Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi cứ nghe trà chanh, nhưng k biết như nào mà sao nổi tiếng thế nhỉ, có giống cà phê bệt ở trong này k?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trên VTV2, phát lúc 12h trưa nay, chương trình Cuộc Sống Công nghệ gì ấy. Nói về thời suy thoái của bán hàng online. Hoành chưa ? Tối nay 11h30 phát lại trên VTV2 đấy. Bác xem nhá. Gái bác lên hình trông hơi ngon, khác hẳn vẻ bổi bổi, lái đồng nát thường ngày ... . Bác ăn bớt ở cái chữ kí. Bác CENTER cho nó ra giữa đi, nhìn thế đẹp hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thứ 4 em ơi vì liên quan đến lịch nấm và pie nữa, khốn nhục và nhiêu khê phết. Ọp đâu cả nhà???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà có ai thanh ný máy chạy ,hay máy tạp gì thì hú em mí nhá em vác lên sân thượng tập
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có kho báo đấy mà ko biết tận dụng. Tôi toàn thủ thỉ xã già là có báo ANTD, ANTG gì anh mang về cho E đọc mí nhé.... Đọc quái gì, quy ra đồng nát hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko bệt vì có ngồi ghế nhựa. Hội bạn chị tôi gọi là đấu trường 100 Quán Bếp mình hay ngồi đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuần này chưa biết ọp ở đâu nhưng e vẫn xin một chân ạ. Đợt rồi e bận việc với cả nhà cũng nhiều chuyện mệt mỏi quá nên ko vào bếp được, giờ e lại mon men đú đởn cùng mọi người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhảm tiếp về vụ ve chai, hí hí hí. Bên họ hàng xa nhà chị có rất nhiều người vào SG đi làm nghề đồng nát. Nghề này thì vất vả nắng mưa, nhưng ai chịu khó thì kiếm đc nhiều tiền hơn tất cả các nghề khác như chạy chợ hay làm thuê nhé. BT người làm thuê hay bán hàng thì phải đi làm cả ngày mới có thu nhập khoảng 4-5tr/tháng, nhưng đi ve chai thì chỉ cần đi 1 buổi là đc rồi. Đi 2 buổi là chẳng mấy mà xây đc nhà ở quê đâu. Chị có mấy mợ, mấy đứa em họ cứ đi ve chai chừng 2 năm là xây nhà. Sau đó về quê nghỉ. Khi nào nhà cần tiền, ví dụ như xây thêm cái bếp thì lại vào SG đi ve chai tiếp 1 thời gian. Vì có mấy người họ hàng vất vả như vậy nên khoảng 2 năm gần đây, chị ít khi nào hỏi giá trước khi bán ve chai, khi đi xe ôm, khi bơm xe, etc...họ kêu giá bao nhiêu thì okie bấy nhiêu. Lúc trước chị vẫn hỏi giá trước, ko phải vì tiếc 5-3 đồng mà ghét cảm giác mình bị lừa. Giờ thì tặc lưỡi bảo thôi kệ, coi như bo thêm cho họ, chẳng đáng bao nhiêu với mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Một ý kiến hay: nhà tôi thì tạp trí đàn ông, thể thao văn hóa, du lịch.... Ui lão tha về nhiều lắm. Toàn mang sang cho dì nó đóng hàng đi tỉnh!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nẫn nộn làm sao đc, của bác nổi bựt thế cơ mà. 2 cái nữa màu gì để E làm luôn cho lào ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai hộ e cái link 1 phát? vì e ko biết làm cái chân cột để nó hiện ra cái tổng số lượng và xiền???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái người đi thu mua vụn vặt ở nhà mình ấy chị, họ k giàu đâu, họ thực chất là rất vất vả. Người giàu là ng mở đại lý thu gom lại của mấy ng kia, rồi họ bán lại cho các công ty tái chế ấy, đấy mới giàu. Bi lông và nhựa k đc giá đâu, chủ yếu họ giàu là do giấy + sắt vụn + dây đồng... mấy cái này tái chế lại và bán với giá y như mới, nên là đc giá lắm. Giống như là nông dân thì nghèo, nhưng những nhà thu mua mua về, chế biến, xuất khẩu thì lại rất giàu. Gần nhà em có công ty sắt thép Tiến Lên (cũng khá nổi ở Tỉnh em), hồi xưa ông giám đốc đạp xe ba gác chuyên trị đào sắt vụn ở mấy kho đạn cũ và các doanh trại cũ, mua đi bán lại, giờ giàu có k ai bằng.