Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cũng vào đúng lúc bác Doanh nói ....bậy...nhá.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trang 875 nha.............................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xem có về quê không cai đã cứ đén luc cần oánh chén là lại về que vơi cha quán
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa thế thì............................................bố cháu ...............................thích lắm .......................nhờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm vừa rồi mới bít mặt iem đó.........................................................xinh đáo để...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cái làng đấy nà hay :[sồn sồn như ..ồn phải bỏng ]ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! BẬY ĐAU MÀ BẬY,BÀI THƠ SAU ĐÂY MÀ NÀ BẬY HẢ ?xiem nai. đi nha ? -Đàn ông thì có hai đầu. Đầu trên thì để thờ cha Đầu dưới thì để người ta đớp đầu. -Đàn bà thì có 2 mồm. Mồm trên thì để nhai trầu. Mồm dưới thì để đớp đầu người ta
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí...tuyệt cú mèo...hnay e phải đọc cho OX nhà e mới đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rồi đấy bác ah,,,toàn những lúc quan trọng thì lại vìa quê với có vc quan trọng...hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi, em điếc nhưng mà biết sợ súng đấy ạ, súng đấy có cho vàng em cũng chịu thôi, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em chừa rùi ạ, em sợ rùi ạ, chiều nay em tống 2 bát cơm đầy rùi ạ, Từ mai em xin chừa ăn cơm nguội ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui em biết lỗi rùi mừ, hị hị hị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thật ước ao? Thật khát khao ? Biết làm sao? Cóa iem ve sầu ? Tối lay gió mát trăng thanh Mình ơi............ iem .......mún iêu mình......... lắm nha. Cảm xúc cùng với thăng hoa. Em đây cũng đã bao qua tháng ngày. Nhưng mà.... iem mún cái lày. Quà cho hai vạch cái này đó nha. Ve sầu cất tiếng hát ca. Để cho hạnh phúc đơm hoa đầy nhà. Iem.....nà iem..........mún có quà. Ve sầu.....anh đó có mà mắn may? Đêm lay quyết chí ra tay. Để cho mình được món ngay quà về. Vợ thì ....gác , chổng, với kê. Chỉ mong cho chúng lao về cho xong. Nàng trứng õng ẹo ngóng trông. Anh ơi.....em vẫn đứng mong....anh nè ? Ai dè hắn mắng ......le te. Hai vạch với cả hai que cái giề ? Già rồi đua với bọn tre. [trẻ ] Có ngày lên thớt đó nhe cái bà. Nhưng mà.....em thích có ...........quà. Được thôi... anh sẽ có ....quà cho em. Lần sau đừng tính thế nghen. Lỡ mà hai vạch một phen.......... hú hồn. Mình thì cứ thấy........ bồn chồn. Ngày mai sẽ được quà gì.......... đây ta ? Già gì như trẻ lên ba ? Mà sao chẳng nhớn cho ba nó nhờ ? Mình rằng..... mình mắng ..iem ..........ờ ? [hở ] Em mà lại.... dỗi có mà ....dồ nha. [dỗ] Ừ thôi bố chẳng dám ....la. Lần sau hát nhớ bài ca xin chừa Già rồi đừng có làm bừa. Để cho tuị nhỏ nó cười đó iem.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui chị làm sao thế ạ, bị h còn đau nữa k ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố thật bất ngờ và thật tình cờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thank em chị bị đau dạ dầy em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bác thật là soành điệu, chị em nào quote cái bài thơ này của bác mí đọc được cái đoạn dưới nhá, hí hí hí, đúng là gừng càng già càng cay đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giồi ôi, hôm nay bác Doanh nhà mình đăng ký trứng ngỗng rồi lại mún có em ve sầu là sao ta??? Chả có nhẽ...............!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghi nhắm mẹ CHÚM ạ! hic hic hum nọ ngoài tôi và nàng Zenda ra TL xè vào 1 người nữa đó. 2 đứa tôi đều lo lắng rằng mềnh sẽ chậm chân hơn. Chả có nhẽ, chả có nhẽ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quá nể! Quá nể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!