Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quần áo, giầy, dép nhựa, kính, phao bơi, bình uống nước, balo đi học, kính râm, mũ, chăn đắp mầu hồng tuốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này chị lo lắm, khéo phải bàn bạc với bác Cáo để chuẩn bị cho thằng Cáo anh nó nhuộm hồng đi là vừa nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 pink cat rồi hồi cấp 3 lớp e cũng có 1 con bé nghiện màu hồng, hồng từ đầu tới chân, bút hồng, bọc vở hồng, cặp hồng, hộp bút hồng, chun buộc tóc hồng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Lì ơi, cho em OD hộp bánh da nhợn, hộp bánh nhỏ nhỏ như hum ọp chị mang đi cho ăn thử ý, hum ý em chửa đc thử nên lần này mua về ăn thử, giới thiệu với mấy bà chị để các bà ý mua chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đi chơi về mệt nhất là cái vụ quần áo bác nhỉ, phơi đầy nhà, rồi gập mỏi hết cả tay. Bác có nhu cầu up hình đi chơi thì email cho em nhé, em up cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thuốc tiên thì chị ko cần, chăn lưới thì lăn tăn, chả biết có nên mua ko vì nhà chị có cái chăn băng lông rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chưa phát hiện mất mát tiền nhưng chúng nó đưa bạn bè vào ăn uống nhậu nhẹt, chắc nhiều lần rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi hôm nào làm bánh da nhợn cho mọi người bếp mình thì cho chị đăng ký 1 hộp 10 cái nhỏ như hôm nọ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con bé nhà em thì hồng và tím. Bố nó mua cho nó quần jeans thì nó chê xấu xí, mua bộ váy thể thao màu lông chuột thì nó chê "đen thùi lùi, con ko mặc". Bố nó rất khoái chí vì bố nó thích hồng + tím luôn nên như thế là con gái giống cha, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ức chế từ hôm T7, hnay mới ra tay giải quyết đc. Nhân sự luôn là vấn đề mệt mỏi nhất nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối giời ơi, lại sắp bão to dồi, Khét ơi, mày thương chị, mái tôn nhà chị đang thủng lỗ to lại ko có ai dọn nước!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi e chém ti, nếu có sai thì chị bỏ quá cho. Chị quản lý mà chị thuê có phải kiêm làm Bếp chính ko? E thì cứ hiểu là quản lý là người chịu trách nhiệm, thường sẽ tiếp khách và chỉ đạo nhân viên phục vụ khách nhg sang nhà chị mấy lần thì e chỉ thấy có mấy bé nhân viên tiếp khách thôi. Còn chuyện tính tiền kiểu tính khách cao hơn giá niêm yết, tính khách đủ nhg báo cáo mình thì ít hơn ... e nghĩ nếu ko có sự tiếp tay của cái chị quản lý kia thì bọn nó khó mà lấy được. Thế là chị đuổi tất cả nhân viên chạy bàn hay là cả Bếp ạ. Cứ ngồi nghĩ chị phải nghỉ hàng mấy hôm mà cứ xót hết cả ruột. Ngày trước e cũng đã có lúc đóng cửa nghỉ 4 ngày liền vì điên ruột nhân viên nhg ko phải vì chúng nó ăn cắp mà vì chúng nó liên tục đi net đêm xong sáng hôm sau gà gật làm việc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm trước em vào HCM cũng thử cà phê bệt, đúng hôm trời mưa mấy con giời lại kéo nhau ra đấy, ngồi ướt hết m...ông quần. Nhưng mà vui, chả khác gì ngồi trà chanh chém gió. Bọn em vừa uống nước dừa, vừa ăn thịt xiên với bánh tráng trộn, ăn xong tự dọn vứt vào thùng rác, văn minh lịch sự ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị chị, hôm qua chị post bài chia sẻ tiết kiệm bổ ích quá, khâm phục chị cái khoản này nhất đấy Tháng này em quyết tâm tiết kiệm 10% tức là 1.650.000đ. tiết kiệm, tiết kiệm....