Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi toàn gửi CPN, sau 1 ngày gọi lên check xem hồ sơ của mình đến nơi chưa, có thiếu gì không.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Medial Care có thể chọn mức khám ngoại trú và nội trú nhá, như chị chọn gói ngoại trú 900k/lần, nằm viện 4.5tr/ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mừng Lắc mẹ tròn con vuông, mong cho em nhiều sữa để con ti, khi đó mới mong mẹ xuống ký nhanh đc, hie hie hie (copyright Cáo mỹ nhưn)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, mệt cho đại gia bánh tráng rồi, quản lý con người là việc khó khăn nhất đấy chị. Chúc chị sớm ổn định lại nhân sự.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 LẮc ỏng ơi, chúc mừng bà mẹ tròn con vuông, làm mẹ rồi, sướng nhá....Mới ngày nào nó chụp ảnh 2 vạch mà giờ đã ẵm con rồi..nhanh quá là nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng Lucky đã mẹ tròn con vuông, trộm vía thế là bếp mình năm nay đón em rồng liên tục, tới đây còn Nhépbeo, Bé Quỳnh, Nhật Minh noi gương hoàn thành nhiệm vụ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 càng gần đến ngày e lại càng hồi hộp pha tý sợ sệt đây, hic, sợ đau lắm vì e đã biết cảm giác đau lần trước rồi mà (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah thần phong đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii con bé kia dở hơi, vác cái HD thực ko do chị kí và đóng dấu đi kiện, cái ngừoi kí có thẩm quyền mẹ j đâu? HĐ độc tiếng Anh hằm bà nhằng khó hiểu. chị lên BH thì cán bộ cũng chả rảnh rang nhiệt tình gì, cố moi móc chị là cty có nhiều nhân viên hơn số thực khai đóng BH, chị bẩu họ làm parttime, già rồi ko có nhu cầu đóng BH nữa, làm giấy cam kết ko tham gia BH, mày tư vấn cho chị xử lý đám kia cái? còn con bé dở ngừoi này thì chị nên tính sao? gửi công văn đến cty hiện tại à? Bảo dear TP Nhân sự, chúng tôi xin thông báo tình hình abc về nhân viên XYZ của quí cty hiện đang làm phiền, gây rối cty chúng tôi vô căn cứ hử??Bài này là bài hạ sách, chị chưa muốn dùng đến vì vô phúc cho nó chị biết cty mới kia. Con bé này biết bác Tây bên chị qui tắc và sòng phẳng, ko thích dây dưa gì đến chính quyền và các cấp liên quan nên nó dọa dãm đủ kiểu.Giọng bố láo lắm: chị Tr à, e yêu chị, e quí bác, e tình cảm mí cty , e muốn giữ hình ảnh đẹp..bla...bla...dưng chị và BGĐ ko giải quyết cho e trong vòng 1 tuần thì e sợ là cty chị sẽ ko tồn tại, bác và con cái sẽ bị đuổi về nước...bla...bla...Đọc xong muốn chửi quá mà lại phải phì cười vì ko hiểu nó nghĩ nó là ai???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, lần trước Nhép đẻ thường à? Sợ nhỉ? Nhưng đẻ đứa thứ 2 xong là thoải mái lắm kiểu như mình đã hoàn thành nhiệm vụ ấy. Không sợ đâu. Mình bây giờ ra đường mà gặp ai bụng to là run lắm, sợ thay cho người ta í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, cái này e có chút kinh nghiệm, bên e 1 là ký hợp đồng thời vụ, tức là 3 tháng 1 3 tháng 1 thì sẽ k bị BH hạch sách, nhưng để lách cho chuẩn thì cứ hết 3 tháng cho nghỉ dăm bảy ngày rồi lại ký tiếp nghỉ trên bảng chấm công thôi chứ vẫn đi làm, lương thì đẩy vào trợ cấp hoặc thưởng khác còn cách parttime thì e k rõ lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thi chị cũng muốn đúng ngày, thế thôi mai thăm Lắc Ỏng xong ọp kín ọp hở cái đã rồi t5 ọp chính thức để lấy nấm và pie nhé?