Ðề: Bếp Kún tầng 10 link nấm cả nhà nhé https://docs.google.com/a/capitalto...x0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=4
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xời. E đang dọn dẹp để tống khứ bớt đồ đi đây này. Bác tha giúp E là mừng lắm rồi. Nhà E như cái ổ chuột ý. Đủ thứ, đủ các ngóc ngách cho chuột mí gián mò vào. Giờ có E tích lại cho bác, cứ đầy bao 25kg là E chuyển cho bác. Chứ đợi đc 2 bưa ọp có mà ú ụ chai lọ trong nhà. E chả biết, bà đồng nát cứ trả xiền cho E thôi. Ah, còn thêm cả ít giấy vụn nữa mí đc 2 bữa ọp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hàng xóm nhà chồng e chuyên thu mua chai thủy tinh, cái đường ngõ bt rộng lắm n nhà đấy lấn chiếm để dựng hàng bao tải vỏ chai bên cạnh đường ấy. Mất vs kinh khủng, mọi ng ý kiến nhiều n chả gq đc gì vì ông bố cậy là thương binh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cứ yên tâm, có bảng lương đăng ký là bọn này ko làm gì được đâu, đến là dại, tự nhiên tinh tướng làm mất cả chì cả chài, chắc ko được tiền thất nghiệp nên quay sang uy hiếp chị, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa về đến Sơn Tây. ĐAng ngồi hóng xem có chen chân được vào vụ nào hông. Dời xa thủ đô quả là quyết định đúng đắn. Vừa mới về mấy ngày hết cả tháng lương. Ở đó chắc chẳng hòng mong tích được đồng nào!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang định comment là em Bông bán đc giá quá! Nhà chị bán ve chai mỗi lần chỉ đc chừng 2-4k thôi, dù toàn là hộp nhựa đựng thức ăn ah. Nhà chị ở chung cư nên bà ve chai xuất hiện là niềm vinh hạnh của cả CC. Nhà nào cũng săn đón lên nhà mình. Tết là bà con trải thảm mời bác ve chai quá bộ đến. Thế nên việc bác ve chai đưa cho 2k ỏ 10k là tùy hỉ. Ah, Tết vừa rồi, chắc thấy nhà chị bán ve chai giá bèo nhiều quá nên bác ve chai hoan hỉ, mua giá 6k, bo thêm chủ nhà 4k nữa là tròn 10K )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, vụ BHXH chị cũng có kinh nghiệm rồi. Việc các công ty TN có 2 HĐLĐ thì các bác BHXH nắm rõ lắm lắm, ý, nhưng có điều mình làm thế nào cho kín kẽ thôi. Ngoài việc ký 2 HĐLĐ thì bên chị còn có bản thỏa thuận giữa người LĐ và người sử dụng LĐ về mức đóng BHXH để tránh phát sinh tranh cãi sau này. Ngoài ra có thể làm thỏa ước lao động tập thể cũng được, nhưng vì lao động trong công ty biến động nên chị ko làm cái này. Chị làm nhiều cái cũng chặt chẽ lắm, trước khi ký HĐLĐ thì sẽ có thỏa thuận giữa 2 bên về cách tính bậc lương, sau đó người LĐ phải ký xác nhận bậc lương của mình, thêm vào đó phải ký xác nhận về việc đã đọc và cam kết chấp hành các nội quy, quy chế của Công ty. Tất cả những điều này tưởng là thừa hoặc nhiêu khê nhưng rất cần trong trường hợp có tranh chấp giữa người LĐ và người sử dụng LĐ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông ơi hay mình thầu ve chai chung cư nhà chị Ú đi. Kiếm quả tết ngon lành! Tớ đi thu còn Bông đi bán
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy bà đồng nát chỗ nhà E ko đếm vỏ mà toàn tính cân theo giá nhựa chị ah. Chả biết hôm đấy đc hơn 18kg chai lọ nhựa các loại, cộng thêm 12kg bìa catton, chả biết bao nhiêu giấy A4 in rồi nữa. Tổng E đc 186k ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng mẹ con chị Lắc, cho em sờ một cái lấy may, em cũng đang phấn đấu làm một đứa đấy... Hôm nọ chị Khoai bảo em là chưa chồng con gì nên đc ăn hẳn 2c pie, em xin đính chính là 1 chồng và chưa con thôi chị ạ và mình em ăn hết cả 3 cái đấy vì chồng em ko thích các loại bánh kiểu này đâu ạ. Em định mua về trữ là cho ec ăn cơ, nhưng nó đang nghỉ hè. Hôm nọ em bán ve chai cũng được hẳn 5k. Nhà em cũng hay uống nước lắm nhưng toàn chai 0 độ với sting nên ko chẳng trữ lại bao giờ, uống xong là phi hết vào thùng rác. À, trưa nay cơ quan em vác lọ sấu đi liên hoan, ai cũng hỉ hả làm một cốc chị Kún ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đúng dân đông nát mà. Cái gì E cũng tích lại rồi kha khá là E ới mí bác đồn nát đến giải quyết hộ. Cũng đc kha khá đấy ah. E cứ tống hết bao tải rồi vứt lên gác xép. Đầy là lại lôi xuống bán...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rảnh quá ko có việc gì làm, chị 888 lảm nhảm xíu. Thỉnh thoảng lượn bên đập đá, chị thấy các mẹ hay chê em Mai Phương Thúy thô kệch, người cao to lừng lững. Thế mà hôm trc chị gặp em ấy ở Parkson thì thấy em ấy rất thon gọn, mảnh mai, xinh xắn nữa. Lúc đó ban ngày nên em ấy trang điểm nhẹ nhàng, ko thấy bưởi to lắm, hihihi. Chả biết các mẹ bên đập đá GATO thế nào mà dìm hàng em ấy thế nhỉ, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi chị ơi, các mẹ ý tuyệt hảo lắm ạ. Trước phong phanh cái chương trình The Voice ấy, nghe tin giám khảo có Hồ Ngọc Hà thế là các mẹ ý chồm chồm lên phân tích nọ kia, chửi bởi um lên, phì cười là có mẹ còn bảo các mẹ WTT đồng loạt chê, đồng loạt nói là tẩy chay chương trình đấy là nhà SX sẽ đổi ngay giám khảo ý mà. Các mẹ ý tưởng các mẹ ý là ai trong tổng số gần 90tr người dân Việt Nam chứ. Đúng kiểu tự huyễn hoặc mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ E ra ngân hàng cũng gặp Thùy Lâm. Nhìn em ý cũng ko xinh lắm, đi quả dép cỡ 15p nên E chỉ đứng đến nách em ý thôi. Nhưng ăn nói cũng rất lễ phép, nhẹ nhàng.