Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa họp phòng xong, ù cả tai, buồn ngủ gần chết vì máy móc, cháy nổ, sự cố… Có hiểu éo gì đâu mà vẫn phải ngồi nghe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trước mắt thế đã,xen lẫn củ quả đi mua,để chị mày lại ngâm cứu xem loại rau gì dễ trồng dễ lên nữa đã
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, chồng bác ăn mỗi gà thôi mà, có nhiều món đâu mà bác phải suy nghĩ cho nhức đầu, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thứ 4 ọp em gái ạ, chưa chốt là ở đâu thôi. Thế cứ vác đi cho chị nhé. Mày ko vào bếp sớm, làm chị sắm một loạt khăn xô/sữa nhật ở nhà khác rùi Còn bán cái j nữa ko em?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị có hẳn rau ngót liên hợp quốc xách tay từ bển về rồi,cũng dễ trồng cực kì,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xóa rùi Note: e thấy có 2 sheet lấy nấm 28.6 và 3.7 trong khi rõ ràng mới làm ếc theo nấm có 1 lần thôi, k biết có c nào đăng ký nhầm vào sheet 3/7 k thì snag đky lại vào sheet 11.7 hộ e nhé c Ong cần thông tin gì cho mấy vụ hải sản và thịt cũ thì down file về rồi hú e để e xóa bớt mấy sheet hs mí thịt cũ đi cho đỡ rối c nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao ghét 2 cái rau đấy lắm,nhất là rau mồng tơi bị nhớt,nói túm lại ghét cái nào nhớt nháp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, nhà em còn thuốc tiên nữa đấy, bác vào link xem hộ em nhá. Dạo này dang thanh lý đống chăn lưới nữa, bác xem có xài ko thì vợt 1 chiếc để em mang đi luôn cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hồi đầu e còn tưởng nhà c Đẹp theo đại hồi giống ĐỨc ngài cơ hihi, nhưng nhí nhảnh nhất là cái HL chỉ ăn sữa chua hồng, hồng từ trong ruột ra ngoài vỏ thế các loại đồ ăn, quần áo, đồ dùng khác có phải hồng k chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hú hú ! Em nhảy bụp vào ! Dạ, báo danh với bác Cáo là em đã nhận được áo bơi cho con ! Và cám ơn nhà tài trợ bác Phớ về món thính ạ ! Cám ơn chị Mầm đẹp kiêm transporter hay transformer gì gì đó ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em chào cả nhà ạ sau 1 tuần đi bỉn thì từ tối t7 đến giờ e mới lội xong, hức, kinh hãi, có nhõn hơn 200 trang ý cơ, hức Bạn Lắc và chị MT: chúc mừng 2 bà bầu đã vượt cạn thành công nhé e nghỉ lấy hơi tiếp rồi e chém nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 No no, còn nhiều món nữa, cá kho thích ăn mà, thích cá rô phi kho với thịt ba chỉ và riềng theo kiểu Bắc, rồi bún bung, bún riêu. Kể ra mình cũng nấu được nhiều thứ ra phết. Đang mệt quá, hôm qua về nhà đã 10h tối, tranh thủ giặt 1 mẻ phơi trước, sáng nay làm mẻ nữa mới hết chỗ quần áo bẩn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hi, bánh da lợn của c Lì, đăng ký thẳng vs c Lì, chưa thấy ai hú lập sheet chung cả chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 à, quên chưa báo cáo với Lì, bánh ngon lắm Lì ạ, con Vịt con Ngan cứ cầm bánh đấy gặm cho tới hết đấy vì nó mềm và ngậy mà, nhà c mang theo trong ng, vào tới SG thì bỏ ngăn mát nhà cô chị, sáng hôm sau đi Mũi Né thì cô đóng cho cái thùng xốp bỏ vô cùng mấy thứ đồ ăn cần giữ lạnh khác, lúc tới nơi ăn ún thì bỏ ra ngoài trước cho nó hết lạnh thì bánh lại mềm xơi ngon nành, cho tới hôm về vữn còn 4 cái, cả nhà chia nhau ăn dè xẻ vì 2 con giặc mỗi đứa đã 1 cái rồi, ngon và thơm lắm, vì để ngăn mát lúc bỏ ra nó cứng lắm mà c đi nghỉ mát lấy đâu ra nồi mà hấp, c cứ bỏ ra ngoài lúc bắt đầu cả nhà đóng cửa đi ăn, tới khi đi ăn và đi dạo về đến ks là có món bánh mềm thơm ăn roài, ngon lắm lắm luôn Lì ak Lần tới c lại od mày tiếp nhá