Ðề: Bếp Kún tầng 10 hn e vừa mua tạm gói bột Hipp cho tập ăn kiểu đặc đặc xem có đáp ứng k đây, 3 hôm nay em bắt tăng lên 150/ lần, chia ra đến 2, 3 lần mới hết, ăn độ 60 - 70 lại nghỉ giải lao 15 phút mới ăn tiếp. Con này cũng oái oăm lắm c nhé, sữa nguội là nó k ăn đâu nên cứ đc 1/2 bình lại phải tống vào máy hâm sữa cho nóng lên nó mới chịu ăn tiếp đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho em hỏi cái đậm đậm ? Mà em tính mua cái bột nấu bột cho con mà chưa biết mua ở đâu. Em tính mua cái nồi hịn hịn tí để sau này cần rán cái gì ngập mỡ thì dùng em nó luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà cho ăn cà lốt kiểu gì phổ biến tôi mới, đun nhừ với nước lọc (hay nước dùng?) rồi chọc braun đánh nhuyễn ra là ăn, có thêm sữa hay gì gì nữa k ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái bàn mài này ở Daiso có meobeo nhé, trc c cũng có (mẹ Chít xinh mua hộ), giờ k biết ở chỗ nào đây :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, thế ko áp dụng bài cà lốt trước khi ăn bột à? Nó oái ăm nhưng nó ăn cho là tốt rồi, con nhà chị cứ phải rình nó ngủ nó mới mút, mà có lúc nó ko thích mút là nó bỏ nguyên cả bình sữa í. Bạn chồng chị hôm nọ thỏ thẻ bảo vợ là khéo anh uống đến 2 hộp sữa Meijji rồi nhỉ, ha ha, khổ thân toàn bị chị bắt uống sữa thừa của con dọa là ko thì nó lười ăn, thế là lại nhắm mắt nhắm mũi tu ực 1 cái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hỏi j nữa, chị mua ở Eshini 288 Nghi Tàm, cửa hàng chuyên bán đồ thực phẩm Nhật, em chui vào đấy lại hoa mắt chóng mặt vì đồ Nhật mất thôi, nó có nhiều loại bàn mài lắm độ 45k/cái thôi. Chị định ko cho ăn bột, ăn bột ngọt rồi ăn cháo luôn thôi, cháo thì cứ ninh nhừ rồi rây qua cái rây inox thưa thưa là ăn tốt. Nồi hịn hịn là cái j đấy mua đc thì hú lên đây chị đú với nhé, nồi bột cũ của con lớn nhà chị là nồi supor mà dùng lâu rồi nên cũng phải mua cái mới.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con e gái e cũng suốt ngày uống sữa thừa của con, nó sợ lắm rồi mà mẹ e cứ mắng sa sả, bảo ko dc đổ, mẹ pải uống... sữa trẻ con thì ngấy chứ... e cũng sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí... ngày trc e cũng toàn bắt chồng ug sữa thừa của con, toàn 1 tay cầm bình sữa 1 tay bịt mũi đổ ộc sữa vào mồm nuốt vội rồi chiêu thêm cốc nước. Có lần sữa e vắt ra cho con ug còn thừa 1 ít e lừa là sữa pha thế là chồng cũng ug ha ha... Lúc ô ý đi vắng thì e đổ béng đi chứ có ug thừa bao giờ đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 k biết ở Hồng Ngọc có cần viên đạn Voltaren giảm đau k? C còn 2 viên đây này, tự nhiên nhìn thấy trong tủ lạnh, mua cũng mấy chục k/ viên đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đun nhừ với nước lọc thôi, xong nghiễn nhuyễn ( qua rây hay nghiền = thìa cũng được, có tý thôi chắc ko bõ dính braun), ngày đầu cho ăn 1 thìa con với chts nước cho quen, xong tăng dần lên cũng độ 3 thìa con là cùng, ăn 1 tuần thế, thấy bảo cho tốt bụng, rồi mới ăn bột/cháo. Con thứ 2 nhà chị cũng áp dụng bài này trộm vía, chỉ thỉnh thoảng táo chứ ko bị tiêu chảy bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, toàn vợ tác ta nhỉ, chị cũng thế ko có ông í ở nhà là len lén mang vào toalet đổ thôi, kinh bỏ xừ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang lên lịch sáng mai dậy sớm để ăn sáng, tắm gội sạch sẽ trước khi vào viện. Hqua mc e bảo ít nhất pải kiêng 15 ngày... ôi giời e gào toáng lên, chỉ 3 ngày là gội đầu, chứ tóc thì dầu, bẩn bết ai chịu nổi. Bà bảo ko kiêng già khổ lắm, e bảo chả bít già khổ thế nào nhưng khổ bi h vì ngứa vì bẩn đã....hix Mai độ 7h e ra khỏi nhà, 8h có mẹt ở viện để nhập viện, thủ tục vệ sinh rồi chờ giờ là vào pòng mổ thôi. E chửa bao h nằm viện, chưa bao h mổ xẻ hay khâu vá chích choác gì nên khí là run ah. Ah mà có pải dùng bỉm người lớn ko các chị nhỉ? Con e gái e nó còn thừa, mẹ e bắt e mang đi, nghĩ nóng bỏ cha, dùng bvs là dc rồi chứ đóng bỉm e cũng ko có thói quen đi xè trong bỉm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mụ Kún đi cắm hoa rồi, c phổ biến cho e cách làm với, e mua sẵn thôi chứ đã cho ăn đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, cô thì chớ có uống nhé, bắt chồng uống thôi, uống cái sữa đấy béo lắm đấy!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng ko bít ah. Hình như họ truyền thuốc giảm đau hay sao ý, hôm nọ e thấy chị MinhTom bảo vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuti, mai đi disneyland được ko để chị trả lời nó. Chị gọi cho em nhờ máy anh C vui vẻ mà anh í nói em ra ngoài rồi, trả nhời để chị nói với cô bạn chị nhé vì mai nó nghỉ nên dẫn vào được. Nếu đi thì 10.30 có mặt trước cổng, tụi chị đợi ở đó, nó dẫn được 3 người, rủ thêm ai có điện thoại đi để chị em mình dễ kiếm nhau
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn được ăn sáng hả em?chị tưởng phải nhịn chứ nhỉ?Chắc đêm nay cô chú hồi hộp lắm nhỉ?Mai là đón công chúa rồi,tự dưng chị thấy vui vui