Hình Bảo Nhi tiếp ở trang 2, trang 8, trang 9, trang 24, trang 31, trang 40, trang 58, trang 75, trang 80, trang 103, đây nữa đây nữa (ảnh đi biển), trang 128 , trang 144 BN và Ba nghen các mẹ Em bắt đầu khoe ảnh Bảo Nhi nhà em từ nhỏ nghen. [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG][/IMG] Khoe tạm thời nhiêu đó trước hén! ĐANG TUYỂN RỂ, bé mình sinh 11/2008, bắt đầu từ hôm nay nhận thư apply của các Chàng Rể Tí Hon hehe
mình sửa lại rồi methienbaonhi. Hehe mẹ nó cũng đặt tên Bảo Nhi cho con à? bắt tay 1 cái nào! Bảo Nhi nhà mẹ nó bao nhớn rồi? Bé mình thì được hơn 10 tháng rồi nè
Bảo Nghi lúc mấy tháng thì mẹ nó bấm lỗ tai ạ? Con được mẹ làm dáng sớm thế. Em Tun gần 10 tháng rùi mà mẹ em chưa dám bấm lỗ tai cho em đâu!
Bảo Nhi nhà em bấm lổ tai từ khi được... 2 ngày tuổi đấy mẹ nó Em sinh trong bv Hùng Vương, các cô hỏi có bấm cho bé ko, các cô làm luôn, thế là em làm luôn! Trong ảnh là hình chụp lúc bé < 1 tháng đấy ạ. Em sẽ khoe con em tiếp, mẹ nó chờ em nhé
sắp tới ngày thi rồi, mẹ Bảo Nhi tranh thủ khoe thêm ảnh con, nhằm vận động hành lang trước ngày thi hehe [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] Khoe nhiêu đó trước, sẽ up tiếp hehe
ảnh độc đây ạ! Hứa hẹn một tương lai rất gần là đệ tử lưu linh đấy ạ!:drinkers::drinkers::drinkersartymanartymanartyman: [/IMG]
cùng sanh ở Bệnh viện hùng vương với con gái mình rồi.. chưa được 24h là các cô điều dưỡng đến tận phòng kéo đi xỏ lỗ tai hết a'... bé nhi chắc được mẹ cắt lông mi nhiều lần trogn tháng lắm đây nên nhìn lông mi dài ơi là dài nè...
Hehe, hình như dịch vụ xỏ lổ tai ở bv Hùng Vương là dịch vụ tốt nhất đấy ạ hehe Em không cắt lông mi cho bé đâu ạ, chắc do giống ba đấy! Ba bé có mắt to và lông mi dài lắm. Đó, vì bi nhiêu đó mà có Bảo Nhi đấy ạ hehe
hị hị giống con gái mình thía, được mỗi cái mắt to toàn lòng đen còn lại cũng da nâu, cánh mũi to như HQH ấy (k bít có giàu k nhỉ ?), trán thì rô ơi là rô. Bảo Nhi xinh xắn đáng iu lắm
Hehe, cám ơn lời khen của mẹ nó. Em đang bon chen cho bé thi ảnh đợt này nè, hỏng biết có lọt vô mắt xanh của các mẹ và Ban tổ chứ không nữa. Kệ, thấy thi xôm tụ quá, em cũng chen 1 chân góp vui