Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà em có CTKM cả nhà sang múa phụ họa cho em mí http://www.lamchame.com/forum/showt...-CÒN-340K-thùng-MUA-SỮA-TẶNG-TÁO-ĐÂY-Ạ/page37
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy là máy cũ của Nhật đấy, htrc có đứa thanh lý cũng tầm 1tr. Máy con bướm cũ cũng trên cái mức e định mua rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nói thế là vì em chưa gặp chị Đẹp ở bếp mình rồi nhé. Chị ấy cũng đi làm kiếm tiền quần quật, cũng chồng con đề huề, tuần nào cũng phở-bún-miến-xôi gà cho chồng mà vưỡn đẹp nhá! Em Minhtoan còn phải thốt lên là: chị ấy gãi ghẻ cũng đẹp. hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rồi. Xong Đại Ca định giá lại giúp E cái nhá. E thành người lổi tiếng rồi. Giá ló cũng fai khác đấy nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, nếu như ngoài kia thì ng bán hàng vẫn phải mất mặt bằng, ghế gủng, ly lủng các kiểu nhể. Trong đây, chả mất cái gì, có cái công viên 30-4 trước Dinh Độc Lập ấy, mọi người cứ ngồi ị thì lị ở đấy, rồi gọi nc, trái cây mía ghim các kiểu ở các xe đẩy, các gánh hàng rong, xong rồi ngồi đấy mà 8 xuyên lục địa. Có cái khoản vệ sinh công cộng, dạo này thấy mọi ng cũng ý thức nên là cũng k kinh khủng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Chị Chi còm: em mang qua 35 HBT. Vào đấy, bên tay phải có cái quầy nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Có gì cứ hỏi trực tiếp các em ấy, hồ sơ thiếu đủ thế nào các em ấy cũng báo luôn chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 UH, vất vả chứ, đạp xe đi suốt ngày ngoài đg mà. Giàu thì ko giàu, nhưng kiếm đc nhiều tiền hơn làm nông em ah. Giờ ở quê còn rất ít đất ruộng nên thuần nông thì chỉ có nghèo thôi, phải ra thành phố đi làm thêm nghề này nghề khác nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e sửa lại link mua nấm rùi nhá, sang sheet mới, DS mua nấm 11.7 Kêu ơi, vụ sữa cũ xong chưa để xóa bớt sheet đi cho đỡ rối mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày bơm vá vớ vẩn nhé, chị mày già rồi, lo kiếm tiền, đầu óc quay cuồng vì nghĩ món gì chồng ăn, món gì chồng không ăn, rồi làm thế nào cho con bé con nó chịu uống sữa nhiều hơn, đẹp gì mà đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau 1 thời gian làm lông dân,em phát hiện được là trồng rau muống là ngon ăn nhất,hihi,hiện tại tát cả các thùng xốp nhà em đều trồng rau muống hết,thùng nào thùng nấy rau xanh mơn mơm,con em tối nào cũng có rau sạch ăn,sướng ơi là sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là tuần này Bếp ọp thứ 4 hay thứ 5 đấy ạ, khi nào quyết địa chỉ thì ới em với nhá, em lại bon chen tiếp để đi lấy nấm nhà bác Kún. @ bác nhepbeo: khăn gerber với carter thì em cảm giác cái cater nó mềm hơn thì phải, em chửa dùng 2 cái cùng lúc nên ko so sánh theo cảm giác khi em sờ nó thôi, em sẽ mang cả 2 đi cho bác chọn. chặn vỏ đỗ thì ok, còn bộ khăn tắm xô Nhật thì em ko có hàng. Chốt lại hôm nào ọp em sẽ vác đi cho bác nhóe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em ngủ trưa cứ trằn trọc mãi,mọi khi đặt lưng vứt máy đi là vít đến 3,4 h chiều cơ.Vừa thiu thiu ngủ thì con phá đám Kêu nữ gọi điện,con này chuyên gia gọi buổi trưa và tầm 11h đêm,em cho nó vào ds đen,thế xong chập trờn mãi,cảm giác có đờm ở cổ nó cứ trặn họng mình,khó chịu ơi là khó chịu,xong xoay ngang xoay dọc mãi,lại dậy.Mất xừ buổi trưa của em.Chuẩn bị đi đòi tiền khách nữa,nghĩ ra đường lại ngại,hic