Cho tớ 2 sản phẩm 1,2 trên nhé. Nếu dùng thik có lấy thêm được ko Giang?vì định mua tặng mẹ tớ, da bà vào mùa đông khô mà
Giang ơi, tớ ko quen xem trên web mấy đâu. Mở trang của Giang cho thì thấy có cái này. hình như là cho người trung tuổi à? Giang cho tớ đặt cái này biếu bà ngoại nhé
Đóng cửa cuối ngày nào, mấy hôm nay bận quá nên tôi chẳng mò vào nhà đc, hix hix. Xem clip các con làm bánh buồn cười thế, công nhận các mẹ kiên trì hướng dẫn, chứ nêu là tôi thì chắc ko thể ngồi như thế đc. Bánh ngon nhỉ vừa ăn vừa nghĩ đây là thành quả của con gái mà thấy vui thế hihihi. một lần nữa cảm ơn mấy bà nhé. @:Ngọc, Thương: Xem 2 clip của con các bà tôi đc 1 trận cười, nhìn đểu thế mỗi đứa 1 tư thế ). @: Giang: có kem bôi tay ko bà, tay tôi như tay bà già ý, nếu có loại nào dùng hiệu quả thì cho đăng ký 1 tuyp nhé
Cả ngay chạy lung tung giờ mới vào điểm danh............. buổi tối . Có nhiều điều cần báo cáo nhưng chưa cho time. . Tớ đang chết ngập trong công việc rùi huhuhu @An có rảnh tống kết cho tớ danh mục các ngày trong T10, tớ sắp die vì làm việc rùi huhuhui, Cảm ơn AN nhiều nhiều
>>ALL: Canh nhà buổi tối nào. Topic của mình 700 trang rồi đấy. Các bà cố gắng phấn đấu đến cuối năm topic được 1000 trang nhé >>Hương: Có loại số 2 Hand & Body Lotion dùng cho tay đấy Hương ơi. >>Hằng: Bà này tham công tiếc việc vừa thôi. Chồng đi vắng, ấy thì bận Kevin mà việc gì cũng thấy muốn làm. Hic hic. >>Bình Mộc: Loại ấy chọn hình như là có chống nắng hay sao ý. Tớ thấy loại số 1 dùng cho tuổi nào cũng được mà. Trà cũng mua loại số 1 biếu bà ngoại đấy.
Ôi thế à, cám ơn Ngọc nhé vì tớ lười đọc tiếng Anh lắm. @Giang ơi, cho tớ loại số 1 nhé. Thanks Giang nhiều. Ngọc ơi, Ngọc lấy giầy ở chỗ My rồi chuyển cho Trà giúp tớ nhé (thấy Trà nói Trà cũng có giầy mà). Tớ sẽ nhờ Trà chuyển tiền giày cho Ngọc hộ tớ
Huyền ơi, ok nhé, sp số 1 chắc có thể lấy số lượng nhiều hơn, hihi, tớ thấy mọi người khen tốt, giá rẻ, đi biếu, tặng rất ổn. Mấy món này hơi bị tốt cho da bà Hương Ok, Hà nhé Ok, Bình Mộc Nhĩ, hihi, vì là xã nhà tớ, nên chỉ mấy món cơ bản thôi, hy vọng về sau tớ lọ mọ được nhiều thứ hơn.
Tớ vào trang web đấy xem lại rồi. Loại số 1 có thể dùng cả ban ngày và ban đêm có chứa mỡ cừu và vitamin E. Lý tưởng nhất là cho làn da rất khô hoặc thô ráp. Kem này làm chậm quá trình lão hóa và giảm các vết nhăn. Còn loại ấy chọn màu vàng là kem ngày có chứa mỡ cừu, vitamin E và sữa ong chúa, thích hợp cho mọi loại da. Tác dụng làm đẹp và tăng cường làm mềm da. Vụ giày thì lúc nào gặp My thì tớ lấy hộ cho. Hi hi.
