Ðề: Bếp Kún tầng 10 NGhe các chị ấy nói mà ham. Thời buổi này bán cái đó còn lời hơn nhiều so với mình bán hàng Cao Cấp bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bưởi bếp mình là bưởi ô ga nic. Bưởi em ấy là silicon, ko so sánh đc em ah. Nhưng em ấy cao, hôm ấy em ấy mặc đầm lệch vai, chắc là ko có push-up thêm nên là silicon rất hợp với dáng em!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần sau nhà mình đi trà chanh thì ngồi ở cái nhà Chợ Gạo mà hôm đầu tiên đi ý. Giờ họ thuê thêm chỗ đối diện trước là quán ăn hay quán bia ý, mấy chục mét, rộng rãi mát mẻ hơn cái chỗ Đào Duy Từ nhiều. Trưa nay e vừa đi ăn canh bún với ăn chè xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM đang cần mua gấp cái máy khâu mini khoảng 5-600K. Ai có mối ới em với ạ. Nhu cầu may rất đơn giản chỉ là may gà, gối linh tinh thôi ạ...EM đang học bà mẹ đảm đang các chị giúp với
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy em ấy chỉ ăn với làm đẹp thôi nên nó mới xinh chị ạ. Chứ cứ thử phải kiếm tiền quần quật rồi chồng con như mình xem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khà khà Thêm 8 triệu tiền đi về nữa nhá, nhà chị Ú ở TP Hồ Chủ Tịch. Nhà chị bán giấy đc 5k/1kg, nên tích báo bán cũng có giá, nhất là báo bây giờ quảng cáo k thôi đã 10 tờ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày chuẩn bị của hồi môn đến đâu rồi ? Mai hử ? Thế mỗi trà chanh thôi hử ? Có món gì để lót dạ trc khi uống trà ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái bongcon lên tibi như nào, có link ko, hóng với. Mày thật là, sao giờ mới khoe?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờh, bên ý toàn là các mẹ thánh nhân k mà. Nghe mà phát hãi, đúng là giờ có câu "anh hùng bàn phím" ấy, dành cho các mẹ là đúng nhất. Mà chữ ký sao k để xen tơ nhìn cho nó pờ rồ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Máy khâu mini loại 5-600k k dùng đc đâu e ơi. Htrc chị vừa mua chỗ a Tùng trên Hội Vũ cái máy brother 16cn là 1.6tr + 100k cái đổi nguồn nữa. Mọi ng còn mua ở Nguyễn Thái Học rẻ hơn tí ti hay sao ấy n chỗ a Tùng thì trục trặc gì alo cho a ý hoặc vác đến sửa nhiệt tình phết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 H em mới thấu mọi người nói: :Chồng mày làm báo đem báo ra mà bán lấy tiền nuôi con ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai ọp kín thôi nhớ, thứ 5 vẫn ọp chính thức đấy, chị Kún đồng ý rồi, ko là chị ko tham gia đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ọp ọp cứ nghe đến ọp là vui quá cơ. Nhưng mà em lại ở xa thủ đô nên khi nào được rước về em sẽ bám càng các chị!