Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Kún ơi tuần này có hôm nào bác qua cửa hàng chị Limi ko để E thồi chai lọ qua để đấy cho bác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà toàn cẩn thận đâu đâu ấy. nhà gần xuỵch thì đi bộ lững thững ra. vào tận hàng ổ, sào huyệt, có cái phòng văn thư ấy, gửi vào đấy ghi luôn số đt của mình trên phong bì thôi. gửi thế chứ gửi BĐ vòng vèo đảm bảo là lâu hơn mình tự chạy bộ đến. Tôi chưa 1 lần dùng BĐ, độc phi hẳn vào đấy gửi cho hỉ hả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng Loan Ỏng bây giờ là mẹ Loan rồi nhá,haha,vui quá là lá la,cứ ai chửa đẻ là em thích,hihi,lạ chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xong việc con ranh con kia thì tạt về nhà vì đang nước sôi lửa bỏng lại gặp cái tin Bình cứu hỏa của bu: vừa ăn 150g bột ngọt xong, ăn veo trong mười phút...Thế là lại phi về xem tình hình thế nào xong mới chạy về cty, ăn bát bún xào, giờ nghỉ ngơi tẹo rồi tranh thủ chợp mắt, 2h đi tỉnh xem địa điểm đặt biển quảng cáo ở đường Cao tốc mí 2 ngôi sao bự ở cty...huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi...dạ, e có cái HĐ xanh ghi nhõn 1200k, còn cái kia e chia nhỏ li ta li ti thì thể hiện mức lương thật, dưng chị LS bảo có 1 công văn BH họ gửi cho doanh nghiệp nói bóng gió vụ chia tách này. con mất dậy kia nó mách là cty e đóng BH ít hơn số nhân viên thực, vì khá nhiều ngừoi họ từ chối tham gia BH và kí cam kết là ko có nhu cầu tham gia, e làm HĐ part time có yên tâm ko chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, em vừa xem bên Đập Đá có bài " Trẻ con dưới 6T ko đc chơi Ipad", em đọc thấy cực đúng, bọn trẻ nhà em y hệt thế, mê mết với cái Ipad quên hết sự đời, em sợ nó ảnh hưởng tâm lý khéo lại tự kỷ nên đã dẹp hết Ipad, dùng cái máy tính bảng HP ko cài bất cứ game gì, phục vụ con xem youtube hát hò nhảy múa hoặc đọc truyện ol trước khi đi ngủ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, cửa hàng em đang có xì căng đan về nhân viên, em vừa đuổi hết rồi, giữ lại 1 đứa tử tế nhất thôi, có lẽ em phải nghỉ hàng mấy ngày để ổn đinh nhân sự đã. Haizzz, mệt mỏi phết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con em thì nó k chơi game mà chỉ dán mắt vào you tube nhảy nhót hát hò thôi,em cũng cấm tiệt luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi,em thấy càng ngày càng đắt hàng,nhân viên léo toét k giữ đựoc khách mà chị lại bận con mọn k quản lí đựoc cứ thấy phí hoài quá,cố gắng ổn định nhân sự để quán hiatj động tốt hơn chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà em chỉ đc chơi ipad mỗi ngày 30p vào lúc bà đi tắm. Thế nên có lúc nó nghiền chơi, nó cứ dụ: bà đi tắm đi! Hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần đầu tiên chị đến cũng bị thế này. Nguyễn Thị Định có 2 đầu, cả 2 đều có ngõ 30 cả. Em đi từ bên Trần Duy Hưng sang thì nó ở gần đầu đường bên tay phải, còn nếu đi từ hướng ngược lại thì phải đi gần hết đường, có tòa nhà cao đùng bên tay trái, sát ngõ luôn nhá.