Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko phải viên, cái lọ cơ, loại lọ này dùng lâu hơn loại viên. Loại viên lần nhà em mua dùng được có 2 tuần thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị làm em nhớ đến vụ bóng bàn hôm ọp t7, cười chết mất Chưa thấy bà Khét vào thực hiện nhỉ, ha ha ha...............
Ðề: Bếp Kún tầng 10 từ lúc oánh dấu tới h e vẫn chưa lội đc dưng e phải kể giấc mơ của e đêm qua đã, e mơ là e mí bác Tubim vs 1 ai đó nữa mà e chả nhớ (nhưng sao lại là bác Công đoàn nhỉ) lên nhà c Cáo chơi, c Cáo đang thanh lý bớt đồ làm bánh ý, ôi cái gì cũng đẹp cũng hay, từ cái khuôn, cái thìa tới cả mấy cái đong đếm, iu ơi là iu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KHộ, thèm tới mức ấy cơ ah? Nhưng bác Cáo chỉ có ôm thêm chứ ko thanh lý đâu mày ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà, sáng nay dậy rõ sớm, chụp ảnh cây cối định vào và up hình chúc cả nhà ngày đầu tuần vui vẻ, làm việc hiệu quả mà mạng lại bị đơ, ứ vào được. Hoa dừa cạn bắt đầu nở rồi này, cây lá tươi mơn mởn, hoa màu đẹp lắm: Kể cả nhà nghe, tối qua lúc ngồi đàm đạo thời thế thế thời, nhân nói chuyện bây h sư giàu, chồng em mới nảy ra ý tưởng mới: "đi tu cùng nhau, chồng đi tu trước rồi sau đấy vợ cũng đến chùa này đi tu cùng, vậy là 2 vc vẫn được ở gần nhau", hehe, chết cười. Sáng nay vc em ăn bún thang, có tôm tươi nên ngọt nước hơn hẳn:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, mà sáng nay có niềm vui nho nhỏ, có đơn hàng phụ kiện hơn 1tr, hihi. Dạo này bận ko ngó ngàng topic mà vẫn bán được hàng, chắc tối nay phải delete các mẫu đã bán để các bạn đỡ mất côgn hỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa đi claim bảo hiểm về, em hóng được tí thế này: - Cái BV Care và Medical Care về cơ bản là giống nhau, chỉ khác ở mức giới hạn thanh toán thôi. Medical Care thì phí cả nội trú và ngoại trú đâu gần 3 triệu, nhưng khám ngoại trú tối đa là 540k/lần, và nội trú tối đa là 180 triệu/năm. Còn BV Care, phí của nó đắt hơn là gần 3,5 triệu, nhưng khám ngoại trú tối đa là 60$/lần, và nội trú tối đa là 3000$/năm Bác Good ơi, khi KH định mua BH thì chị cứ gửi cho khách cả mấy loại này, chị làm hẳn cái bảng ếch theo so sánh quyền lợi các loại BH í, rồi để khách tự chọn loại BH nào phù hợp với nhu cầu của họ í - Thứ 2 là hôm qua bu em đi khám vì bu em bị viêm họng, em đã dặn bu rất cẩn thận là phải vào gặp BS để có chỉ định của bác sỹ, nhưng đến thì các em tiếp tân lại cho bu em đi làm nội soi luôn, và ghi vào đó là gói dịch vụ nội soi TMH. Đọc kỹ đk bảo hiểm thì em nghĩ thế này BH có thể ko thanh toán, vì họ sẽ nói là tự bu em chọn dịch vụ nội soi, chứ có bs chỉ định đâu. Thế là em gọi cho Hồng ngọc, rất đơn giản các bạn ấy bảo em quay lại phòng nội soi, xin bs cái chỉ định khám. Thế là hôm nay em đến BH, và các bạn ấy bảo em hồ sơ đầy đủ, chả thiếu giề
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nói trước rồi mà, định up từ sáng sớm cơ, nhưng có vào được mạng đâu. trong ngày đây là bữa ăn có tinh bột của chị đấy, còn trưa và tối ko ăn cơm cũng ko bị chồng phát hiện ](*,)](*,) Chị thèm bánh da lợn mà ko dám đú, khổ ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang lội đến đoạn bạn Chóe tuyên thệ Tiết kiệm tiết kiệm Không tiết kiệm hihihih Chết mất với bà Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu ơi chị CK rồi nhé. Cả nhà ơi, em còn cầm thừa tiền order chugn đồ của ai thì pm cho em STK để CK lại nhé.