Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai em gọi nho phục vụ ẩ nhà nhé 1.chị cáo mỹ nhân 2kg 2.chị nhungbox 1kg 3.lion 1kg 4 chị kin 1kg 5.chị rùa 1kg em có quên chị nào nữa ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 NHo ngon lắm Keu ơi. Con Vịt nhà chị nó ăn thun thút, lại thích vì "Không có hạt mẹ nhỉ " Hôm nào thanh toán ân oán giang hồ sau nhé. Ah, bánh còn ăn được ko? CHị chẳng để lâu bao giờ nên ko biết để được mấy ngày. Có khi phải đổ mẻ khác để thử
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ăn uống tốn kinh nhỉ, chị nhớ ra rồi hồi con thứ 2 chị cũng hay mua bột Milupa vị bích quy, con nhà chị cũng toàn ăn sáng bột ngọt trộn hoa quả hấp thôi, ăn phải đến 2T í. Chị cũng mới mua hộp bánh tập bốc để ăn của Gerber, nhưng bánh này ko phải để gặm nên chị ko thích, nó như kiểu bim bim nhẹ bỗng cho vào mồm 1 tý là tự tan ra í, 70k hộp 42g, mua bên chỗ nhà chị, hqua con mẹ lóng ngóng làm đổ mất nửa hộp rồi :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em oánh dấu để lội Nhà Luck chắc là mẹ con gặp nhau rồi cả nhà nhỉ. Quỳnh ơi, nghe chuyện mà hãi quá hic hic, may là em bé ko sao. mẹ cháu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi, đổ bánh cho tôi xin với nhé. Mẻ bánh của bà lần trc ngon ác, mà tôi đc có nửa cái, mang về đến nhà thì thấy 2 đứa em họ bên chồng ở quê lên chuẩn bị thi đại học, 10 cái bánh mà chồng tôi ăn 1, 2 mẹ con tôi ăn 1 còn đâu 2 thằng em nó chén hết 8 cái (sau khi đã ăn mỗi đứa hơn 3 bát cơm và 1/3 quả bưởi).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngăn mát bác ạ!em tưởng là tèo rồi nhưng nó vẫn khô và thơm mùi lá dứa cho vào hấp thì lại mềm mượt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh của Nestle là để gặm ý, nhưng thằng nhà em nó lười gặm lắm, toàn phải bấu từng mẩu con con nhét vào mồm cho nó nhai nhai rồi nuốt. Em thi thoảng lười làm hoa quả thì mua thêm mấy lọ hoa quả nghiền của Bledina cho cu ăn bữa phụ thay đổi nữa. À hôm sang nhà chị ăn rồi em và Minh Tôm sang nhà Huyền Cò xem đồ ý, em lấy 1 lọ nước để vào két nước bồn cầu, giật nước thì màu nó xanh xanh (kiểu như sát trùng ý, có 50K/ 1 lọ nhà em dùng được 2 tháng), em ôm thêm mấy lọ dùng dần rồi. Xã nhà em hồi ở nhà cứ bảo là dùng cái này quen, giờ mà nhìn nước trắng ko lúc giật cứ thẩy bẩn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ok bà nhé. Nhưng có lẽ mọi người gom nhiều nhiều rồi tôi gửi cả thùng ra cho mọi người chia nhau vì giờ tôi khó trốn đi ọp rồi . Mà theo kn nhà Keu là để 5 ngày trong tủ lạnh, hấp lại vẫn ngon nên càng thoải mái để
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ nhà Huyền cò cũng bán cái này cơ à, hqua chị cũng mua trên Eshini khoảng gần 50k/viên chưa biết dùng đc bao lâu, lần sau mua luôn gần nhà cho nhanh. Lại ước ao đc ở gần nhà Limi, toàn ngon bổ rẻ mà xa tóa :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu ơi, chị hết táo rồi, bao giờ lại có táo để chị lại găm 5kg ăn dần. Kún ơi, mai off lấy nấm à, nấm cũng thích nhưng cũng thích off t5 để gặp bạn Chíp, lâu ko gặp bạn ý rồi heheheh Khét ơi là Khét
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai em gọi thùng mới em mang qua cho ,mấy hôm ko đc ăn táo cũng thấy xèm xèm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì nhà tôi cũng thế. Đông người nên 2 hộp bánh như hôm nọ ăn vẫn thòm thèm ấy. Hôm qua làm 1 mẻ đế pizza được tận 7 cái mà sáng nay chiến hết 1 nửa rồi ấy!