Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai có kinh nghiệm vụ BHXH thì nhắn e với, e đang gặp rắc rối với 1 con bé nhân viên. hầu như cty nào cũng đóng BH cho nhân viên ở mức qui định, chứ có phải cty nào cũng đóng đủ mức lương đâu? con bé kia khi nghỉ nó đòi e phải trả nó trợ cấp thất nghiệp dựa trên mức lương thực,đương nhiên là e ko trả rồi vì hợp đồng xanh là e kí với nó thể hiện mức lương đóng BH, còn bác quản lý cty thì kí với nó HD thực, hợp đồng này ko có con dấu của cty,bác kia cũng chả có tư cách gì liên quan Board của cty cả, thêm nữa là từ 2009, doanh nghiệp ko phải trả cái tiền trợ cấp thất nghiệp nữa mà là ngừoi lao động tự claim từ BH ( nếu như thất nghiệp thật). Con bé này cũng rất láo toét, nó nhắn tin đe dọa bác kia đủ kiểu nào là cho PA18 tống cổ 3 bố con về nước ( ngu lại còn nguy hiểm cơ ah, 2 đứa con bác nó chả liên quan mẹ gì, bác ấy trên danh nghĩa cũng chỉ là ngừoi làm thuê cho em), rồi nó dọa bác ấy nếu muốn cty tiếp tục tồn tại phải giả xiền cho nó...Rất bực dưng e khuyên bác nhất quyết ko đáp lời đôi co, giờ nó đang khiếu nại cty e là trả lương thấp hơn mức thu nhập thật, cán bộ quản lý BH cho cty e vừa gọi, e nghĩ rồi, e có mất xiền, e thà mất cho các bác này chứ nhất định con ôn kia đừng hòng sờ vào 1 xu của em. Cả nhà đã ai có kinh nghiệm mấy vụ này chưa? cho e xin ít lời khuyên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi bột ngọt Aptamil or Milupa or Nestle Đức thì vị ngon ko phải ngợi nhé, mở hộp bột ra là thơm phức mũi luôn, mùi sữa ngậy ý. Có mấy vị ngon là táo lê, sữa chua, bích quy. Bledina Pháp cũng ngon, Heizn cũng được phết. Thằng nhà em tập ăn dặm là ăn bột ăn liền ngọt loại này, em thì hay mua ở 33 Nguyễn Như Đổ, Thu Trà 17 Hai Bà Trưng, cũng cả ở Hàng Bún hàng này nữa. Giá thì tùy loại, có loại 120K/ 1 hộp 125gr, có loại đắt nhất là 150K/ 1 hộp 125gr. Em toàn mua hộp bé thôi, tại vì con nhà em đến giờ vẫn ăn sáng = cái bột này nên 1 lúc bao giờ cũng phải mở 3 hộp, ăn quay vòng mỗi ngày 1 loại. Bánh ăn dặm của bọn Nestle Đức cũng ngon lắm ý. Thằng nhà em 1 tháng cũng hết 4 hộp bột nhỏ 125gr này, em cứ đầu tháng là mua 6 hộp sữa + 4 hộp bột về trữ ở tủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Tiêu Tương: học bà hôm qua tôi ôm 5 bịch Goon xanh lá để dùng hết hè. Đông lại dùng xanh dương
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ này bực mình nhể, nói vấn đề này thì mình ngọng rồi. Bếp mình có con bé Thần phong nó làm bảo hiểm xã hồi đấy, để chờ nó xem thế nào vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuti, ko thấy em trả lời nên chị tự quyết là đi thứ ba nhé, chị có nhắn anh C rồi, em đi đâu mà để anh í kiếm từ chiều ko ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế mai lại đi ọp hử? thể theo ý con Kều? hay mai mình lấy nấm luôn nhá? ai lấy nấm ko ah? mình e mà order ít quá ko bõ công gửi từ QN lên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Kún ơi, chị có HĐ xanh kí mức lương đóng BHXH là ok rồi, bọn em cần cái HĐ ấy thôi. Nếu nó đóng đủ từ 12 tháng trở lên ki nghỉ việc bên BHXH sẽ làm thủ tục cho nó hưởng BH thất nghiệp, tối thiểu là 3 tháng lương đóng BHXH. Mà công ty nào chẳng đóng BHXH 1 đằng, lương thực lĩnh 1 nẻo, nó kiện kiểu gì ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Kún ơi, vụ quần Zara đến đâu rồi, em bận cái báo cáo nên ko lội hết được, chị gửi ở đâu để em bao em em đến lấy, tiền nong em chuyển khoản hay em em trả trực tiếp ạ???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội xong Chúc bà luck mẹ tròn con vuông lần nữa Chị bé quỳnh: Chị ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ hẳn rồi đi lại cẩn thận thôi ạ, chứ đi xe bus nguy hiểm lắm. Hồi bầu ku Minh em đi xe máy bị 1 xe thương binh đi ngược đường quệt cho 1 cái mà rạn xương nằm cả tháng ở nhà còn đi tập tễnh, cũng may mà con ko làm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhân vụ này, em le te hỏi mọi người một tí vì công ty em lương đóng BH với lương thực nhận là 1 nên em hoàn toàn ko có tí KN gì. Em biết là nhiều công ty (ĐB cty nhà nước) có 2 mức lương, lương đóng BH và lương thực lĩnh. Như thế đến khi trả lương thì hạch toán chi phí có được thuế chấp nhận không ? Hợp đồng ghi kiểu gì ? Ví dụ như lương đóng BH là 2tr, lương thực là 5tr ý ??
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HDLD chị kí với con bé ấy từ lúc nào hả chị? Nếu trc 1/1/2009, thì thời gian làm việc từ lúc bắt đầu kí HD đến 1/1/2009 cứ đc 1 năm thì chị phải trả 0.5 tháng lương ( theh HDLD), nếu ko đủ 6 tháng thì ko đc nhận gì (nguyên nhân là trc 1/1/2009 thì cty chị phải tự trích quỹ trợ cấp thất nghiệp cho nhân viên và khoản ấy phải trả cho ng LD kí HD trc 1/1/2009) , nếu HD kí sau 1/1/2009, thì chị kệ xác nó, đi mà tự claim bảo hiểm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn 1 tiếng nữa là chị Luc chính thức lên chức mẹ vợ nhỉ ? E cũng hồi hộp ko kém.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn hạch toán bt chị ạ, hd thể hiện là lương cơ bản là 2tr, còn 3tr chia ra các loại phụ cấp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con đấy ngu rồi chị ơi. CHị cho nó chết luôn đi. Mịe, đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi để thứ 5 ọp đi để e xin nghỉ buổi chiều coi như đi khám luôn, ngày mai thì gấp quá, em xin không kịp