Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng ợh, e cứ lội bếp cho khỏi suy nghĩ đợi thằng cu ngủ xong là e lại phải giặt chậu quần áo tướng đang chờ trong kia. Cả ngày hôm nay e làm những việc này đây: - 6g30 dậy, rửa hấp bình sữa. - Gọi 2 đứa nhỏ dậy, đánh răng rửa mặt cho thằng lớn, chuẩn bị quần áo cho 3 bố con đi về nhà nội cả ngày, lại quay sang thay đồ cột tóc cho con gái, đem tô cháo xuống nhà nhờ hâm lò vi sóng cho 2 đứa nhỏ ăn. Xúc cho 2 đứa vài thìa thì e giao lại cho bố nó để tới phiên e đánh răng rửa mặt. Xong từng việc là khoảng gần 8g. - 2 vc sang nhà (nhà e đang sửa, cả nhà đang tạm trú ở khách sạn) để ăn sáng (bà ngoại nấu sẵn nhờ ông ngoại đem xuống), sau đấy thì 3 bố con nó về nhà nội, e ở lại nhà trông thợ làm, rồi thì dọn dẹp, bắt đầu lau chùi vật dụng cất trong kho bám bụi nhiều quá để mai bắt đầu dọn xuống. Rồi thì phi ra đường mua đồ cho thợ làm, rồi mua vật dụng cần thiết cho nhà tắm, nhà bếp theo ý mình... - CHiều 4g lên xe buýt về nhà nội ăn cơm chiều, e mệt, mỏi chân, buồn ngủ... vậy mà bố nó bảo e xuống phụ bà nội xem có còn nấu gì ko? Lên bàn ăn cơm thì bố nó dành xúc cho 2 đứa nhỏ, e biết ý nên e cứ ngồi ăn cơm trước với cả nhà, ăn nhanh nhanh nuốt vội nuốt vàng cho xong 1 bát cơm để còn ra thay cho bố nó chứ ko thì bà nội lại mặt nặng mặt nhẹ. Ăn xong e chuẩn bị đồ đạc gói ghém đem về (vì e hay quên lắm, nên phải thu dọn từ từ). - 8g kém về đến nhà, ngâm đồ cả nhà, pha rồi giục thằng lớn uống sữa, cả nhà xem Đồ rê mí, giờ thì đang cho 2 đứa ngủ. Tị nữa thằng con ngủ là e phải giặt đồ, để sáng sớm mai 4g dậy mở cửa nhà cho con bé e họ mới ở nhà quê lên phụ dọn dẹp nhà cửa. Sáng mai là cả 1 tuần nghỉ làm để ở nhà trôg coi thợ và dọn dẹp đồ chuẩn bị chuyển từ khách sạn về nhà. Haizzz phức tạp quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hê hê biết ngay bà sẽ vào còm men vì nghề của bà mà. anh cu Ths giảng viên hôm ấy nói cũng đựoc dưng cứ ngọng n mí l đâm mình lại hơi hơi ác cảm..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, mai lắc ky khai đao rồi cơ à, nhanh quá, vèo 1 cái đã đến ngày đến tháng rồi. Chúc lắc ky mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi rồi, dở hơi mà dỗi à? e kể chuyện nhà em hôm qua. Tối qua 3 mẹ con đi gội đầu về mới ngỡ là vác nhầm chìa khóa, thế là lếch thếch lê la vỉa hè, sau 1 hồi đắn do e dùng 50k còn lại để đưa các con vào hàng cà phê gần nhà ngồi đợi chồng, chả dám bảo bà, sợ bà dở hơi, xót xa lại phi lên đây lần nữa. 3 mẹ con dãi thẻ mãi gần 9h mí thấy ông kễnh phi xe về. Lúc ấy mới nấu đựoc cơm, e nấu món rất ngon, e nhìn thái độ là e biết bạn ấy thích món ý. Bạn ăn xong thì đến lựot e ăn, ăn độc cơm thừa canh cặn chứ nào dám hiên ngang thẳng tay bốc 1 miếng gà đâu cơ chứ? E cun cút bưng bát mì ra TV ngồi, cả tuần e xem TV độ 1,2 tiếng vì làm j có thời gian?Đang ăn thì con hĩm khóc, nó gắt ngủ, e bảo pha cho nó tẹo sữa đi, nó mút mút rồi nó ngủ ngay đấy. Lúc ấy bạn ý no kềnh càng rồi, nằm phè phỡn với 2 đứa chơi Ipang, nghe thấy e bảo thế, con gái khóc thế dưng lười ị đít, ko thèm dậy pha sữa cho con, con kia khóc váng lên cáu kỉnh, mình ăn mất cả ngon nhg mà kê mẹ, nhất quyết ko bổ ra như mọi bận. Ăn xong e lên đi tắm, ném mẹ bát đũa đấy ko thèm rửa ráy, dọn dẹp gì hết. Thấy e đi lên mà ko quắp theo con thì gào lên, bắt e quay lại, e nói rất đanh thép là NOOOOOOOOOOOOOO....lại gào lên lần 2, e vẫn đanh thét NOOOOOOOOOOO...E lên tắm táp sạch sẽ, chuẩn bị giừong chiếu, đánh răng, vệ sinh cho thằng lớn rồi e mới xuống. Tức e lắm, nói rất khó nghe: lần sau bảo gì phải làm ngay...ối rồi ôi...chả nhẽ mình lại trẻ con, lắm điều đi vặc lại? Tuổi gì mà dám bảo mình sai cái phải lon ton như chó cún??? Mẹ, mình hồng hộc còn hơn chó dái cả ngày, về nhà như bố đời, canh con đựoc quá 15', 20' mà hét nhặng lên như việc quốc gia đại sự ấy?? Hôm nay chắc vẫn cáu kỉnh nên e đi chợ về lúc trưa đã thấy bỏ nhà đi mất rồi chứ ko là phải 3h30 mới đi. Tối về , e có cáu mấy thì cáu e vẫn nấu, nấu là vì e thích đựoc nấu , tối về chắc tửong mình ko ỉa đái gì nhg thấy mình vẫn cơm nứoc tử tế, lại còn đặt cho chai sữa tắm loại 1200ml to như cái bình cứu hỏa, thêm tuýp thuốc đánh răng kèm bàn chải mới, nhìn cái bàn chải cũ nó tòa ra to ngang chổi cọ toilet ,thái độ lại nhũn nhũn, lại còn lén con ra Bếp quấy rối tình dục nữa cơ....Còn lâu nhá, chưa có nhu cầu...