Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, may quá, nhà cái Kêu còn phải đục 1 lỗ to trên trần để mưa, nước chảy vào cho giàu như đại gia Cát Linh mà k đc, nhà c có sẵn lỗ rồi may quá còn gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có chụp đâu, ông kia mang máy ảnh đi nhưng lười chụp, cả nhà mải chơi, mải ăn, thế là thôi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cũng may là ko có vđ j về tiền nong, số là buổi tối ko có khách, nghỉ sớm, chúng nó lôi bạn bè vào ăn nhậu trong khi ko có ai quản lý ở đó thôi, chị đuổi tuốt rồi, chị Baếp ko liên quan j. Chị ko đau đầu như cái Kún vì nhân viên chị là lao động phổ thông ko dính dáng j đến luật lao động này nọ nên đuổi phát đi ngay. Chỉ hơi xót ruột vì phải nghỉ hàng nhưng chị cũng đang nản vì làm mãi chả đủ tiêu nên nghỉ xả hơi tý. Vụ quản lý thì đúng thế thật, trước thì chị và bạn chị thương trực ở đấy nên ko thuê quản lý, nghỉ sinh thì nhờ chị Bếp quản giúp tiền nong hàng hóa thôi chứ quy mô nhà hàng như chị chưa đủ tầm để phải thuê QL xịn, dạo này đen vì cả chị và bạn chị đều ko thể ở đó thường xuyên đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ hơ, khéo sắp giàu nhỉ, lỗ ngày càng thủng to dưng nc chưa chảy đc xuống cầu thang nên đang kệ nó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạo này thấy cái mặt phinh phính,em rón ren leo lên cân,hic,tăng 2kg ạ,buồn hơn con chuồn chuồn,mùa hè ngại đi nên chỉ ăn và ngủ,nhất là khi đào tạo được tay sai thạo việc,em không phải chạy đi chay lại nhiều nữa,lại càng đâm ra lười,bây giờ có mỗi việc,đi khách và đòi tiền khách,thế thôi,còn lại toàn thời gian rảnh rỗi,hết chém rồi lại ăn ngủ nghỉ,tối về nghe tay sai báo cáo,hết việc.Chả mấy chốc lại thành...nhợn.Kiểu này bà Kún lại cười đểu mình,chị Mầm lại vào mắng vốn,hic,hic,52 kg huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lỗ k cần to,quan trọng là nước nó phải "xối" vào ồ ạt,cứ gọi là xả lũ tận hang cũng ngõ hẻm í bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi việc gì phải hô khẩu hiệu làm gì cho to tát. Em thấy vui với c/s của mình hiện tại thì cứ hưởng thụ đi, lo lắng làm gì. Còn khi nào em thấy lo lắng, thấy cách sống của mình có gì đó chưa ổn khắc em sẽ tự tìm ra cách thay đổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ tối qua đến giờ này em mới hơi ngơi tay, chắc phải đến hết ngày kia, sau khi có kết quả giơ tay biểu quyết đời em mới biết là qua hay không 1 cơn bận rộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng mẹ con nhà Ỏng (u)(u)(u), đỡ cả lo không lo cứ hãi con nhỏ xinh, mẹ ục ịch
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thì vẫn thấy vui nhưng quả thật là cần phải điều chỉnh vì em vung phí tiền hơi quá...toàn mua linh tinh chứ nó cũng ko phải đồ thiết thực gì...Cảm thấy bản thân cần phải tích luỹ, phải tiết kiệm dần dần..Nói thì rất đơn giản nhưng bắt đầu cũng lúng túng phết. Nhà chị hay mua sữa+ bỉm từ đầu tháng hay là hết mới mua??? quần áo cho bố mẹ và các con chị có đặt chi tiêu ra ko ???EM chưa biết bắt đầu thế nào???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, sao mà ko được thử? Tại bà Khét ôm chắc quá nên em nó sợ đấy mà! Hơ hơ, mà những ai lấy nhỉ? Bminh ới ời...........mày cho chị xin cái ếch theo.............
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chịu khó đọc bên kia đi, các mẹ ý cao thủ hơn chị nhiều, chị lính mới tò te còn phải cắp sách đi học nhiều. Chị chỉ túm gọn lại trong mấy chữ: kiên nhẫn, quyết tâm, có mục tiêu cụ thể