầu bác ạ. Cám ơn bác, chị Ngọc với chị Kún ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bọn PCCC này công nhận nói hay hơn đài ý, vd các thứ cụ thể, nhìn nhiều hình ản mà hãi. Cái bình mà ko cẩn thận là bị bỏng là bình bọt, còn ở nhà nên có cái bình bột 4kg, vừa là cần kíp khi có sự cố vừa là vũ khí lợi hại nếu có trộm, vác cái bình đấy mà đập. CQ tôi mọi nhà hay mua cái bình bột này lắm. Tôi cũng chỉ biết sử dụng bình bột này thôi, bình kia hãi lắm ko dám thưc tập. Năm nào cũng thực tập 2 lần mà. Bọn nó cũng giới thiệu bình mini cho CQ tôi đấy, cũng thấy 1 số người đăng ký mua
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em kể câu chiện tối CN Em đang đeo kính lọ mọ book vé để 3 mẹ con đi chơi tý, bảo giai: anh book hộ em? Có tiếng Anh đấy, đi mà book, cái j cũng anh! Choáng, thì đây book ... Em điền hết các thông tin rồi, giai cũng ra chỉ đạo lày kia.. Đến đoạn payment, vì book ol nên hãng cũng yêu cầu thanh toán ol bằng thẻ Anh ơi, nó đòi thẻ, iem ko có, anh có ko? Giai bảo: ko Thế sao em nhờ anh tìm cho em cái agent của nó lộ thiên ngoài mặt đường thì anh ko tìm ? lại chã nói j Túm váy là dư lào, ko muốn cho đây đi chơi ư !? Ầu nâu, đây sẽ vưỡn đi chứ... đây là Đội viên Ba Sẵn Sàng !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng đang nẫu với dzai nhà e lắm ợh. Điên lắm í nhưng cứ phải cố nhịn cho êm cửa êm nhà, haizz
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gởi cụ Riệu: chúng iem bên này chẳng vào được phệt búc đâu, em lại chờ có cao thủ IT nào vớt qua đây cho xem vậy. Chị ơi, em bẩu này, sao chị nét như Sony thế, đã xinh lại còn có răng duyên, hí hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ có bọn mình hay điên hay nghĩ về địch thôi. Chúng chẳng si nghĩ j đâu. Nên mình quên đi cho nhanh, chuột ạ. Nhịn được thì tốt, ko nhịn được lại vào cọ toilet = bàn chải đánh răng của địch!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Riệu iu quý, bác nhớ viết cẩm nang thời công trình phụ để mai sau truyền lại cho chúng em nhé. Chúng em trông cậy cả vào bác đây.