đừng tửong dư thế là xin lỗi, tha lỗi. Lâu quá rồi nên e chả còn sức mà cứ nhất định phải cãi giả hay tranh luận, làm rõ cái tôi làm gì cho gia đình căng thẳng. Ai cáu ngừoi ấy tự lộn mề, e là e cứ đủng đỉnh cừoi cợt, nấu nứong , bực thì lên đây xả dăm câu rồi xong chứ ko u uất, trầm cảm như mọi khi nữa. Phải thề mí cả nhà, dạo này điều tiết tâm lý rất giỏi...như thế này e thấy sướng hơn bao nhiêu ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em quăng mấy cái ảnh tình iu của em nhớ tắm chậu nhà bà nội này nhìn thấy biển là tắm tắm, mẹ bảo là cho bu già xin pô ảnh thôi mà khóc lóc thế này đây thôi thì bu dắt anh ra biển xuống nước thì hớn hở thế này đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đêm cuối tuần, em nghĩ lẩn thẩn về chuyện chi tiêu mà nẫu hết cả cỗ lòng. Đọc bài của chị Chi còm em chỉ biết á khẩu vì trời ơi, hóa ra mọi người mắng mình cũng có lí. Mình hoang quá mức cho phép. Một tháng nhà em phải chi tiêu đến 25-30tr ấy. Mà em thấy chẳng bỏ đi được khoản nào.Con em cả ăn, đi chơi và quần áo hết khoảng 5tr. Người giúp việc cả lương và ăn uống cũng xấp xỉ 5tr nữa. 2 vợ chồng em cả sinh hoạt và đối nội đối ngoại lại chẳng đến 20tr có dư. Căn bản là e cũng có một khoản hàng tháng cố định được 10tr từ tiền tiết kiệm còn lại 2 vc cùng gồng gánh. E mua sắm ăn uống với suy nghĩ : cuộc sống nhiều bất trắc, chẳng biết trước ngày mai thế nào nên sống ngày nào là tận hưởng ngày đó.Có ai sống hộ mình đâu, mình có xin ai cái gì đâu mà phải si nghĩ nhiều. Suốt 10 năm nay, từ khi kiếm được đồng tiền đầu tiên đến bây giờ em vẫn tiêu pha kiểu kích cầu tiêu dùng như thế và thấy sung sướng lắm, hạnh phúc và thoải mái vô cùng. Nhưng bây giờ có khi em phải suy tính lại thôi.....Haizza , sao em thấy mình cứ luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong mâu thuẫn. Một bên là cuộc sống cũ hấp dẫn và thoải mái và một bên là cái sổ tiết kiệm to to....hihi E nghĩ thế này chẳng biết cả nhà có ném đá em ko ? Tình cảm vợ chồng là điều chẳng nói trước được, con cái rồi sẽ lớn và rời xa mình. Ô hay, cuối cùng vẫn chỉ còn "mình ta với nồng nàn". Thế nên e cũng hi sinh vừa phải cho chồng con thôi, em cứ phải được chăm sóc bản thân mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Chẳng ai chăm mình thì tự mình chăm lấy. Vì mẹ em bảo " Đúc kết lại cả đời hi sinh cho chồng con rồi cuối cùng còn cái thân già héo khô, chồng vẫn lắm lúc bạc bẽo phũ phàng, con thì có cuộc sống riêng ". Thế nên em có quĩ đen to ra phết để chăm em về vật chất. Tinh thần mà lúc nào xuống dốc là em AQ : " Ơ! vớ vẩn nhỉ! Nghĩ nhiều khóc lóc lại già xấu bây giờ. Lại tốn tiền mua mĩ phẩm bây giờ". Thế là em lại hớn hở đi tìm các quan ăn mới, hàng quần áo mới rồi hưởng thụ một mình cho bõ ghét các thế lực thù địch. Tối nay em nhiều lời quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sang ném đá có top xem phim sex có hại cho sức khỏe ý, đọc còm của các mem nam mà cười khúc khích, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà chị sắp 6 tháng rồi đây mà ngày ko nổi 800ml đâu, từ lúc sang tháng thứ 6 nó lười ăn kinh khủng, chắc tháng này lên dộ 3-4 lạng, chị sắp cho ăn bột chả biết có khá khẩm lên ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sợ tắc tia sữa nhất trên đời, chưa đau j bằng đau tắc tia, may em vẫn ở bv nên có y tá và phương tiện hỗ trợ cũng đỡ chứ ở nhà thì chết, lại phải bỏ con đấy mò ra viện, điều trị đợt này xong về chịu khó mỗi lần cho con bú đều matxa và day vú thật kỹ trc thì sẽ ko bị lại nữa, hết sức cẩn thận vì đã tắc là hay tắc đi tắc lại lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, em tưởng chị cho ăn bột mấy hôm rồi mà. Cu nhà em ko ăn sữa nhưng cho ăn bột thì ngoan lắm nên em đành tặc lưỡi cho ăn bột sớm tí đấy