Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ bỏ mẹ, hôm nọ về nhòm là size S mí M mày ah. chị đem trả lại cho chị Limi hết rồi vì sợ hàng ko có mà bán lại cứ ôm khư khư
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ bác kia thôi, cứ nghe đến PA18 là ỉa đùn đái dầm, chị cáu tiết quá suốt ngày nhắn tin, email, gọi điện vấn an, an ủi là tao còn sống sờ sờ đây mày thợ cái giề? 2 đứa con mày ở cty khác, liên quan léo gì đến cty này mà dám động đến lông lá chúng nó? Mày là thuộc hạ của tao, tội vạ đâu tao chịu chứ nó túm mày được cái lông lá gì? Túm váy, con kia chưa đủ tuổi xé cái Thẻ tạm trú của mày, ngừoi xé được là tao vì tao xin cho 3 bố con mày đưọc thì chắc chắn tao biết cách xé...bla...bla.... Nhiều khi bận bỏ mẹ, lại thấy tít tít,biết ngay là tin nhán đái dầm ỉa đùn. May hôm qua đi châu Âu rồi, chứ hôm nay mà ở nhà nghe tin bọn BH gọi lên chắc giờ này chỉ ôm toilet đái và ị luôn chứ ko đóng nổi bỉm ấy. Chả bù cho Tấm thảm bay, CA hả, PA hả? xấn vào chửi cho bẽ mặt ấy, có biết sợ đâu??? Có doanh nghiệp thât sự là đau đầu, nào nhân viên ăn cắp, thất thoát, nào đối ngoại mí CA, BH,Thuế má,.....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh tôi đẻ thường đứa đầu nên đứa này cũng thường tiếp đây. Mong là đẻ nhanh, ko đau lâu như lần trước. Lần trước vào viện từ 7h sáng, đến 7h tối mới đẻ nhá. Phát khiếp mỗi lần bà chị kêu lên bàn để chị kiểm tra, huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao thế chị? Cùng cảnh mí em à? chia xẻ đi, e ấp chuyện này cả tuần qua, hôm nay xả ra được mọi người advice xong e nhẹ cả ngừoi chứ lắm đêm, nghĩ lại ức điên, ko tài nào ngủ nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc nó tưởng công ty nào cũng đóng BHXH sòng phẳng 100%, nói thật bọn em biết là các công ty tư nhân ở VN toàn đóng kiểu lách luật như ko đóng hết cho người lao động, đóng ko đúng mức lương hiện hưởng...nhưng cũng có làm gì được đâu, toàn phải làm ngơ thôi vì quan trọng nó đóng đủ tiền BHXH cho nhân viên, ko để nợ là may lắm rồi. Bọn em lập biên bản, nhắc nhở chán chê mà vẫn thế mà nên với người BHXH em nghĩ ko lo đâu. CHị có HDLĐ xanh với nó, có bảng lương thể hiện nó hưởng mức lương HĐ đóng BHXH là ok rồi. Mà cái con bé này ko nhanh mà đi đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp đi, quá hạn đăng ký là ko được BH thất nghiệp, bên chị lại ko cho gì thì mất cả đấy. Con bé này đã dốt lại còn tinh tướng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HĐ dưới 3 tháng mới ko phải đóng BHXH em ạ. Các DN họ hay làm theo kiểu này, tức là HĐ, bảng lương đóng BHXH lập riêng chỉ để phục vụ cho CQ BHXH thôi, còn thực tế họ hưởng ra sao họ có bảng lưong khác...Các DN lách luật siêu đẳng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bao này là iem mới tích trữ đấy. chứ E vừa bán cho bà đồng nát 2 bao loại 70kg đầy ặc. E cứ tích vào, đầy lại bán đi. Mỗi lần bán là đc 2 bữa ọp vừa vừa ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đồng nát trong SG là ko mua chai thủy tinh bao giờ, vì vừa nặng mà vựa lại thu mua với giá rất rẻ. Các bà chỉ thích đồ nhựa thôi ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chuyện bình thường ở huyện í mà, bọn chị biết mà toàn phải làm ngơ thôi vì đúng HĐ mà thực hiện thôi... Điên nhất là chán chê ko tham gia, đến lúc lấy chồng mới tham gia để còn hưởng tiền thai sản...Thanh toán những trường hợp này bực mình lắm...Tiếc cái quần Zara quá mày ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chai nhà E là chai nhựa mà. Ngoài này cũng ko mua chai thủy tinh chỉ ah. Trừ mấy cái hộp như milo thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ờ nó quá hạn rồi em...hôm nọ nó xuống nước, nhắn nhe chị cho nó được đóng thêm 1 tháng đấy dưng chị bảo suy nghĩ đã, lúc khốn nạn láo lếu thì sao? giờ thì đuối lý lại nhũn ra?chị có phải trẻ lên 5 lên 3 léo đâu? Vậy theo mày chị rung bẹn được chưa? chị đang gửi cái thang bảng lương lên sở Thương binh dị tật rồi. chị làm lại bảng lương chia li ta li ti dư: ca 3, thưởng khoán kinh doanh, phụ cấp, xăng xe, điện thoại....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, tiếc nhỉ, chất rõ đẹp. hôm t7 e đưa mẹ e ra cửa hàng ở NTD thấy S vs M còn kha khá, nhưng xs hết sạch. mẹ e mua đc 1 quần Gestuz (chả biết viết đúng k) và 1 áo zara, sung sướng thưởng cho e 1 cái quần đùi F21 nữa keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đã phát hiện nơi nghiện ngập của Bong đây rồi. Các chị cho em tham gia xây nhà với ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối thế mất đến 2 bữa ọp cơ á? thế chị xin phép, e giữ lại đi, tối chị rủ con chị, 2 mẹ con sắm cái nghéo mí bao tải đi quanh khu 7,2 héc ta móc rác...về hỉ hả bù được 2 bữa ọp mà sao mày bán được giá thế? chị ném đi 1 núi lỉnh kỉnh được nhõn 1 nửa bữa ọp hẻo là cùng