Đi ngủ thôi, hàng xóm nhà tớ mai có đám cưới dựng rạp, ăn ở ngoài sân, tối nay nhạc xập xình, rộn ràng ra phết, nhưng hic, giờ mà vẫn nhạc thì hai nhóc ngủ sao đây? Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh không sợ bị... phạt hí hí! Mấy hôm nay bận quá chả vào diễn đàn hay skype được, có gì hót không nhỉ? Răng lợi của tớ chán quá, giờ đau ê ẩm cuống răng cả hàm trên lẫn dưới mà chỉ một nửa mặt thôi. Tớ cũng chả biết phải làm sao nữa, chắc phải chờ ổn định rồi mới chữa tiếp được. Tớ đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon!
Vào đóng cửa chúc cả nhà ngủ ngon Sáng mai tớ làm bánh dẻo (nhờ được Thủy X mua hộ rồi quẳng qua chỗ anh xã , thanks bà Thủy X nhiều nhé), nhờ bác Lola mua cho khuôn quả na rồi, khuôn cá với hoa thì lấy khuôn thạch ra làm xem có được không, có gì sẽ báo cáo kết quả cho cả nhà sau nhé Ah còn một việc nữa suýt quên hỏi các bà có kinh nghiệm: Lola nhà tôi từ hôm bị sốt lợi bị đỏ, thỉnh thoảng bị chảy máu chân răng, mọi lần thích đánh răng và mẹ kỳ răng cho lắm mà bây giờ nhất định không, cứ lấy tay che mồm , đi ngủ thì toàn bị chảy nước dãi thôi, mẹ ngửi mồm con thấy cũng hôi hôi (.... Huhuh....có bà nào có kinh nghiệm vụ này chỉ cho tôi với, thấy bảo là cho uống Thuốc cam Tùng lộc có đúng không??? Tôi chưa cho uống thuốc gì cả mà mới chỉ cho con xúc miệng nước muối buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ thôi .
Tớ mở cửa nhà mình nhé ! Hik, hôm nay tớ lên cơn hâm, cặm cụi làm bánh (có sự hỗ trợ của cả nhà) từ lúc 7h tối đến 12h, kết quả là được 1 lũ bánh nướng , bánh dẻo nhân thập cẩm và nhân đậu xanh, trọng lượng 200gr . Bây giờ mới dọn dẹp tắm rửa xong! Mỏi quá, tớ vào điểm danh rồi đi ngủ tí, khi nào đến VP tớ post ảnh khoe cả nhà nhé !
Chào cả nhà, chúc buổi sáng tốt lành. Chúc mừng sinh nhật Mr Bean . Chúc anh mạnh khỏe, kiếm nhiều xiền và có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong việc làm bánh, nấu ăn để HR được nhờ mỗi dịp off ẹp.. Chúc mừng sinh nhật Mr Cử : Chúc anh mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc
Chào ngày mới, chúc một ngày mới thật tốt lành. Chúc mừng sinh nhật Mr. Bean (chồng Lola) và Mr. Cử (chồng Hạnh), chúc hai anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt. @Thủy X: bà này định kinh doanh bánh Trung thu hay sao ý nhỉ, thấy miệt mài làm bánh thế, bái phục, bái phục @Hoa Mai: NGhe bà kêu đau mà tôi cũng lo, vì tôi cũng đang treo một cái phải nhổ đây. Cố lên nhé, hy vọng 5 ngày kháng sinh sẽ hết đau.
Thương ơi, ok nhé. , mà giống tớ, da khô, hôm qua mặc váy, tiết thu này mà chân tớ đã mốc meo hết cả lên rồi :twisted:
Như vậy là Lola bị cam rồi, uống k ăn thua đâu Bình ạ, cho con đến đó họ lau lợi và rắc thuốc cho, rắc 1 lần ở đó rồi về mình tự rắc, 2,3 ngày là khỏi thôi, chữa nhanh lên con đau k ăn dc gì đâu,tớ kinh nghiệm xương máu từ thằng Cua rồi, nên vụ này kinh nghiệm đây mình O, à Bình có thể đưa con ra ông Lang ở Làng Cót ý, tra trên mạng lấy địa chỉ nhé.
Chúc mừng sinh nhật anh Bean, anh Cử ạ, chúc 2 anh luôn mạnh khỏe để phục vụ đàn con thân yêu và quan trọng nhất là "phục vụ" vợ