Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua tối mắt mũi lên có bánh phở đỏ mà chưa làm được phở chua. Hôm nay về đi chợ làm ít cải cay, tàu xì, rau thơm, 2 lạng lạc thôi còn lại ở nhà có thịt ba chỉ và tôm rồi. Tối nay nhất định làm phở chua ăn cho mát. Chưa chi đã thấy phấn khởi tinh thần hơn nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chao ca nha, e vao bao cao la e da sinh luc sag, bsi lai doi lich som hon du dinh nen h chau da dc ra roi. Chau dc 2,8kg thoi ah, trom via chi o e teo roi ngu ngooan ah. anh e post tren fb , ca nha vot gium e
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay ăn cơm xong, em bẩu 2 đứa luyện viết tiếng Việt 30', các chú viết đê, rồi mới được đi chơi. Thằng anh thì ngoan, nghe lời ngay, vì biết là viết càng tập trung thì càng nhanh được đi chơi. Con em vừa viết vừa gọt bút, lại ngắm cục tẩy, lại thò tay vào sờ cái răng mới nhú. Em đi đi lại lại sau lưng chúng nó, bẩu: chúng bay xem thế nào, cho bu uống thêm sâm, chứ cả ngày gào hét học hành dư lày, bu mỏi lắm rồi, nói nh bu lại chóng già. Jiu bảo: da mẹ còn trắng trán, tóc phải bạc mới già. Mà tóc bạc là do máu xấu, máu mẹ ko xấu đâu. Được đà em xông lên: thế bu có xinh ko Jiu? Jiu e hèm: cũng được, nếu bớt mấy cái chấm đen (ý là tàn nhang đới) Thế đơn giản, trồng cho bu rừng rau ngót :-D:-D:-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng Lắc, số c hên quá, post bài vào đúng sau bài của Lắc nên biết tin vui. Mừng 2 mẹ con vuông tròn nhé (u) :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhảy bụp cái vào đúng chỗ này nhà Khoai mặc dù còn 50 trang nữa chưa lội. CHị nói chuyện này của chị bạn chị, chị ấy bán bia hơi nhé. Đúng như nhà em 2 vc chị ấy bán bia đễ đến 20 năm nay rồi nên việc quản lý rành lắm. Nhưng gần đây do tin tưởng có thằng cháu làm cho, nhân viên và cháu làm xong đều ngủ lại tại cửa hàng, mọi cái giao cho cháu trông coi quản lý. Hôm 30/4, 1/5, khi 2 vc chị ấy về nhà rồi; đêm chúng nó lôi bạn bè vào cùng nhau lôi 2 két bia và rượu ra uống với nhau. TSB cái thói đời, bia có bao giờ uống không được đâu, kèm theo 48 chai bia và 2 chai rượu kia là bao nhiêu đồ nhắm đi theo nữa chứ. Mà chúng nó uống cả đêm, gần sáng mới đi ngủ, thế là sáng hôm sau bán hàng, đứa nào đứa ấy gà gật chả làm được việc. Sau đó vc chị ấy cho đuổi 5 đứa trong số ấy, cả thằng cháu kia không cho làm nữa. Từ đấy đến giờ bọn còn lại tăm tắp đâu vào đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai: sáng nay vừa đọc được chị đuổi nhân viên lại lú quên mất nên e vừa phi ầm ầm xuống nhà chị để ăn cuốn với bò nhúng dấm .Đến nơi mới nhớ ra lại phi về Kêu: bao giờ có nho xế,thứ 3 hay thứ 4 để chị còn đi ọp lấy . QQ ơi: vụ Vịt ý ,bao giờ tiếp tục ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, làm hàng ăn mà lơ là tý là chết chị nhỉ, hnay em cũng đuổi 4 đứa, 1 đứa ko tham gia nhậu nhẹt thì cho ở lại thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hứ, em ngất mất với một bộ phận các em thi Đại học năm nay sau khi được biết chuyện về buổi thi hôm nay. Đại loại có 1 câu trong đề thi Văn, thể loại nghị luận xã hội là "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa." Xế là một bộ phận các em fan cuồng mù quáng của K-pop sôi máu ùng ục, quyết chí ra đi đầu không ngoảnh lại, bỏ lại không làm câu đấy dù câu đấy 3 điểm và thường thì câu nghị luận xã hội rất dễ ăn điểm vì nó gần gũi với thực tiễn. Vì theo các em ý, viết bài như thế là sỉ nhục lòng hâm mộ của các em ý với các sao Hàn, bla blo. Đã thế các em ý về còn bày tỏ sự bức xúc trên FB, YH, chửi từ Bộ Giáo dục trở đi, hức :| Ôi, uổng công bố mẹ vất vả cho các em đi học bao nhiêu năm để giờ các em ăn cháo đá bát, phụ bạc công ơn của bố mẹ để luôn trung thành với các ngôi sao Hàn quốc xa vời ở đẩu ở đâu ý, chả hiểu não các em nó mịn và phẳng đến thế nào nữa. Hết chửi bố mẹ, dọa tự tử để được đi xem ca nhạc có thần tượng biểu diễn, giờ lại còn quả này nữa :| Bản thân em cũng là 9X, cơ mà em chịu, chả hiểu nổi tư duy của các em này nữa :|
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rùa ơi, tuần này lại ọp à, lấy hộ chị 0.5kg nấm rơm và 4 gói bánh tráng từ QQ nhé, em gửi tiền cả hai thứ luôn hộ chị nhé. ko biết có Kun có od Pie ko thì chị nhờ lấy và trả tiền luôn 1 thể! thanh kiu em nhiều, em cứu đói cho cả nhà chị! @QQ ơi, nhớ mang chị 4 gói bánh tráng bò bía nhé,!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào MẹLì, vào blog nhà mẹlì thấy mẹlì làm bánh ngon quá cơ, mình thích lắm, nhờ mẹlì tư vấn giúp mình phải bắt đầu từ đâu,nên mua cái gì cần thiết. cám ơn mẹlì nhiều nhiều sẵn đây muốn biết mẹlì bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô tks
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lách luật thì ký HD thời vụ VD 3 tháng 1 sau đấy lại nghỉ mấy ngày và ký lại HD dưới 1 năm kg đóng bảo hiểm em ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Boom nay e oorder ron. Ca nha thong cam, e on nha bang Ipang nen buc qua, ko go quen
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả chiều e hóng fb để hóng ảnh con bé nhà Lucky, vừa đóng cửa đi về thì nàng ý nhắn e up ảnh lên rồi. Trộm vía, con bé con xinh xắn nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai vào bảng ếch theo sửa giá bánh da lợn là 55k/hộp giúp em với. Máy em ko vào được Vì em ko đi ọp được nên phải cộng thêm 5k tiền ship cho mỗi hộp cả nhà nhé. Mai chị Kún chốt địa điểm, thứ 4 em gửi đồ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, e làm chân phân phối bánh tráng bò bía cho chị đê. Chị vẫn có khách mạn khu đấy gọi mấy gói ăn thử mà chị thì chịu ko giao xa được.