Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Khổ thân con trai,em còn giữ hộp sữa và lọ phấn rôm đó không?
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Người gì mà thâm độc dã man Bạn có giữ lại hộp sữa và hộp phấn rôm đó ko, bạn mang đi báo công an đi. Họ sẽ điều tra. Chứ để tình trạng này ko nói trc đc điều gì, Nguy hiểm đến tính amngj cháu bé lắm.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) em còn giữ tất cả chị ạ, mai còn phải mang mẫu sang bệnh viện để các bs so sánh và thăm khám
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Em mang ra báo công an đi,chị sợ nếu để tình trạng đó lâu dài thì sẽ rất nguy hiểm đến con em.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Sao lại có người ác quá vậy!!! Giáo viên lại cũng là bậc cha mẹ rồi, trẻ con thì tội tình gì cơ chứ. Mẹ nó còn giữ mấy hộp đấy không, thử lấy dấu vân tay hay tìm bằng chứng xác thực ấy thì mới tình ngay lí gian được. Mà mẹ nó cũng thận trọng chứ rình rang này là cũng dễ bị xử lý lắm. Suốt ngày đọc báo em thấy chả có gì là không thể xảy ra cả x_X
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Người gì mà ác vậy. Thực ra thì mình nghĩ gia đình bạn không nhất thiết phải bắt chị dâu nhận tội, Chỉ cần một cuộc họp gia đình, mỗi người nói lên ý kiến về hành động dã man đó. Chứ một con người sống ác, thủ đoạn thì ko bao giờ biết mình sai đâu. Gia đình bạn nói ra chỉ là để chứng tỏ rằng mọi người đã biết ai làm, và các thành viên còn lại nên cẩn thận hơn. Làm gì cũng nên nghĩ đến con mình, bà chị dâu điên tiết, chỉ khổ con mình thôi. @ Ảnh chồng bạn giống Cường Đola thế!!!
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Em khổ quá các chị ạ, cả tuần nay thương con khóc hết nước mắt. Chỉ mong con không làm sao, còn ác giả ác báo
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Nếu đúng sự thật thì vụ việc này là vi pham pháp luật mà mẹ nó .Theo mình việc này không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy được.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) chị tả cháu gái chị mà em nghe đến là tội nghiệp hic...
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) giờ đúng là khổ thân thằng bé nhất nhà, nhưng dù sao cũng k có bằng chứng để buộc tội kẻ đã gây ra sự việc đó nên k thể đưa ra pháp luật đc mẹ nó ạ mình biết mẹ nó rất bức xúc và lo lắng cho con nhưg cũng ko đồng ý cách mẹ nó dùng từ ngữ khi nói về bé gái _ con chị dâu, con bé đã đáng thương vì thiệt thòi về ngoại hình rồi lại ốm đau bệnh tật rồi mà mẹ nó nói về bé như người dưng vậy
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) sự thật không biết có phải mẹ nó sống ác như thế nên con bé bị như vậy hay không, thậm chí thấy hiện trạng nó còi cọc vậy, em đã mua 2 hộp sữa s26 nổi tiếng về giúp trẻ tăng cân của mẹ vietnam_police trên này về đưa cho bố mẹ nó cho nó ăn, vậy mà giờ mụ ta lấy oán báo ơn trộn phấn rôm vào sữa của con em như vậy.xót xa quá
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) chủ top ơi giận đâu thì giận không nên miêu tả về em bé như thế nhé chị ơi, em biết chị chủ top qua mấy diễn đàn chị ấy vui vẻ, hoà đồng hic.. chắc bực quá nên ngôn ngữ nghe hơi ác cảm huhu.. chị ơi sửa đi kẻo mọi người hiểu nhầm gio
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) giờ e biết để phòng rồi thì hạn chế tối đa va chạm hổ dữ k ăn thịt con nên e nói luật nhân quả cho chị ta nghe, hi vọng vì tương lai đứa con mà chị ta sẽ thay đổi hộp sữa va hộp phấn rôm khó dùng làm bằng chứng chị ơi, vì nhiều ng có thể đụng vào mà
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) uh, giờ cả nội tộc nhà mình ai cũng thương con bé cả.ngay cả chồng mình còn đứng ra nói trước cả nhà là không muốn con bé mất mẹ, nếu nhà chồng không chấp nhận sự tồn tại của mẹ nó trong gia đình
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Em gái ơi,công an giỏi lắm...họ tìm ra ngay ấy mà ...
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) chuyện đã như thế này thì nó càng sẽ căm ghét và tìm cách hàm hại con em. phải đưa nó ra pháp luật, âm mưu giết người tội nặng lắm đấy...thật sự loại ngừoi này mà đi dạy con ngừoi khác thì làm sao được đây? thật dã man, vô nhân tính. sn 89 mà đã được làm giáo viên tiểu học thì nhà nó cũng ko vừa đâu...nó như con hồ ly đội lốt ngừoi vậy.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Sao nó lại dã man thế ko biết, đúng là con vật chứ ko phải con người nữa, cái hộp sữa í, nếu nó àm sẽ có vân tay ở đó, e cầm đi xác minh xem sao?
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Có thể đem hộp sữa đi phân tích mà em. Cái gì cũng phải có bằng chứng mới nói được. P/S: nhưng chị cũng không thích cái đoạn em nói về cháu chồng "đen đúa, quặt quẹo" đâu. Đứa bé chẳng có lỗi và mẹ nó cũng chẳng có lỗi khi sinh ra đứa bé yếu hoặc xấu.