Em - Đinh Phương Huyền - 1987 - 1 chồng -2 con - 1 lầu - 2 bánh xin được mở hội các mẹcos ông xã đồng ý về làm rể đây ạ! Em quê ở Hạ Long, gật đầu đánh rụp 1 cái theo chồng lên HN làm dâu, hôm cưới thì toe toét cười, ko biết là mẹ mình đang cố gắng để nước mắt chảy vào trong. Lấy chồng xong được 1 - 2 tháng thì khóc ko ra nước mắt, chỉ nhớ bố mẹ, thương bố mẹ... Và cố gắng thuyết phục chồng về ở cùng ông bà ngoại vì ông bà có mỗi mình em. Và em đã được toại nguyện rùi. Hì! Tuy nhiên chuyện làm dâu thì đã đành, nhưng các chàng đi làm rể thì cũng lắm vấn đề lắm. Các mẹ cùng vào đây trao đổi nha. em mong topic của mình sẽ có nhiều thành viên cùng trao đổi ý kiến, thân thiết như gia đình ấy. thỉnh thoảng còn ọp ẹp nữa nhá nhá nhá!!!!!!!1
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào ui, nhà bà ở Hạ Long à, thích thế, sau này có dịp ra Hạ Long nhờ bà làm hướng dãn viên nha, chúc nhà mới này của bà thật đông vui nha
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào chị xin một chân vào đây nhé! chị ở Cửa Ông nè.lấy chồng Vĩnh Phúc,giờ thì đang ở quê ta thui
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào Thanh kiu bà, hôm nay chẳng có đơn od nào nên tôi ngồi rỗi xây nhà mới cho các mẹ vào chơi. Tôi thích cái nhà Mèo của bọn mình ghê cơ bà ạ! Nhưng ko có thời gian 888 nhiều vì còn con nhỏ nữa. Lúc nào các bà ra Hạ Long tôi cũng sẵn sàng lun
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào hi, mấy bà hội nhà mềnh dễ thương và tốt bụng lắm bà à, từ khi đi làm t cũng ít có thời gian tám với mấy bà ấy lắm
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào welcom chị nhé! Cho em xin tí thông tin đi chị. chị đang ở Cửa ông ạ? Hôm nào sang bên Hòn Gai chơi thì ới em 1 tiếng nhé!
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào ô, bà ở Hòn Gai à, chỗ em gì thi đường lên đỉnh Ôlimpia đoạt giải nhất phải không.
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào ok em.chị sn 86 nhé! cũng 2 con ùi bao giờ lên đó chị ới nhé.mà hình như em ở HN mà
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào em mới về HL sống cùng bố mẹ rồi chị ạ! thế nên em mới lập hội các mẹ có xã ở rể mừ
Ðề: Hội các mẹ có chồng về làm rể vào giao lưu nào uhm. tôi ở Hòn Gai đó bà. nhà em ấy ở gần nhà tui lun. tự hào ghê