Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ăn ở nhà từ lúc 5h ý, đến viện pải 9h họ thụt tháo cho. Chứ ko thì đói ngất trước khi đến viện chị ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chồng bác quá tuyệt... nhà em chỉ có chị nó là sữa gì cũng chơi, sữa mẹ vắt ra cũng uống, xong lại còn bảo "sao sữa mẹ ngon thế ?", còn sữa của chị có hôm chị ấy ngủ quên nên ko uống hết, thế là 2 bố mẹ nhìn nhau, rồi lại đổ ụp đi nhà em cũng hết bột ngọt là cháo luôn thôi, con lớn nhà em còn ko ăn bột, ăn cháo hạt luôn cơ, em cũng chỉ ninh nhừ chứ chẳng rây gì hết Tôi cũng cần đến 3 cái bỉm đấy, ko phải là xè đâu mà là blood í, mình mổ thì cũng ko nhiều đâu nhưng dùng bỉm cho sạch sẽ, với lại mới mổ xong bà ko dậy đi lại ngay đc đâu nên cần nó lắm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thoai e đi ngủ đây mặc dù chả ngủ dc. Chồng e mí mẹ e đang gào lên bắt đi ngủ... hihihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mc chị hồi đấy còn bảo phải kiêng 1 tháng n cố kiêng đc 3 tháng 10 ngày thì tốt con ạ ặc ặc... thế mà 3 tháng ngày nào bà cũng mời con dâu ăn bún đậu mắm tôm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày chém nốt đêm nay đi,theo ý mẹ chồng,mày phải kiêng máy tính 3 tháng 10 ngày nhé,hahahaa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, mổ là k được ăn nhé, ở VP còn k cho uống nước cơ, tối và sáng tẩy uế sạch sẽ đi, kinh nghiệm của c là bữa tối hôm trc ăn nhiều rau chút vì mổ xong, đợi đánh hơi rồi nằm ì 1 chỗ là hay bị táo lắm. Bỉm bắt buộc phải có nhé, 1,2 ngày đầu sản dịch ra nhiều như tháo cống ấy, đóng BVS k đủ đâu. Sau 3, 4 ngayf thì dùng BVS mama chứ BVS thường cũng k ăn thua. K phải đóng bỉm để đi xè vào đó đâu, rút ống thông tiểu là có thể tự đi vào nhà VS đc rồi (c mổ ở VP thì đc thế chứ hồi ở VN nằm bệt đến 4, 5 ngày ấy, toàn VS tại chỗ thôi, kinh bỏ bu)
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ ăn thì mc e bảo ăn thịt thăn rau ngót thôi. Gà tôm ko ăn vì sợ ngứa. E bảo gà thì lột da cho e, còn e ăn tuốt, ko kiêng. Gì chứ ăn thịt thăn là ác mộng với e vì chả bao h e ăn chả... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Choé ngủ muộn thế? em lôi đc nhà mình lên bookmark, ko nhà quê nữa rồi, he he
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế à, ở bên VP thì truyền hết 2 chai thuốc giảm đau thì họ chuyển sang nhét đạn, hết nhét đạn họ chuyển sang dùng Efferagan sủi, kiểu như liều giảm dần ấy. So với hồi mổ ở VN thì đúng là ở VP họ cho dùng nhiều giảm đau hơn nên nhanh hồi phục hơn
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ko thấy họ dặn nhịn ăn nên đang định sáng mai ăn bát pở cho nó nhẹ bụng... hihihi Ko thì e đành ún cốc sữa vậy . E có mang 5 cái bỉm đi thôi, còn mua bvs mama rồi ah. Cái làn toàn bvs với bỉm... đến khổ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng chưa hiểu ở HN dư lào, nhưng chắc đau mà kêu gào sẽ dc tống cho thuốc giảm đau. E sợ đau lắm nên chắc sẽ gào suốt ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chúc chị lucky mai mẹ tròn con vuông nhé, nhà mình năm nay đc mùa em bé quá!!!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thoai e đi ngủ, lúc nào rảnh e tranh thủ vào báo cáo ah Cả nhà 8 vừa thôi nhé, ko e lội toét mắt là e bắt đền đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ăn tôm để co dạ con tốt mà, thịt gà thì lột da là đúng rồi. Trc khi vào phòng mổ là họ đã truyền cho mình rồi, chả thấy đói đâu mà lo
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chịu khó ăn rau ngót nhiều vào nhé, nhanh hết sản dịch lắm, chị đẻ 2 đứa đầu có rau ngót ăn nên khoảng 1 tuần hết sản dịch, đứa thứ 3 đẻ sát Tết, trời lạnh + sương muối nên ko có rau ngót mà ăn, trời ơi, lây giây cả tháng trời, kinh hãi. Đựoc cái chị thích ăn rau ngót, mỗi ngày ăn 1 bữa cũng đựoc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai Lucky samurai rồi phải ko? Chúc em mẹ tròn con vuông nhé (u) Sau mấy ngày nằm bẹp ở nhà vì tai nạn, nhớ mai cái Lucky đẻ nên e bò dậy ngồi post mấy câu đây. Hôm thứ 6 em bị dính 1 vụ đâm xe. Đang đi làm thì bị 1 thằng đi ngc chiều vượt ô tô và bị ngã. Xe nó văng ra phi trúng vào xe e đang đi tới. Lúc đấy e hãi đến mức từ lúc bị đâm đến khi có người đỡ dậy lên vỉa hè mà ko biết j cả, chả biết là ngã kiểu gì nữa cơ. Trộm vía tỷ lần là bé con ko bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ có người e là chân tay bầm dập, mặt mũi thâm tím, đi tập tễnh 1 tí. Giờ e nằm nhà vài hôm cho nó yên tâm, nghĩ lại vẫn kinh. May mà hôm đấy e đi chậm, chứ đi nhanh thì chả biết thế nào. Chị e nhà mình giờ ra đường là cứ phải cẩn thận nhé. Chắc từ giờ đến lúc đẻ e đi xe bus đi làm cho lành.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hé hé, bà í hôm nào chả hàng tiếng. Khộ, mình giờ nghe cắm hoa vô cảm thế ko biết, khéo lại phải od cái Cá 1 cont đậu mất thôi.