Bé thứ 3 nhà mình vừa thôi nôi xong. Đến giờ mình mới thấy bình tâm trở lại. Mình nhận thấy nhiều gia đình cũng sinh bé thứ 3 như mình, nhưng tâm lý của của các mẹ khi đón nhận tin "hai vạch" cho thiên thần thứ 3 thì như thế nào? Quá trình 9 tháng mang thai ra sao? Với mình đầy lo âu và xì trét về sức khỏe lẫn tâm lý. Mang thai ở tuổi 37 và đã có 2 anh ku nhóc siêu quậy, bác sĩ bắt mình test tùm lum càng khiến mình mệt mỏi hơn. Mẹ nào có bé 3 hoặc chuẩn bị có bé 3 hãy vào đây cùng chia sẻ nhé.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào EM mới có 2 thui ạ, cả nếp lẫn tẻ nhưng 2 vc em vẫn thích 3, đựoc cái ông bà nội ngoại cũng ủng hộ. Mấy năm nữa kiếm nhiều tiền em sẽ sinh thêm đứa nữa cho đông vui ạ. Nhà em thì có 5 anh em nhưng giờ có mỗi thằng út là chưa có gia đình thui, vậy mà giừ vãn thấy ít, he he COn cái là lộc trời cho, thé nên nếu có điều kiện thì 3 con cũng là bình thừong thôi chị ạ.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Vậy bé thứ 3 nhà bạn là con trai hay con gái? mình thì mới 2 đứa nhưng sẽ đẻ nữa, hehe
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Nhóc 2 nhà em mà gái em sẽ vào nhà chị để cùng hội sinh 3 hihiiiiiii... Giờ em mới mang bầu 7w-cứ lo xa là vừa he he... E cũng thích 3 con lắm ạ. Bố mẹ chồng em cũng thích 3 con, cô út nhà em đang mang bầu bé thứ 3 được hơn 4 tháng ở tuổi 40 hic, hic......
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào ôi nhìn các chị em lại thấy thèm quá đấy ạ.....em thì chưa có cả đứa thứ 2
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào đúng rồi chị ah. như bố mẹ em ấy, 3 chị em gái đầu tiên, lúc 37 tuổi mẹ em mới sinh mà vui lắm, thê là có thêm 1 ku,. bây giờ 3 chị gái lấy chồng và làm xa nhà. có cậu nhóc ở nhà với bố mẹ, vui hẳn luôn chị ah
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào hiiiiii, nghe các chị nói vậy em cũng thấy vui quá. con cái là của trời cho mà. Nhiều người muốn cũng không được đâu các chị nhỉ. thế mới đau khổ chứ.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào khi nghe c báo tin có bé thứ 3, bạn c nói mình đang thèm đứa thứ 4 đây nè .... (hjhjjjj) Nếu e muốn có bé nữa, thì hãy sinh khi còn trẻ trẻ nhe (dưới 35 tuổi), chứ đừng để lớn quá sinh mệt lắm, đặc biệt là quá trình mang thai.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào may mình ra thị mĩm .... hjhj... giờ vui đáo để, bố cu mong con gái từ đứa đầu, giờ bé 3 mới ra.... vui sướng toàn tập, được 11 điểm lun
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào hồi đó khi biết c sắp có bé thứ 3, bạn bè c ai cũng chúc mừng (hjhjjj), chỉ có c là hơi méo méo vì chưa chuẩn bị tinh thần. bạn thân c hồi đó 38 tuổi đã có 2 bé đủ nếp lẫn tẻ cũng nói vài năm nữa kinh tế ổn hơn sẽ sinh thêm bé nữa. Hóa ra cái hội 3 con và thích 3 con của mình cũng đông vui các mem nhỉ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào cứ thoải mái vô tư làm ziệc tấp nập đi em, chứ 3 bé rồi phải hạn chế đủ điều ... hjhjjhjh
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào có càng đông con càng zui các chị nhỉ?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào càng đông, càng zui, càng la to, hét lớn... nhà lúc nào cũng như cái chợ í, bọn nhóc chí cha chí chóe suốt ngày
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào mẹ nào đang có bầu bé 3 thì hãy chú ý test Down nhé. Nếu siệu âm 11 tuần thấy k sao thì cứ yên tâm nhé và nếu thử máu thấy mẹ và con k sao là ukie rùi, đừng chú ý đến chỉ số down cao vì tuổi tác. Mình cũng đã bị như thế và xì trét vô cùng, nhưng cuối cùng cũng bình tâm và quyết định k chọc dò nước ối. Trộm vía bé sinh xong ổn
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Các chị ơi, thế có chị nào mổ đẻ lần 3 ko, vào share tí kinh nghiệm và niềm vui cho em với!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Chuẩn bị tinh thần nhé e, đau thấu trời lắm đó. Bạn c cho biết nói chung em phải cố gắng chịu đau, khi mới sinh xong phải tập đi ngay lập tức. Hạn chế tối đa UỐNG THUỐC HOẶC CHÍCH THUỐC GIảm đau vì đây là thuốc độc lắm, uống vào rồi sẽ k làm mình đau và giảm việc co bóp tử cung tống máu còn lại ra ngoài. Quan trọng là tinh thần của mình đó e, cố gắng lên nhé.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào mình dính em thứ 3 này, thực sự không có ý định sinh đâu vì mình đã 1 trai, 1 gái mọi việc đang đi vào quỹ đạo, công việc tốt kinh tế đang lên. hu hu định bỏ nhưng khi nghe thấy tiếng tim thai của con mình quyết định thôi có lẽ số mình phải vất vả vậy, hu hu sẵn sàng năm sau bị kỷ luật và ngại với mọi người làm cùng vì mình mà họ cũng bị lây một năm phòng không có thi đua, mình 34 tuổi mình có cần kiểm tra không chủ top
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Em mới có 1 bé nhưng cũng vào góp cùng cm. Khi biết mang bầu vừa vui vừa lo lắng giờ thì cũng ổn bé nhà em sang tháng cũng 1 tuổi rồi ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào tớ cũng 3 nhóc nè, nhà đông vui lắm các mẹ ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào chào các bố các mẹ trong làm cha mẹ . rất mong được làm quen với mọi người và thỉnh thoảng cùng chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online ạ ^^.chúc các bố các mẹ đắt hàng .