Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VIe chả có ? Ngỗng cũng không ? Nằm chổng mông Cho mát ....hến
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quá đỉnh, quá đỉnh ............................ Đỉnh của đỉnh ... E bái phục bác luôn ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xin bác. Bác tha cho iem. Em cười đau hết cả hến đây lài
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! me bống đâu rồi vào giải quyết cái vụ này hộ nha,CÓ NGƯỜI TRANH ĂNG VỚI CÁC CHÁU,BƠ NÀNG NƯỚC ƠI ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đỉnh cao cảm xúc tuôn trào ? Đỉnh mà....đỉnh ấy....anh nào chả ham ? Chỉ sợ chả biết cách nào ? Làm sao lên đỉnh với bào xi măng ? Mình thì mình tập rất hăng ? Để cho cân xuống cho bằng chì em ? Nhưng mà khó bỏ thói quen ? Hay ăn quà vặt, hay bon chen đi òm [off ].
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chả có lẽ.....chả có nhẽ ? được mấy hum,đòi thử que ? Que nhỏ thì chửa đến lượt? Que toa thì công tác xa ? Vậy giờ làm sao đây ta ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chết mất thôi chị ơi,em vừa leo tầng, vừa thở hổn hển,lại phải cười rung rốn về đọc thơ con ếch của bác đây này .Bọn trẻ nhà em đứa nào cũng hỏi mẹ cười gì?Tại sao mẹ lại cười?Ai làm mẹ cười đấy?.....Em bảo tại bác Doanh đấy .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mồi nhử của em có vẻ ổn chị nhẩy ? Sáng mai thể nào cũng có cái que 2 vạch được đưa lên đây ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ cái giề ? Dầy cái giề? Chỉ bầy hầy ? Đòi đi off ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hổng dám................hổng dám.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác không phải tranh đâu,em để phần bác rồi, tháng này em thấy nghi nghi bác đấy,mà theo lịch thì tháng này tuổi của bác là cu cậu rắn phải không ạ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em có lịch về quê nội ngày 20, 21, 22, 23/7 Bác ạ, tháng trước là giỗ ông nội, tháng này là giỗ bà nội, dâu mới mà lại là trưởng ko thể ko vê được, mà mỗi lần về em lại ốm tơi tả cho 2, 3 ngày sau, huhu. Bác tính hộ em xem mấy ngày trọng điểm có vào mấy ngày đó ko ạ, em cảm ơn Bác (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy vụ quà của em ,làm cho khí thế tăng vùn vụt,bác đây còn mún bon chen lữa nà ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui hum nay bác nổi hứng thơ ca làm iêm ở nhà 1 mềnh hết sợ ma vì cười nghêng ngả với thơ của bác ý, hi hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Que toa không! Que nhỏ không! Nằm chổng mông! Cho...hến mát! ke ke, đạo thơ bác ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời, em đọc thơ của Bác Doanh cho Cả nhà em nghe mà cả nhà đang cười nghiêng ngả đây Bác ơi , đỉnh quá, phục bác quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng roài ,đúng roài.............................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai cho ..............ai cho ?..................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mệt vì nàng này quá.quá tam ba bận rồi đấy. chu kỳ của em là :32,39,và 32 ngày,tháng này em thử que vào ngày 24/7 khả năng tháng này của em sẽ vào ngày 25/7 hoặc 26/7 nha.